vẫn còn sốt bà ah ! hôm nay tính đi off mà ko đi dc nè ... buồn quá .... thế là ko đi chơi dc .... hnay tôi ở nhà ới nhóc mụ ah ...
các mẹ ơi? Noel sắp đến rùi mà em ko tìm đc Ông già Noel để tặng quà cho con gái của mình. các mẹ ai biết mách cho mình với! cảm ơn các mẹ nhiêu nha!
May dang chay font tieng Nhat nen toi khong go duoc tieng Viet. Ca nha de y gium toi, dang can thue 1 can ho (tap the) cho ho gia dinh o*? quanh quanh man Bach Khoa, Kim Lien, Van Ho, Le Duan, Lo Duc ...rong chung 30m2, an ninh dam bao 1 ti'. Tien thi cang re cang tot (dao dong tu 2tr - 3tr). Mu nao co nguoi quen hay hang xom co nha cho thue mach toi cai nhe' . Dang can gap lam day a.
Mới tuần trước tôi còn tìm người cho thuê bớt cái nhà của tui. Giờ Bà chị cùng phòng đi lấy chồng đòi thuê để 2 vợ chồng ở mất rùi
Mấy Bà ơi cuối năm tôi clear hết hàng để ổn định lại tài chính năm sau tôi nghĩ cách ra mặt đường nên bán hết chăn ga đồng giá 2 tr/bộ. Có Bà nào ưng bộ gì thì sang khuân về giùm tôi nhá. Giá này áp dụng từ hôm nay đến hết 31/12/2009
Hế lu, vào chào cả nhà cái để đi ra. Huhu. Cuối năm bận kinh khủng, ko mở mắt ra được. @T&Y: tui mê mấy bộ của mụ lắm nhưng đợt này đang "tiến tùng" để lúc nào tui qua ngó xem có cái gì rẻ rẻ thì khuân vậy . @Giang còi: đợt này nhà tui bận quá nên cũng chểnh mảng bên BĐS, nếu có cái nhà nào thì tui ới mụ nhé. @bé Huy: cố lên bà ui, con ốm lâu quá mà ko khỏi khổ thân quá
@Nhabibo : Uki, khi nào Mụ có ý định tôi vẫn giành cái giá này cho Mụ 1 bộ yên tâm đi @ Bé Huy: Bà ơi chăm con cho mau khỏi ốm nhé. Nghe nói khí hậu SG tốt lắm hả Bà mà trong đó cũng dễ sống đúng ko? Có 4 tỷ vào đó có mua nhà rùi làm ăn sống đàng hoàng ko? Bà chị gái tôi đang tính bán nhà rùi đi này.
nói chung tôi thấy dễ sống hơn HN , mà bà chị bà làm nghề gì , có 4tỷ thì ok rùi mụ ah , mà tính buôn bán hay làm CNV nhà khu q12 tôi 700-800triệu cũng có vài tỷ cũng có nhé ! tùy vị trí đường lớn nhỏ .... giờ rất nhiều người HN vào trong này sống mụ ah . tôi cũng có vài khách hàng như thế đấy !
Mấy mụ kia để ý giùm tôi cái nhà phát nhé.... Vừa đi xem mấy cái nhưng chưa ưng cái nào cả, chán thế !!!
Hơ, tui dở lại mấy trang đọc ko biết là phải trả lời Bà chuyện gì nhì? Cái chuyện định góp gạo nấu cơm chia hả tui kêu Bà rảnh lúc nào sắp xếp time chúng mình gặp nhau mừ
Bà này rời SG đi đâu thế. Tui tưởng năm nay làm ăn phát tài thì vào SG chơi 1 chuyến nhưng kiểu này thì vỡ kế hoạch rùi.
Gửi Kẹo yêu !!! Chắc hẳn bạn cũng thấy dạo này tớ không còn như trước nữa, bản thân tớ cũng tự thấy tớ thay đổi đi nhiều...đừng trách tớ nhé, không phải vì thế mà tớ bớt yêu bạn đi chút nào đâu. Tớ biết bạn buồn vì tớ.... nhưng bạn hãy cho tớ thêm một chút thời gian nữa bạn nhé !!