Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi tới 18.7 là tròn 37w để T4 tuần sau đi khám xem BS hẹn thế nào đã, còn trc thấy bảo tầm 37w là cắt chỉ, có người sinh luôn có người mấy ngày sau thì sinh chứ cũng k lâu.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. hê hê, lằng nhằng nhà tôi với nhà bà 2 đôi chuột rồng lại thông gia đc 1 đôi đới nhể
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Uh, tôi trước sinh con An là tận 41w , lần này chắc sẽ chủ động sớm hơn
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. uhm lai thông gia đê mà nhà tôi nghèo thế này bà có làm thông gia ko?
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Mà sao bà pải mổ chủ động? con An cũng mổ sao? tôi sợ mổ lắm tôi thích sinh thường hơn.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Ui, tôi chỉ sợ là may ra cạnh tranh đc đôi chuột vì con An phận gái theo chồng , chứ đôi rồng thì zai nhà nghèo ứ cạnh tranh đc
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Con An nhà tôi là quá ngày SA bị cạn ối nên phải mổ, vậy là lần này tôi cũng xác định mổ chủ động luôn, bs cũng khuyên như vậy mà
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. uhm, nếu đứa đầu mổ thì đứa sau cũng mổ rồi D tôi sinh thường, nên đứa này thai thuận k vấn đề gì thì cũng sẽ sinh thường được k pải mổ, mổ có vết sẹo hic hic
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Vào hang buôn bán tý cho nhanh lên trang để xây nhà mới nào, có mỗi 2 bà bầu thôi à?
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Giờ có thêm bà là 3 rồi nhá
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi thì chỉ tranh thủ thôi, ko buôn liên tục được, thỉnh thoảng lại có khách, hôm qua tôi đi SA 26 tuần, con được 1013g rồi bà ạ!
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Các bà lại lượn đâu hết rồi...................?
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. em điểm danh tí nhé, /.....................................................
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Chào các bà.. trời nóng phát sợ.. Các bà ơi, tôi mới được share 1 kinh nghiệm là đun hoa sen lấy nước uống trong thời gian thai kì, bé sinh ra da rất lành và trắng mịn, nhớ là mua sen trắng thôi nhé...
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Trộm vía, mới 26w là đã hơn 1kg rồi, ngày kia tôi đi siêu âm 28w không biết bé được bao nhiêu gr rồi nữa
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Sáng vừa vào kêu với các bà là mệt xong, người tôi hôm nay có vấn đề thật các bà ạ! vừa buôn với bà Thu lúc sáng, xong mệt quá, k ngồi đựoc nữa, tôi lên giường nằm, và nằm một mạch tới h mới dậy đi ăn tí cơm, ko hiểu sao nằm mề mệt k biết gì hết nhé! mọi ngày nằm mãi k ngủ được đâu, và dậy đi vệ sinh liên tục, hôm nay người sao ấy, mệt lắm ý
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. mụ loan gọi xã về chăm đi...................
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Về lấy gì mà ăn ông ấy còn pải kiếm xiền nuôi vợ con chứ bà. H dậy rồi, tỉnh rồi, ngồi tán với các bà được rồi
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Mà bà GIang đã thuê được người quản lý cửa hàng chưa? hay đèo bà nội ra ngồi trông coi và thuê thêm nhân viên nữa, bà ngồi thu tiền và quản lý.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Buồn cười quá, Không được đâu bà ơi, bà nội phải ở nhà chứ...