bà cứ đi theo tôi. ko mua bán gì luôn. đt nửa năm nay ko nạp tiền. hehe. ai cũng như tui thì nền kinh tế lại càng khó khăn.
trời gì chứ khoản đt mà k nạp thì tui k chơi đc. He he, có j cần còn ới cho khách nữa mà. Tui ở chung nên ngồi hóng xem các bạn có cao kiến j không để mai sau cần thì học tập
bà dùng 2 sim đi. tôi có đưa em sv nên có cái sim sv, tháng nào cũng được tặng tiền. hehe. ở chung thì đớ tốn kém cho mình nhì? nhưng tôi công nhận năm rồi tôi tiêu hết có gần 20tr cho tất cả các khoản, con cái, sữa sủng, quần áo, tiêm phòng, ... thì tôi tài thật. năm ngoái tôi ko đi làm mà.
Bạn iu quý ơi, thực ra Tớ cũng vụng lắm, ko đảm đang đâu. Ở riêng rât dễ cho chi tiêu. Hàng tháng bạn chỉ bỏ ra 1 khoản dự tính các thứ cần chi, chỉ chi trong số tiền đó thôi. Trừ trường hợp đặc biệt thì mới bỏ thêm ra. Vạch ra những cái cần chi tiêu và 1 số dự định nếu dư giả thì mua. VD: Bạn vạch ra những thứ cần chi trong tháng 12 là 6 triệu Đến ngày 28/12 bạn chi hết những khoản cần chi rồi mà vẫn còn dư 1 triệu Bạn có thể dùng 600k để mua 1 thứ gì đó mà bạn đang cần nhưng ko có trong danh sách (khoản chi dự tính nếu thu - chi = dương). Còn 400 bớt lại phòng cho 3 ngày còn lại của tháng. Đừng để bí quá nhé. Sắm sửa Tết cũng vừa phải nếu mà chỉ có vợ chồng và bé thôi thì bà nên chuẩn bị : 1 ít rau củđể xào; 1 ít rau để nấu; Cần có 1 bát canh mọc hoặc canh măng trong ngày 30 và Tết; Đồ ăn như thịt thì mua vừa đủ để cho tươi vì mùng 2, mùng 3 là có chợ rồi mà. Mua nhiều lãng phí lại bỏ. Lưu ý là: Gia vị để chế biến các món ăn phải đầy đủ kẻo mùng 1 Tết lại hết tất tần tật thì nguy Thực ra ko quá cầu kỳ đâu. - Bạn chỉ cần sắm 1 mâm ngũ quả đầy đủ và tươm tất bày lên ban thờ cúng gia tiên. - Mua những thứ gì mình thích ăn để làm cỗ ăn cho ngon miệng. - Có thể mua và làm món đặc biệt để đãi khách mỗi khi đến chúc Tết chẳng hạn. - Đổi tiền và chuẩn bị phong bao lì xì chu đáo. - Giao thừa song thì lì xì cho chồng và con. - 30 Tết nhà cửa sạch đẹp và ko còn gì để lo lắng. CHuẩn bị 1 mâm cỗ cúng giao thừa cả hoa quả và đồ mặn. ...... Tớ chẳng biết viết gì nữa, có gì cần hỏi bạn cứ PM cho Tớ nhé. @me beve: CHào bạn gia nhập hội mình. Chúc 1 ngày tốt lành!
Tôi bổ sung tí nhé. Năm ngoái tui cũng ăn tết ngoài này, 2 vợ chồng với con thôi mà cũng tốn nhiều lắm. Tết đầu tiên của 2 vợ chồng sắm 1 bộ đựng bánh kẹo bằng nhựa . Năm sau vứt hết mua đồ thủy tinh pha lê đẹp đẹp ấy. Nói chung rút kinh nghiệm là cứ mua đồ đẹp mà dùng, mua đồ xấu rồi vứt ngay đi ấy mà. Ngoài ra bạn có thể mua cây quất, đào hoặc mai về (hoặc những cây hoa cảnh đặc trưng của tết) để có không khí tết nhá. ---> Mua cái này xong lại tốn xèng mua đồ trang trí bóng bánh, rồi mấy hình treo chúc tết nè. Nhớ bổ sung thêm đồ uống bia bọt, nước ngọt, trà để tiếp khách nhá hoặc rượu vang vì tết ko thể thiếu các cái này đâu. Ah, nhớ là mua đầy thùng gạo nhé ko mọi người rất kiêng đầu năm hết gạo đó . Còn sang năm mới thì nhớ mua muối (tui chả biết có lợi lộc gì ko nhưng thấy các bà dặn thế thì làm thôi ). Nói chung là sẽ còn nhiều và nhiều nữa đấy. Tết chả đơn giản tẹo nào.
