Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI sướng thế còn gì đỡ phải mua nhà tôi thì chưa mua cái gì 2 vc thì bận chưa đi được chắc mai ngày kia đi sắm chắc cũng ra đi vài triệu
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI E vẫn đang ngồi bó gối ở quán,chưa đi đâu đc. về nhà cũng chẳng về đc, ăn tất niên nhậu nhẹt với bạn bè cũng chẳng đi đc huhu /.. Hôm nay lại lòi tói ra 1 chị trả hàng 4c áo len,mà mai c ý mới mang qua.Mai lại là 26 rùi làm sao em thông báo bán kịp bây giờ.Hức.Chồng chị ý k thích mặc body mới đau em.Mà mua cũng đc nửa tháng rùi huhu Khách quen lấy 6c nên em cũng chẳng ý kiến nhiều,nhận lại luôn,cùng lắm thì sau Tết bán thanh lý Còn lại nhà em hết sạch áo len rùi
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI hihi, mình thấy bản thân tệ bạc vào đây mà vẫn chưa cải thiện được gi đây ạ , chắc phải lượn nhiều vào top để thay đổi nhiều hơn thôi ạ
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI em đợi mốc mồm từ sáng tới giờ xem công ty có lương ko để về tết mà chả có tin tức gì... huhu.
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI hô hô chị toàn đi vào giờ ít ng ra đg buổi trưa hoặc tối nên hm qua nhà c đi ko bị tắc
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ui thế là số chị may đấy, em vừa đi ship ở Láng Hạ về đây, buổi trưa mà đường vẫn tắc :neutral:
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI ở đây đang chuẩn bị làm cầu vượt nên tắc đó chị ạ, tắc cả ngày í... đau đầu vì tiền quá các chị ơi
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ui, cái chuyện đau đầu vì tiền thì ai cũng thế cả thôi cưng ạ, vậy nên đau in ít thôi cho đỡ tàn phai nhan sắc . Hôm qua chị vừa hí hửng vì trong ngày bán được 4.420k tiền hàng, kỷ lục từ ngày bán hàng đấy , thì tối về phải thanh toán cho cậu thợ sửa đường nước 1.400k, mua bình nước mới + máy bơm mới hết 7.700k nữa, nên hôm nay chị cũng đau đầu vì tiền :neutral:
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI nữa năm nay em kiếm tiền thì ít mà những cái phải tiêu thì nhiều nên âm nặng chị ạ... em cứ tặc lưỡi thôi thì năm nay sao Thái bạch nên hạn vậy... cưới lên sắp qua rùi sang mới cho phấn khởi vậy
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Chị lại hẹn KH chiều mai lại nhong nhong đi tiếp 1 chuyến nữa rồi còn đâu 27/12 ship tổng kết nốt là vìa nghỉ ko ship ko giao nữa ,chỉ mổ bán buôn ở nhà nốt tối 28/12 thôi ,còn 29/12 nhà chị mổ 1 chú lợn mán ăn tất niên cho cả nhà và thợ
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Hết việc CQ rồi về nhà lại tất bật ,chả nhẽ cả nhà bận rộn mình lại đi chơi coi sao nổi
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI ẹc.... nhà em ăn rì mà hết 1 yến giò cơ á... , à mai chị gửi nem cho chị Phượng chổ em nhé em lại đang ốm rồi, năm ngoái 27 về tới nhà mới ốm nằm bẹpt ừ 27 tới mùng 6 tết luôn, nămnay chưa về đã bẹp dí rồi, huhu. mai em còn đi ship hàng nữa cơ
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI chiếu cố cho cô nhá ,nếu đặt PM khẩn trương đêm nay nhà chị còn làm ...mai đi ship rồi
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Chào cả nhà hôm qua cty liên hoan thịt chóa, mà ăn dược mí miếng thì đâu bụng... lên phòng nằm thì thấy là đến ngày đỏ... ko hiểu ăn do đau bụng ăn hay đến kí ( mà thường đến kì thì ko đau bụng mà chỉ đau lưng và ngực ) nhưng lạ là mới có hôm mồng 6/1 hôm qua mới 18/1 lại bị. lần đầu tiên bị nên lo lắng cực, mà đi tiểu lại bị buốt bụng dưới nữa, phải đi còm đi vào nhà