Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Thế thì tầm nhà tôi, à mà to hơn ấy chứ, vì số gr cũng như thế mà tôi siêu âm là hơn 23w cơ, mà tính theo siêu âm là hơn 22 tuần, chẳng hiểu nữua kệ thôi
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Ngày trước bầu con Ỉn có điều kiện ,bình quân 1 tuần ăn 1 con đấy, sữa uống liên tục đến khi đẻ, bgio thì nghèo hơn rồi hichic...........
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi đọc mấy vụ mà cũng thấy sợ quá! Lần này bầu bí tôi yếu hơn lần trước , nhưng về dưới đó cũng khó khăn mà cũng đông lắm rồi, bên nhà chồng lại muốn tôi về VY, thôi thì vãn còn hơn là ở trên này
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Xèm quá chiến 1 lúc hết luôn, đem về xã bổ ra, con An ko thích món đó thế là mẹ chiến đấu hết luôn
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Nói ra thì buồn cười, ko biết ắc bà có bị k? tôi h con đạp vãi cả đái ấy nhục k tả nổi, mà nó đạp nhiều lắm, đạp mạnh, h đêm ba nó sờ bụng kêu đạp mạnh thật, rồi hỏi vợ có đau ko? hic hic nhiều lúc con đạp đau phết đây, mà bà Hạnh h vẫn nằm ngửa dc lâu à? tôi k nằm dc, nằm ngửa khó thở lắm ấy còn vụ đi đái đêm quả là mệt, đêm tôi đi pải tầm 3 lần có hôm hơn ấy, mà khát nước lắm nhé! ko dám uống nhiều vì sợ dậy nhiều nữua thì toi, mà có hôm mình vừa vào ngủ được tí con đạp bum bum buồn tiểuk chịu nổi lại pải dậy, mà h đang nằm ngồi dậy mệt lắm ấy
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. uh, nhất là bà Hạnh Linh, chả hiểu mất mặt đâu nữa............
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Em còn có mỗi cái xác không thôi, e không bỏ các chị đâu, mà tại vì e chán đời quá nên không muốn làm gì thôi, nhưng thỉnh thoảng vẫn vào hang xem tình hình đấy!
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi chịu, h chẳng bê được nó qua người mình nữa rồi, mà ngoan lắm bà ạ! đi ngủ là lấy chăn đưa mẹ, bảo mẹ kê bụng cho dễ ngủ đi mẹ, vì tôi hay nằm nghiêng và lấy cái chăn mỏng kê dưới bụng, con hỏi thì bảo mẹ kê cho dễ ngủ, thế là hôm nào con cũng lấy cho mẹ kê, và ôm nó chặt thì nó bảo, mẹ ơi cẩn thận k chân con va vào em bây giờ nghe yêu lắm nhé!
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. bs hẹn tầm 36,37w là pải cắt chỉ rồi bà ạ! mà thường cắt chỉ là sinh luôn ấy
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Nếu k yên tâm thì vào C đi, từ nhà bà ra C cũng k xa mà.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Dạo này con đạp mạnh hơn rùi bà nhỉ, nhưng mấy hôm nay tôi thấy ít đạp hơn, lại hay gò cứng cả bụng đau đau bụng, lại khó thở nữa bà ạ, nằm kiểu gì cũng khó chịu. Còn vụ đi tiểu đêm thì trộm vía nhé dạo này vài đêm thì mới có 1 đêm tôi phải dậy đi thôi, lần trước bầu con An toi còn ko bị đi tiểu đêm cơ
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi bầu con Ỉn đến lúc đẻ vẫn nằm được ngửa cơ mà!
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Uh, tầm đó là con cũng cứng cáp rồi, nếu đc lâu hơn thì càng tốt mà ko thì tầm đó cũng ổn rồi mà
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. hihiiiii, con An cũng thế nhé, thấy mẹ nằm lấy cái gối ôm đưa cho mẹ bảo để mẹ đỡ bụng , rồi nàng cũng bắt chước lấy cái gối khác nằm nghêng rồi cũng đè bụng lên
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Năm nay C đông quá, mà đăng ký ở đó, mỗi lần đi khám thì ngất luôn.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Các bà cứ buôn nhé, tôi tranh thủ làm 1 chút đã mai sếp to lên họp phải chuẩn bị TL cho sếp bé chút đã
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Chắc bà Loan cũng chuẩn bị về rồi còn gì nữa? mai buôn tiếp vậy!
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. ui, thế là tôi lượn 1 cái các bà cũng lượn hết luôn à?
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. hnay có bà nào ko?????????????????????????????????????????????????
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Sướng thế, tôi đêm nào cũng dậy 3 tới 4 lần, mệt quá cơ, mà đợt này tôi cũng hay gò bụng lắm, tôi vẫn uống thuốc giảm cơn co từ hồi bầu tới h, uống no-spa ấy, bs nói uống tới lúc sinh, để giảm cơn co, vì sợ co bóp nhiều sẽ sinh non hic hic vất vả quá, đang mong ngày tháng trôi nhanh đây.