@Trang nghé:Chúc mưng và chúc mừng bà ngoại Nghé thoát khỏi ác mộng ( nghĩa là bệnh viện đó ) , chiều nay tao với em qua nhà nhé .
Ah há, bi giờ thì em đã hỉu lên tầng là như thế nào ah! Chuẩn bị lên tầng lại :drinkers::drinkers::drinkers: nào cả nhà ơi!
Mẹ về nhà thì tốt rồi, tư tưởng thoải mái hơn, bà cũng tiện chăm bà hơn. Chúc mẹ bà mau khỏe lại nhé. @ ALL: sang trang 200 rồi, HT hay HP chuẩn bị xây nhà mới đi.
Sang tầng 5 giống tầng nhà mình, cũng vẫn có nhiều côn trùng bay vào nhà lắm! Hi, hi... Cố gắng xây nhà thành càng cao càng mát đê........
Cho tớ 1 chân ở hội Ngựa nào, xem ảnh thấy có người quen rồi,lâu lắm ko liên lạc đc. Nhung A18 - K38 ĐH KTQD đâu, ló mặt tớ xem nào, các mẹ biết nick bảo tớ với nhé