Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Lâu lắm mới thấy mụ Liên vào hang, h mụ đúng là mẹ tròn chứ, post ảnh giai 2 lên cho cả nhà ngắm tí...
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. uhm, chắc tôi vẫn theo C bà ạ! ra sản HN gần nhưng tôi dị ứng với sản HN lắm, mà sản HN ăn đút trắng trợn lắm, y tá cũng quá đáng lắm, có tiền mới nhanh thôi, đo đó tôi cạch sản HN, mà nhiều ca có vấn đề ở sản HN lắm, dù sao C cũng là tuyến trên và chuyên môn cũng cao hơn hẳn, mình đã khâu ở đó, và cũng có tiền sử nên tốt nhất qua đó cho yên tâm.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. hê nhô các bà, tôi vừa chạy 1 vòng về đơi mệt quá
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. huhuuuuuu, ko có ai à???????????????????????????
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Lại chạy đi đâu thế? có tôi vẫn ngồi đây
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Còn trang nữa bà xây tầng mới đi nhé bà Thu ơi! tôi với bà post mấy bài nữa rồi lên tầng nhé!
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. à vẫn chưa lên tầng được nhỉ? còn 9 trang nữa cơ hi hi mà vừa í ới xong lại lượn đi đâu mất tiêu rồi thế?
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. tôi đây, các sếp họp roài ................
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Họp thì tha hồ lại lượn LCM nhỉ? mà dạo này bà bụng to rồi, lão TP thế nào?
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Chuẩn bị xây thì ới tôi để tôi đặt cục gạch với nhé .
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. hi hi bao h bà Thu xây thì bảo tui đấy, mà chuẩn bị xây đi nhỉ? sang nhà mới cho có nhiều cái mới
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. lội lại toàn thấy các chị bầu buôn với nhau, hehheehe
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Mở cửa tuần mới nào. Còn ít trang nữa là xây đc nhà mới rùi, các bà vào 8 cho nhanh nhanh nào......(u)
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Chào cả nhà, mấy bữa nay sao tôi mệt quá, ngủ chẳng buồn dậy, mà nằm ngủ thì ko sâu, chẳng ngủ được, đau lưng giã man, chắc lại thiếu chất rồi, mệt quá đi thôi, tuần vừa rồi mệt quá chẳng đi giao hàng được, ở nhà tưởng được nghỉ thì lại có ông khách của chồng dẫn cả gia đình tới, lại pải làm cơm, mệt kinh khủng
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi hqua tự nhiên tôi mệt quá bà ạ, chiều mới dậy dọn dẹp nhà cửa
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Uhm hình như do thời tiết hay sao ấy, mình h như dự báo thời tiết ấy, thời tiết thay đổi là mệt vô cùng ấy, mà bà Thu định ngày bao nhiêu thì mổ chủ động, chắc tầm cuối tháng 7 hả?
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi chắc tầm 18.7 là cũng vào viện cắt chỉ rồi, ko biết tình hình thế nào, sinh luôn hay được them time nữa được 38w thì tốt.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. SA thì là 27/7 +- 7 ngày, tôi dự kiến tầm 20/7 đi ktra rồi xem tình hình thế nào bà ạ
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Vậy có khi bà kéo dài hơn chút tôi mổ chủ động sớm hơn 1 chút có khi lại cùng ngày đới nhỉ
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. uhm chắc tôi cũng tầm tầm bà là sinh, đã bảo là tôi pải sinh sớm hơn dự sinh nên bà trc tôi 10 ngày nhưng có khi lại cùng nhau ấy