Hi hi, giàu cực kỳ luôn ấy, hic hic, ở chỗ khác thì ko biết tnào nhưng chỗ tôi chỉ đủ ăn, chắc chắn thật luôn đấy, chắc chẳng ai tin đc đâu.
Hôm nào đi đc bà đưa tôi đi nhé, mấy bà cùng cquan bảo sao thấy bảo đi phun lông mày mà chưa thấy, tại tôi cứ lười ấy mà. Hnào đi làm cho mấy bà ấy lác mắt, hí hí.
Dù là lỗi của sếp nhưng ko phải mình cũng bảo "cái này do anh ký chậm" đc đâu. Quân thì lúc nào cũng phải tự tìm cách giải quyết, trong trường hợp ko biết làm thế nào thì cũng phải trình bày với sếp nhưng nhẹ nhàng thôi chứ lại nói lỗi của lão ý thì thể nào cũng bị mắng. Xã hội này toàn thế!
Ái dà, em chào chị HỢI. Chị cứ đổi 1 cục đi rồi chia cho bọn em mỗi đứa 1 ít ạ (trừ những đứa ko cần thì thôi).
Đến giờ vào chuồng rồi các Ỉn nhé. Khóa cửa rồi đấy, mụ nào đến thì về đi nhé. Cấm gõ cửa đấy nhé. Close :-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=
hội ỉn bà hợi , đổi luôn bây giờ đc hả, vậy có j trong nay mai tôi mang qua bà giup tôi nhé, heheh, đổi ít thôi mà, cho tôi và mẹ tôi thôi, ,,,,gặp quý nhân rồi!artyman:
Mở của ngày thứ 7 cuối tuần. Hy vọng ngày hnay sẽ tuơi mới hơn hqua vì hqua tôi gặp toàn khách hàng ko chấp nhận đc......