Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Hqua đang 888 thì có việc, hnay có bà nào ko????????????
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Hic ! trộm vía. Tôi đang ao ước con to 1 tí cho bỏ công mổ mà ko đc.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi chỉ mong con tầm hơn 3kg tý cho dễ đẻ thôi bà ạ
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi thì xác định mổ nên chỉ mong con khỏe mạnh và mập mập chút, tầm 3,5kg là vừa
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Hi hi tôi cũng giống bà , ước ao vậy thôi !
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Hết giờ rùi, tôi về đơi, các bà có rảnh thì qua topic mới ủng hộ cái nhé, tks! http://www.lamchame.com/forum/showt...á-5-đến-hết-31-5-2012?p=10571065#post10571065
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Chào các bà, hôm nay tôi được nghỉ nhưng h mới mò vào hang được, từ sáng li vơ fun rồi khó chịu quá.... Bao h mới đến thời kì như các bà đây,,,
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. bà vân ngén à??????????????????????
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Ừ, chắc là như thế rồi, Chửa em Bống chả thấy gì, Lần này sao nhanh thế, đến hôm nay chắc sang tuần thứ 6 thôi mà cơ thể thay đổi khác quá ..
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Khổ thân, cố lên bà nhé, 1 tg ngắn nữa là ok thui mờ, cố lên cố lên!!!
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi cả 2 tập đều nghén dã man, tập 2 này còn bẹp giường bẹp chiếu hơn lần trước
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Cảm ơn bà, hnay tôi đinh đi siêu âm đây, mà ko biết có nên ko? Chậm 7 ngày ko biết em bé đã vào tử cung chưa??
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Nếu bà muốn đi SA ktra tôi nghĩ cứ để tuần nữa thì đi cho chắc chắn bà ạ
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Sợ quá bà ah, hè đến rồi, người mệt mỏi thế này thì làm ăn được gì nữa đây???
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Cố gắng lên, bà nghén thời điểm này thì mệt hơn đợt tôi nghén. Dạo này bụng tôi còn toàn cứng lên tức bụng đau đau khó thở lắm bà ạ, 29w roài bắt đầu ọc ạch quá
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. 7 tháng là bầu to rồi nhỉ, bà lên bao nhiêu kg roài. Nghe các bà nói con toàn hơn 3kg mà ước ao quá...
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi lên 13kg roài, tập 2 lên cân hơn táp 1 đó bà ạ, hồi tôi đi đẻ con An tổng thể lên đúng 13kg, giờ thì còn hơn 2 tháng nữa cũng đã lên 13kg. Hồi con An đc 3,6kg, lần này tôi cảm giác là nhỏ hơn vì tôi ăn uống kém hơn , thế mờ lại lên cân hơn chứ lị
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Thế thì sướng rồi, Tập 2 cơ thể của mẹ to ra nhanh hơn vì qua tập 1 rồi nên nhìn có khi cũng to hơn ấy chứ, Tôi tập 1 cũng mổ đẻ, có khi tập 2 cũng thế mất thôi..
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi cũng xác đinh mổ vì tập 1 cũng mổ mà. Đợt đi SA ông bs cũng khuyên nên mổ chủ động trước ngày dự sinh tầm 7-10 ngày
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Liệu có sinh cùng tháng với chị An ko? Hai chị em sinh cùng tháng cùng ngày thì hay nhỉ.. Bà đăng kí đẻ ở đâu, viện Sơn Duơng hay về Sóc Sơn...