Hức, hức.......Malaysia đá hay hơn nên thắng là đúng rồi, mình ấn tượng nhất thủ môn Tấn Trường - chắc sau trận này về hồi sức 1 thời gian dài mới khỏi trấn thương
Sợ không thi đấu được nữa ấy chứ, khéo lại gãy xương bả vai, tội nghiệp em nó quá!!!. Dù gì thì cũng ủng hộ cái tinh thần quyết tử của em nó !!!
UH, hình như là vậy. Lúc đó dùng mọi biện pháp mà em ý vẫn ko chịu đc. Tinh thần quyết chiến quyết thắng lắm thì mới đứng lên thi đấu tiếp đc.
Gãy sao được mà gãy. Nếu mà gãy thì có muốn cũng chẳng thể cố như vậy được đâu. Chắc là chỉ bị trật khớp hoặc bị dây chằng là quá lắm thôi. Mình đá dở và chiến thuật của Malaysia hiệu quả chứ Malaysia đá ko hay. Nếu mà tụi nó đá hay thì phải vào mấy trái rồi chứ chẳng chờ đến bàn thắng phản lưới nhà của mình. Chiến thuật của nó chỉ đủ vô hiệu hóa các cầu thủ của mình thôi. Hehehe. Hehe, nhà vô địch hụt thua 1 thằng vé vớt.
Cácbà sướng nhờ, có cả time xem độinhà thi đấu nữa, thàng con tớ thì ko chịu cho bật kênh đá bóng mà đòi xem Bé yêu biết đọc cơ
Haha, tui mà đã muốn xem rồi thì có trời cản. Hôm qua, thằng cháu còn bị cúp 1 cữ ăn nữa kìa (ai biểu ăn đúng giờ đá banh :mrgreen, xong rồi nó lại ngủ sớm. Thế là tối qua chẳng ăn gì hết, bụng đói từ chiều cho đến sáng nay đấy. :finga:
Bà này, tui đến giờ xem bóng đá thì con trai muốn chơi đâu thì chơi, mẹ xem đã. Hôm qua bố nó đi công tác ko có nhà, tui ko nấu cơm luôn, cho con trai ăn xong nó ra sân chơi, tui xem bóng đá, hết hiệp 1 thì con trai ngủ,nhưng đội nhà mình lại thua, chán thế cơ chứ. Hôm qua bọn nó đá chán quá, hậu vệ chẳng ra gì.
Sáng nay tui bon chen ra tận kim liên để cố mua cái đĩa BKAV pro 2009 với giá 20.000 mà trượt vỏ chuối, bốc thăm toàn ko có mình, đen thế.
Con tôi mà cho nó chơi 1 mình thía thì nó có mà xới tung cả phòng lên Chả nhẽ cho con xem TV 1 mình, mình lại xuống phòng khách rung đùi xem bóng đá, vỗ tay hò hét với ... ông nội nó?
nhà này dậy sớm thế !!! thứ 7 không nghỉ ngơi gì hết à?? Làm thì cũng phải để dành thời gian chơi bời chứ, cứ làm thế này thì xiền để đâu cho hết
Bà té xe với ốm ít thôi không Chồng con xót ruột đấy! Hôm nào tui ghé tui xem nhá. Dạo này đau đầu vì tiền, điên đầu vì tình, nên..... đâm đầu vào giường đệm die đây. Các Bà ko cần mua hương hoa đâu, mua hoa quả và con Gà đến chỗ tôi là được rồi.