Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. e chào các chị.................................................
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Chị này đẻ thường hay đẻ mổ đây hihi, viên đạn là giảm đau cho các mẹ sau sinh mổ. Em là em rút kinh nghiệm thằng đầu e, dùng 2 viên giảm đau nên em đỡ hơn. Nhưng chẳng hiểu sao đứa sau tôi đẻ mổ lại đỡ đau hơn đứa trước, thuốc gây tê tuỷ sổng khác hoàn toàn đứa trước 2 loại chẳng giống nhau gì cả.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Chia sẻ với các bà nhà ngoại và nội cách nhau xa nhé, tôi may mắn vì nhà ngoại và nhà nội cách nhau có 3km sướng lắm. Thích đi đi về về lúc nào cũng đc hihi. Thi thoảng toàn chốn con về nhà mẹ ngủ thôi.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi đẻ mổ bà ah. Cái vụ gây tê tủy sống hãi nhờ.. Đau lúc đó rồi, sau khi về phòng tôi còn bị dị ứng thuốc, mồm thì đắng nghét, người thì mẩn ngứa... rồi sau này thì bị giảm trí nhớ... nói chung là sợ.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Chị à, nắng nôi thế này chị có đông khách không? Tập trung buôn bán và gấy dựng cửa hàng hoành tráng vào nhé.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Sướng nhất bà, 3km ở HN thì đi bộ cũng tới nhỉ.. .. Ở xa nghĩ đến về thôi đã phải lên kế hoạch trước cả tháng roài.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Chả còn bà nào 88 nhanh để chuyển sang villa mới nhỉ...
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. e đang đi làm chị à................................bjo sáng đến quán, chiều về quán
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Chào các bà, hôm nay tôi đi khám và làm hồ sơ sinh rồi, mệt gần chết, 5h lóc cóc dậy, gọi điện cho em gái qua trông cu Tý và cho con ăn tới h đưa đi học, 5h30 hai vc xuất phát từ nhà đi, vì hôm trước tôi gọi điện đặt lịch k được, nên pải đi sớm xếp hàng, 6h20 tới phòng khám 56 Hai Bà Trưng, phòng dịch vụ mà cũng đông kinh hoàng, tới nơi họ đã xếp hàng thành hai hàng dài dằng dặc đứng đợi lấy số khám rồi, xã tôi nhanh chân vào vị trí xếp hàng lấy số, 6h30 họ bắt đầu phát số, 6h là đã mở cửa cho vào đứng xếp hàng rồi, trời tới tận 7h mới lấy được số với STT là 10, sau khi đi làm các xét nghiệm, siêu âm, và khám xong, quay ra vẫn hai hàng xếp dài, xếp cả trên hành lang, nhìn phát khiếp vì lượng đi khám đông kingh hoàng. Kết quả đi khám của tôi có vấn đề nước tiểu ko ổn lắm, như lần trc tôi có kêu với các bà là bị phù nhẹ đấy, tôi liều cũng chẳng chịu đi xét nghiệm nước tiểu, hôm nay đi làm hồ sơ thì người ta bắt làm xét nghiệm, lượng protein trong nước tiểu của tôi khá cao, khá nguy hiểu, huyết áp hơi cao, nên họ hẹn tuần sau làm xét nghiệm lại nước tiểu, và hàng tuần pải đi đo huyết áp, theo dõi chặt chẽ, ăn nhạt đi,...nói chung là khá nguy hiểm, mà nghĩ tới tuần sau lại dậy sớm đi xếp hàng thế này oải quá các bà ạ!
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Chia sẻ với bà, chúc bà mẹ khỏe con khỏe nha. Đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới bé, tinh thần vui vẻ nên nhé ,,,
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Cố gắng lên bà ơi, cứ phải chịu khó 1 chút khám xét cẩn thận cho an toàn, mong đến ngày mẹ tròn cn vuông
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Chào ngày mới, mẹ con tớ đã lên tới cq rồi nè, hôm nay trời lại nắng và nóng quá
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Bà khỏe ko? Trang 500 roài đó, bà hay bà nào mở hàng nhà mới nhá
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Bà mở đi, lần này tôi k mở nữa đâu nhường cho bà đấy, mở đi để tôi xí 1 cỗ ngon ngon nào
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Thui để bà nào mở, tôi cũng ko dám mở đâu chỉ chờ để xin 1 xuất mặt xiền thoai
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi cũng xin cái vỉa hè thui ,
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Bà sướng thật, 1 tuần đi có 1 ngày thôi đúng ko?? Nhất bà đấy...
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Hi hi nhưng sức khỏe tôi nó k tốt, chứ tôi chỉ thích đi làm, ở nhà chán lắm, tôi chân chạy ngồi ở nhà chán kinh lên được ấy đi làm gặp người này người kia thoải mái hơn chứ
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. chào các chị, nếu có xây nhà mới các chị nhớ báo em
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Bài cuối cùng của trang 500 mà chưa bà nào chịu xây nhà à? lần này tôi nhứt định k dám xây nữa đâu nhường bà khác. Mà mỗi bà nên xây nhà 1 lần, tôi và bà Thu xây rồi, lần này bà nào xây đi, Giang, Vân,....