Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. uh, đúng là trúc khê đấy... rẽ phải là vũ ngọc phan, em ở số 83 chị vân nhé
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. mà tình hình chị thế nào rồi, vụ rồng con thế nào?????? chả thấy báo cáo j cả
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. he lo cả nhà mềnh..........................................................................
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Em cũng sốt ruột lắm, tháng này mà ko duoc thì tạch roài.... buồn. Lúc nào ra cửa hàng tôi buôn bán với bà sau...
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Bà này mất mặt, h mới thấy thò cái mẹt vào nhà.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Đâu có, hẹn hè thì có mấy khi đi được. Tôi cũng làm ở gần khu đó, hôm này nóng quá thì ghé vào chỗ bà ấy tí. Mà bà Giang ở đó h nào? Fulltime hay partime?? he h e
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. bà nào ăn roi ko? sáng đi chợ mua dc 1kg roi ngon quá, 1kg hồng xiêm, 1 quả dưa bở, 3 bắp ngô h đang chén roi nè, ngô xơi hết từ sáng roài, hồng xiêm đợi giai đi học về cho giai ăn, giai nhà tôi thích ăn hồng xiêm lắm, nó chén hết mấy quả ấy, dưa bở thì dầm cho vào tủ lạnh tối xã về chén
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. hehhheheh, bà ơi bao giờ bà nhảy ổ hú cả nhà nhé.......................
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Bà chuyển CH chưa? Đông khách ko ?
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Đúng là bà bầu ăn vặt nhiều thế
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. He he h mới chịu ăn đấy, suốt ngày bị kêu ca là lười ăn, mà tôi lên được 10kg rồi các bà nhé! time vừa rồi chẳng ăn uống gì được mấy, mình viêm họng, con trai ốm tuần trời, mệt mỏi chẳng ăn uống được vậy mà vẫn lên kg, mà tôi lười uống sữa bầu lắm, thực ra là chẳng uống, mua từ hồi bầu mà vẫn còn chẳng uống, xã kêu ca lười uống suốt kia kìa
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Nóng quá các bà ơi,,,,,,,,, ngồi điều hòa mà vẫn nóng ....
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Thấy nick bà Loan sáng mờ ko thấy nói gì nhể, hay treo nick
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Bà tránh nắng ở đâu mà h mới thò mặt vảo thế bà Thu?
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Bà Thu được ngồi điều hòa còn kêu, tôi mồ hôi đang chảy dòng dòng đây này nắng và nóng quá bà THu lên dc bao kg rồi thế? h pải được 28w rồi nhỉ?
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Điểm danh ngày mới, tuần mới, chúc tất cả các Mom buôn may bán đắt, vạn sự như ý .
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Cả nhà mình ơi, dạo này vắng vẻ quá... đi đâu hết rồi ... Tôi mang tin vui vào báo với cả nhà đây........
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Chào bà, có tin vui rồi à, tôi đoán ko nhầm thì có rồng con rồi, chúc mừng bà nhé.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Có rồng con rồi pải ko bà? nếu vậy khao đi nhé?! chúc mừng bà và ông xã nhé!