Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Thế đã xem được tình hình nhà mình chưa? có cần thông tin gì nữa ko? hỏi thêm bà Thu ấy
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Ui, chiều nay sếp lại đi vắng nên tôi tranh thủ buôn tí, với lại vào nhà thấy có 2 bà mới buôn chứ ko lại lượn ra. Cố lên tầng mới nhé
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi mua 1 hộp sữa bầu mà đã hết đâu, cũng lười uống lắm, mỗi lần uống sữa như là 1 cực hình ấy bà ạ!
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Ặc ặc Dừa xiêm nhiều nước mà bà, tôi thấy uống được đấy chứ, mà mỗi ngày làm 1 quả thôi, hay hôm tới gửi mật ong cho bà tôi gửi dừa cho bà luôn, bà có mua ko? tôi order dừa thì order luôn cho bà, sau đso nhờ xã mang ra bến xe gửi lên cho bà luôn? có 15k/quả mà 10 quả dc tặng 1 quả nữa đấy
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi lần trước cũng ăn thịt gà đã lắm, gà trên này rẻ hơn dưới đấy mà, nước dừa cũng đc uống nhiều vì hồi đó vẫn còn nhiều nhà ở đây có dừa, đợt này chẳng thấy nhà nào còn cây dừa nào cả muốn uống cũng ko có. Nước mía thì tôi lại ko thèm lắm, cạnh nhà tôi mấy hôm nữa khai trương quán nước mía, chè, bia hơi... tha hồ tiện roài
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Em sắp nghẻo rồi, chị còn đòi phạt e gì nữa đây, huhu.......dã man thế?
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Đúng là dạo này khó ngủ thật, mà nằm khó thở nữua các bà ạ! k thể nằm ngửa được, mà nằm nghiêng khó chịu lắm, mỏi lắm ấy nghiêng bên này ôm TÝ, mỏi quá nghiêng qua bên ba nó là nó ôm mà ko thấy mẹ đâu, là lại kéo mẹ, mẹ h chuyển hướng cũng nặng nề, chậm nó lại ỉ ôi khóc mà đang đêm, lại pải xin lỗi rối rít hic hic
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Thì tôi thấy nó cũng dán mác dừa xiêm, quả nhỏ mà dừa non lắm, đc cái nước cũng ngọt. Vậy để tôi liên hệ nhờ gửi nhé
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Lần này tôi bầu bụng trên bà ạ, bung vẫn thấy bé tý tẹo , mà hôm đi SA 22 tuần được 495g, thấy bác sỹ bảo bình thường, ăn uống thì lười ăn hơn ngày xưa!
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Hay gần sinh bà về chỗ bà ngoại đi, rồi xuống HN mà sinh, vừa rồi liên tục nghe biến chứng của sản phụ tôi sợ quá, sợ lắm ấy các bệnh viện tuyến dưới ko đủ năng lực, mà nếu mình khỏe ko sao, chứ có tiền sử gì đó thì nên chọn BV lớn một chút.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi đợt này cũng ko uống đc sữa mấy, trước bầu con An còn uống đc 9 hộp 900g và 1 hộp 400g, lần này mới hết 3 hộp 400g thui, tôi uống XO có vẻ cũng uống đc nhưng chán chả muốn uống, toàn phải nghĩ cố lên vì con thôi bà ạ
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Bà này tăng nhiều nhất, mà trong 3 đứa có khi tôi sinh đầu tiên, vì tầm 37w là tôi sinh rồi đấy.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi thì lại hay nằm ngửa, nhưng mà cũng mỏi lắm, trở mình suốt đêm, lại còn thêm cái vụ phải đi vệ sinh đêm nữa chứ, vào giường con đạp huỳnh huỵch mãi mới ngủ được!
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Gà tần thường ăn sau sinh chứ? hồi tôi bầu TÝ nghèo lắm, chẳng có sữa mà uống, ăn cũng chẳng có mà ăn ấy, lần này tưởng khá hơn mà cũng vẫn khó k hăn chán quá nhưng kệ, sẽ ổn mẹ tròn con vuông là yên tâm rồi, ko ăn sơn hào hải vị thì thôi cứ mía mà ăn cũng dc
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Giống con An nhà tôi thế chứ, 2 mẹ con ngủ mẹ nằm nghiêng qua bên nó thì nó thích, mẹ mỏi chuyển bên thì nó sụt sịt bảo "mẹ ko thèm quay vào con à?", nghe thấy thương thương lại đổi chỗ cho con nằm ra ngoài , thế là mẹ vẫn đc nghiêng đổi bên mà vẫn quay về phía con
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Cứ cố bà ạ, tầm 38w trở ra thì tốt hơn
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi cũng chẳng thích uống, mua mà vẫn còn từ hồi bầu tới h, và dc cho 1 hộp còn chưa bóc nữua xã kêu lười uống sữa quá, mà lười thật, tôi chẳng thích uống tí nào, thấy ngang ngang khó uống lắm thà ăn mía, uống nước dừa còn thích
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Uh đọc thấy nhiều vụ mà tôi cũng thấy lo lo, đăng ký để ở Hồng Ngọc mà cũng thấy lo lắm, hỏi thăm mọi người suốt, sợ ở đó chuyên môn không được tốt!
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Nghèo cũng phạt he he để lần sau ko được bỏ chị em mà đi lâu như thế nữa
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. THế thì chắc là dừa xiêm thật, nhưng dừa xiêm thì k to, nhưng ngọt, mà sao bà xơi giỏi thế, 5 quả liền cơ à?