hihi. năm nay tớ thất nghiệp, ăn bám hết ông bà ngoại đến ông bà nội mà. ko dám mua sắm gì luôn. Tiêu hết tàn bộ số vốn mình có. Giờ phải như con kiếm, nhặt từng xu bạn ạ.
thế cho nên tôi mới nói: tiền nhiều tiền ít đều tiêu được mà. mà nói thật, con tôi cũng uóng sữa tốt, ăn uống đủ đầy chứ ko phải thiếu gì so với chúng bạn. Nghĩ lại thấy mình giỏi.
tôi cũng chưa biết hết thông tin nhà mình. tôi giới thiệu tôi rồi bà cho tôi xin thông tin của nhà ta với nhá. Nhớ được ai thì nhớ, nhưng cũng cho tôi biết để tiện xưng hô nhá. Tôi tên Vinh, dân Vinh luôn. Hiện ở Hn có 1 mình. con đang gửi ngoại. (chua thêm câu này mong nhà ta để ý giúp tôi: tôi đang tích cực tìm nhà và nhà trẻ để đón con ra HN. con tôi ra tết mới 15 tháng thôi). Tuần nào tôi cũng về Vinh hết đó. ai gửi gì thì gửi nha.
Bà cho tôi địa chỉ mail đi, tôi gửi danh sách hội mình cho. Tui chỉ làm thủ quỹ thôi (mà từ hồi tới giờ đã ai đóng quỹ gì đâu hihi) nhưng dạo này HT và HP đi vắng tui làm thay trách nhiệm ấy mà. Thế chồng bà đi công tác ah hay sao mà ở có 1 mình. Bà muốn tìm nhà ở khu vực nào nói rõ hơn đi để ai biết thì mách cho. Xa con như vậy khổ thân quá, hix. Thương cả 2 mẹ con!
ơi, nhà Bibo làm bất động sản à? may quá, may quá. bà có cái nhà nào gần Lê văn lương ko?( rẻ thôi, vì định chp cu con đi lớp mà). mail của tôi là nguyenthihoanvinh@yahoo.com
Muốn gia nhập hội quá nhưng chả có nhìu time để tám theo kịp các mẹ, thỉnh thoảng mở web thì các mẹ đã đi đc mấy km rùi hic hic
Có tôi giống Bà này, chi tiêu lung tung theo hứng nhưng mà tui chưa có gia đình thích cái gì là vét sạch túi đi mua kể cả mai nhịn đói.Tiền thì ít nhưng mà bỏ lung tung, tiêu gì hoặc có khi rơi đâu cũng không biết.Tôi sau này chắc chỉ phá của Chồng thôi.Thời gian vừa rùi khủng hoảng tài chính nên cũng chẳng thiết mua sắm gì. Bí mật đấy mấy Bà nhé ai mà biết tính tôi thế này chắc chạy mất dép ế chồng mất
Sao Bà ơi, già quá à? Tui toàn đc gọi bằng chị mà, Tui nghèo nhất 83 đấy. Nếu bạn có cần ruốc thì gọi nhé.
Cứ nói đến cái chủ đề TIỀN là lại thấy háo hức ghê nhỉ? Còn khi nào nghe đến chủ đề TÌNH thì cũng..........ko kém gì:twisted: (1 số tình đấy nhé).
Mấy mụ nhá nhá quyết tâm chi tiêu tiếu kiệm xây biệt thự đấy ah??? Khi nào xây xong biệt thự hoặc dọn về chung cư Kangnam ở thì để tôi đến lắp rèm trải ga cho các Bà nhé. Còn khi nào mua con camry hoặc BMV ... nhớ gọi tôi lắp cho cái vietmap dẫn đường và cái GPS tracking để xe mình ở đâu cũng biết. Bà nào thích gắn vào người chồng để quản lý ông xã xem đang ở vị trí nào thì liên hệ với tôi nhé. Khi nào tô lấy chồng cũng bí mật gắn cho lão một cái xem chạy đi đâu được :twisted:
Hic, quả này bạn lại 1 đêm nữa ko ngủ rồi. Mấy hôm nay bạn mệt, người khó chịu quá nhưng vẫn cố gắng cười thật nhiều và đảo ruốc để cho tinh thần thoải mái. Hôm nay khá hơn rồi, trưa nay vừa đi nhậu với hội cùng lớp, định đi ca 2 KARAOKE nhưng lại thôi, về với chồng con thôi
bà ơi, cố lên bà nhé! người như bà (dù tui chưa gặp nhưng đọc rất nhiều bài của bà), nhất định 1 ngày nào đó sẽ thành công.