ừ bà Sony xinh lắm,cao ráo nhìn ko bị sồ sề như tui.Tôi gặp bà ý hôm qua ở hội chợ.iu cực tui đồn chứ ai mà tây với ta.cám ơn tui đê.hihi mấy cái ảnh kia các bà ý cố tình bôi xấu tui đó,ặc.Tui chụp các bà ý toàn xinh tươi như mộng mà con mụ thuỷ kia ác ma xấu tính xấu nết post ngay cái ảnh xấu nhất của mình.chơi đểu thế ko bít
ngoan lắm,nó nghịch như gì ý,lại lắm trò.Hôm qua bác nó dạy nó làm điệu cắn móng tay ý,cu cậu cho luôn tay vào mồm làm điệu còn ngoáy ngoáy vài cái nữa chứ.hic. hôm qua tui qua nhà bà cún,2 đứa buôn dưa một lúc.con gái bà ý xinh lắm,hôm qua nhìn lại càng xinh.2 tuổi thôi mà lớn cực,nhìn thèm kinh đi được
Bà thèm thì đẻ đi, bà đang mỡ màng thế, đẻ luôn đi rồi giảm cân 1 thể! eo, mà tôi thấy mẹ càng mỡ màng thì con càng còi dí, tôi nói thật, bà đừng ném đá tôi nhé, vì con tôi cũng còi mà!
ko.tôi chưa có tiền,mà con còi thế chăm một đứa đã mệt rùi làm sao chăm 2 đứa được.xì tôp đã đi làm kiếm tiền tính sau. Tuỳ theo cơ địa đó bà,nhà tui ai cũng thế chị gái tui va tui hồi con gái thì bé tí tẹo,còi lắm.toàn 1m62 mà chỉ có 44-46kg thui.Có chồng con thì lại giống mẹ người xổ ra xấu lắm.Tôi ko giảm kg,kệ nó,nhìn vẫn thấy minh đẹp chán.còn hơn cái thời cò hương thân tàn ma dại.Tôi mà bảo giảm béo thảo nào mọi người cũng uýnh cho mà xem
Hồi xưa( cách đây có hơn 1 năm) ,tôi cũng mi-nhon lắm, có bầu thì cứ phình ra, giờ vẫn chưa quay về điểm xuất phát được! Tôi đang nỗ lực giảm cân đây này!!! Bà k cần giảm cân đâu, chỉ cần làm thế nào cho cái eo nó đừng phình ra nữa là ok!
Tôi sinh ra đã bé,lớn lên cũng bé.Giờ đẻ xong vẫn thế,chả đc như mấy bà.Tôi chưa bao giờ vượt qua đc 43kg,chưa bao giờ gầy.Cứ thấy hơi béo là phải giảm,cứ thấy giảm là ăn thêm.Luôn giữ phong độ!
Ừa, Nếp cẩm ngon lém bà ạ. Hạt nếp căng mộng không như bà ở xóm tui bán ăn hạt nếp xẹp lép. Bà xem bán đi, tui ủng hộ. Tui cũng thích ăn cá quả kho tộ lắm. nên mua nồi để kho luôn. Bà Ánh bảo tui béo lên đó bà chứ mi nhon cái giề. Bụng 1 bụng mỡ đang tính đi hút mỡ đây nè.
Tham ăn +đua đòi! :mrgreen: Tôi tập làm thêm mấy cái ảnh ghép cho Mít nè,thấy họ làm đẹp quá bon chen tìm hiểu thêm.Tôi có cái tính than,cái gì cũng muốn làm cho đỡ tốn tiền ,hì hì... http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=36092&page=7
heheh, khổ thế, cái gì hay là muốn mua, mua xong lại tiếc tiền. Tui lại thích nấu ăn lắm, tui cứ ao ước mãi cod căn nhà và cái bếp là của mình, mình tha hồ bài trí và đầu tư.
Thế chưa có căn nhà à?Tui cũng chưa có.Nhà bố mẹ đợi mình đi lấy chồng xong mới làm bếp đẹp,hic,chả đc dùng.Lấy chồng thì ở nhà thuê.Sang năm xây nhà mà vc lại trục trặc,ko hỉu có sống đc đến lúc có nhà mà ở ko?Hị hị
chẳng bít làm thế nào để eo gọn cả,tui bị xổ bụng ghê quá,huhu. tôi nghĩ ko thể về vạch xuất phát được đâu,hi vọng là cai sữa xong cộng thêm đi làm thì người sẽ ngon lành như các bà.hihi vậy à.thanks bà.tui up lên bán hộ bà hàng xóm thui,bà í già rùi mà,mỗi ngày bán một ít ở chợ.Hôm trước thấy tôi mua hộ nhiều nên bà í thích mới nhờ.Thui phận làm con cháu thì đành thui chứ kinh doanh gì.hic.Mẹ bà cún và chị bà ấy cũng khen.Chỗ tôi là làng nghề truyền thống mà,nấu xôi và làm bánh trôi chay,và bánh đa kê nữa.ngon lắm bà người đẹp thế còn đòi đi hút gì,vớ vỉn.mà hút chẳng ăn thua đâu.chỗ tôi có bà đi hút rùi nhìn bụng nhăn nheo thấy ớn.vài tháng sau lại vẫn bị lòi bụng.hic
chịu tui ko bít.hic.mà hình như bà và bà Mít cũng bị xuống cấp hay sao ý.bà mít được leader rùi mà bg trở về super
Ôi trời ơi là trời!!!!!!!!!!!!!! TUi nhờ MOD khóa topic cũ nhưng MOD xóa luôn. Ặc bớ làng nứoc ơiiiiii MOD xóa luôn topic tầng 3 cuả nhà chuột rồi.
ối trời ơi thảo nào.huhuhu.thế là tui buôn hơn 300bài là với cái topic chuột à,bây giờ thì thế nào?có lấy lại được ko.ối làng nước ơi
Sao kỳ vậy nhỉ tôi có hơn 3600 bài viết mà sao giwof lại bị tụt còn có 3200 bài - điên thế nhỉ? Có bà nào biết lý do hok