Uh, nhiều lúc ko buồn dậy bà ah. Lúc nào cũng phải cố gắng hết sức mới chui ra khỏi chăn được. Nhưng trong đó về đêm cũng lạnh mà, mùa hè cũng ngủ tha hồ còn gì :mrgreen:
uh, mà có bây giờ gần noel lên nó hơi se lạnh đêm về sáng thui bà ah ...... mùa hè nóng lắm .... mà tui đâu phải giáo viên đâu có khái niệm mùa hè bà ...............
Tớ hôm nào cũng chui khỏi chăn lúc 6h kém để chuẩn bị ăn sáng cho chồng, sau đó chuẩn bị đồ con. Tinh tươm đâu đấy thì gọi con dậy và 2 mẹ con đi ăn sáng song thì vào lớp. Mùa này thì thật là lạnh.
Nói thật là tớ quá khâm phục bạn. Trời này mà bảo tớ dạy lúc 6h kém chả khác nào tra tấn tớ :mrgreen:
Tôi cũng khâm phục bà quá, dậy chuẩn bị ăn sáng đc cho chồng nữa cơ. Tớ mà đc 1 hôm làm thế cho chồng chắc chồng tớ sướng phát điên, lại tưởng tớ nịnh nọt đòi quà
mình lần đầu tiên vào nhà Ỉn 83. Mong rằng sẽ được các mẹ chào đón. có danh sách hội 83 ko? cho mình tham gia với.
cảm ơn bạn alec Phương nhé! nhà mình thích ăn bò khô lắm. Như mọi năm thì mỗi tết hết hơn 2kg bò khô. Nhưng năm nay kinh tế khó khăn mà đang trong thời kỳ chắt bóp chi tiêu cho nên đành nuốt nước bọt đứng nhìn. Nhưng khả quan về lâu về dài là mình có nguồn để lấy bò khô ngon, sach, rẻ rồi. hi hi.
Uh,năm nay đúng là kinh tế khó khăn thật, có j tụi mình ủng hộ nhau nha. Chà hôm nay noel mà chả thấy có tý k khí nào cả. Bà nào có chồng tặng quà không nhỉ?
năm nay mình quyết tâm hô ko vớ quần áo, giày dép, ăn vặt và những thứ xa xỉ phẩm khác. hè hè. thế mà đã 3 tháng rồi ko mua 1 cái gì đấy. thấy vẫn sống nhăn răng. hehe.có ai noi gương tớ ko?
Tôi muốn noi gương bà đây, nhưng chả tháng nào là ko moc ví trả cho các dvụ trên cả Khổ nỗi ông chồng lại hưởng ứng, nên mình cứ thế mà chả b tiết kiệm j. THôi tu tỉnh từ đầu năm bà nhỉ?
@Bạn Diên xinh đẹp và đảm đang ơi! Cho tớ hỏi tí kinh nghiệm khi có gia đình nhỏ ở riêng nhé Như chi tiêu hang tháng này Rồi sắm sửa Tết tới đây? CÒn j j nữa? Các bạn khác ở riêng cũng cho tớ xin tí ý kiến nhé