mẹ bibo và khanh chíp đảm đang ghê .... tôi thì gần tết là khóa cửa ... hoặc nhờ anh chị sang trông nhà .... tôi về quê ăn tề ah .... lên mua sắm cũng ít ..... nhưng trước khi về quê thì đi metro mấy lần mua lỉnh lỉnh đủ thứ mang về làm quà, bánh kẹo tết .... gia vị ... , còn về quê rồi thì thiếu gì mua thêm đó ...... về đồ ăn uống ... bò .. , gà là má chồng lo hết .... mình chỉ phụ vào nấu nướng thôi ....
Tôi cũng không lo vụ Tết lắm, sắm ít ít thôi vì chủ yếu ăn nhà ngoại nhà nội rồi Lo nhất là khoản chi tiêu hàng tháng chả có kế hoạch bao jờ. Thik j tieu nấy, cũng chả b một tháng tiêu hết bi nhiêu, ko thống kê đc mới chết chứ Có Ỉn nào giống tôi không?
Vào điểm danh cái nào, nghe thấy các bà bàn tán mua sắm tết mà sốt hết cả ruột. Cứ bảo chả mua gì đâu cơ mà kiểu gì cũng khuân 1 đống đồ về cho coi, thế nào cũng thấy thiếu thiếu hì hì. Wellcome mẹ bibo nhé, cơ mà tớ choáng vì bạn tiêu 1 năm hết gần 20tr đấy hik, các khoản lun hihihii chồng sướng, chồng được nhờ nhỉ vì bà tiết kiệm mà
Tui cũng gần như bà đấy, nhg quyết là hết năm nay thôi. Sang năm sẽ cố gắng chi tiết tiết kiệm, có kế hoạch bà nhờ
tiêu thế đúng là giỏi thiệt đó ... tôi cũng tiết kiệm mà ko thống kê dc nhiêu ... 1 tháng trung bình tiêu hết 4-5tr thế 1 năm hết 60triệu nhỉ .... mỗitháng nhà bạn này tiêu hết có 1.5tr thoai ah .....
Oánh cho mụ chít giờ. Welcome mẹ bive chứ :twisted:. Tớ mà 1 năm tiêu gần 20tr chắc trời sập mất. He he.
Ui ước mà tui cũng có thể tiêu tiền mà k nghĩ ngợi gif nhỉ? lại đến tết đến nơi rùi, nhưng chắc tết này đói kém hơn năm ngoái các ỉn ạ.
Hihi, tui chỉ sợ mẹ bive tủi thân thui. Còn nhà tui tiêu tiền nghĩ tui cũng hoảng lắm mụ ah. Chả thấy có đồng nào để tiết kiệm cả. Thế có chết ko. Huhu Thôi bà ơi, năm ngoái nhà tui đã đói kém rồi nè. Năm nay bà mới kêu ah . Tiêu tiền mà ko phải nghĩ thì chắc phải đợi thêm vài năm nữa, lúc đó con mình lớn hơn 1 chút, gia đình ổn định hơn, kinh tế cũng mới có thể hòm hòm được
Hii vì tết này tui mới có gia đình mà, chứ năm ngoái vẫn "cố " đựơc cái tết ở nhà bố mẹ, mà ở nhà tui có pải lo j đâu sướng lắm, Năm nay lấy chồng ruì, không biết thế nào đây?
Hihi, mụ này đi đâu giờ mới thấy mẹt. Đấy, bà là sướng nhất nhá, chưa phải đau đầu vì tiền điên đầu vì tình "trích của nàng T&Y"