hoamai; bà cố lên nào, phải tự tin lên chứ, mà nè bà nhập váy len về đi cho bọn tui mua diện tết nào hehe
hì hì KQ thì bà bít rùi đấy thực sự hum qua tui hem bít chú đó PV bà nếu bít trước tui đã nháy là bạn tui cho chứ đỡ vặn rùi hị hị xin lỗi bà nhé! ốm thì cố mà ăn đấy nhé khổ thân con quá ốm kiểu dì BS khám bệnh dì vậy?
Giời ơi ốm 1 tuần mới mò mặt lên đây định hỏi có chuyện j bên Áo Ấm Hà Giang thì mấy mẹ buôn linh tinh kinh khủng quá Sắp có ốc nữa hả>?
mấy bà ui vụ dừa tính toán sao rùi bây giờ là ia đang cầm xiền vậy? bao giờ mí tính xong tui cin cái gốc nhé hì hì
lắm ng ốm thế, Hic, các bà biết ko, mở mắt ra con thì khóc và quấy, tôi thi mệt lử, lên toppic thấy có chị Tom đẹp trai đặt 4 áo trong đo có 2 mẫu muốn xem màu để chon! dẹp hết mệt mỏi mang qua mở hàng, ko ngờ chị và 1 chị nữa xem từng đường kim mũi chỉ của áo len rồi lấy 1 chiếc! Tôi đi chết đây! Sao lại có ng buồn cười thế ko biết! Mấy hnay toàn chuyện đau và buồn!
Bà ah, bán hàng mà, lúc này lúc kia. Nói chung là cũng phải chuẩn bị tinh thần cho những trường hợp củ chuối nhất. Ko tránh được đâu.
Hờ hờ. Thế giờ hết sốt hẳn chưa? Chuẩn bị đi tí tởn với các Ỉn nào. Cứ bình tĩnh, càng nóng càng hỏng chuyện.
@Kẹo: Có thì Ck cho bạn, bạn đang đói quá. Còn vụ dừa nữa, triển khai nhanh tý để bạn lấy xiền đóng học phí cái. @all: Tối nay mấy mụ đi đâu hết rồi?
Thôi bán hàng nhiều khách hàng khó tính mà. HIi, yên chí sang tuần mới bà sẽ khởi sắc hơn. Cố lên. Có áo len nào to to mà đẹp đẹp, điệu điệu cho bà bầu này chưa thế.