Bà kia, tui chả nhớ bà là ai nữa rồi nhá. Mất tích lâu thía. Này bà, HC này mang đồ mỹ phẩm với quần tất loại mỏng đến cho chị e chọn nhá. Tui dân TN đây, đang làm kế toán nè. Có khi tôi với bà biết nhau cũngneenff
Chị 2 tui chat với bà đó, hổng phải tui đâu. Tui du hí 1 tuần. Hehe Đâu có, tui đi thiệt mà. Tui làm cái tour miền Trung, trúng dịp bắn pháo hoa DN, coi sướng mắt. Hehe.
Tui không phải dân chuyên buôn cái này đâu bà, AX với chị tui có hàng đợt nào thì tôi bán đợt đấy, chớ có phải dân chuyên đâu mà lúc nào cũng có hàng phải mang ra HC. các bà ủng hộ thì oder với tui, để bà chị tui đưa về bán túc tắc cho vui. ngày xưa tui ở bên nhật mấy năm bây giờ về cũng không làm về chuyên môn nên tiếng nhật quên hết rùi nghĩ cũng tiếc:sad:, công việc chính của tui hiện tại chuyên vệ sinh công nghiệp, VS nhà xưởng, tạp vụ khối các nhà máy, bệnh viện trường học, CC.... Công ty bà có sử dụng dịch vụ đó không, mà bà làm cho công ty ở khu công nghiệp nào đó có cần tuyển thêm nhân viên không để tui nhẩy sang làm
Hiện tại tui chỉ còn mầu đen thui, bà có múc không? tôi chan cho,chứ ra HC hổng có thời gian bà uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
@Huyền Anh: Check PM nhé Bà; @all: Chào buổi sáng các Bà, Chúc 1 ngày làm việc cuối tuần suôn sẻ và thành công. Tui đi học đây.
Uh, vậy để tui hoi r bên bà chị loại siêu siêu mỏng cho bà rồi báo nhé. ngoài ra cong có nhu cầu phấn son gì không
Hix, vậy mà chat như đúng rồi ấy Sao phí phạm thế bà? Tui học mấy năm đại học giờ ít dùng còn thấy tiếc nữa là, sao bà đi du học mấy năm về mà lại ko dùng. Thế cty này bà tự mở hả hay sao? Tôi ko làm bên khu CN đâu, nhưng bên tôi có dùng dịch vụ VS vp, bên bà có dịch vụ đó thì cho tôi cái báo giá nhé. @Thế hiện tại có những loại tất gì, màu gì? Tôi muốn lấy tất đi mùa hè, màu da và màu đen hoặc ô vuông đen cũng được. Còn son phấn bà có bột kẻ lông mày ko tôi đang tìm?
tốn tiền nhưng nhìn mình xinh ,đẹp gấp N lần trời mưa này tự nhiên thèm bánh xèo nam bộ quá không biết hội ỉn nhà mình có ai bít ăn bánh xèo hẻm
Cả nhà cho tôi hỏi với,hôm trước có bà nói biết bí kíp sinh con trai. Tôi ko nhớ là ai nữa, bà nào biết ới lên 1 tiếng cho tôi gọi bằng sư phụ, tôi đem gạo, mắm, muối đến học nào