Cuối Tuần vui vẽ ^><^ Hôm nay là một ngày rất hay, bạn hãy nghỉ xem: Thứ 06, ngày 07, tháng 08, năm 09 .... Chúc sức khỏe và công việc tiến triển thật tốt như 6789 nhá pà kon. "6789" còn được dân chơi số gọi là san bằng tất cả đóa :drinkers::drinkers::-\":-\":-\"
Cả nhà ơi trưa nay ọp ở quán cafe Moonlight 112 D1 Trần Huy Liệu (cạnh khách sạn Hà Nội) nhé. @cunco: tôi ở đấy từ sớm, có gì alo cho tôi nhé 0169 989 6666
Mùa thu Vàng! Tháng Tám thật đẹp, xin gửi lời chúc Sinh Nhật tập thể tớ các mẹ và các bé trong tàu Ngựa nhé: Chúc các mẹ Hạnh phúc, chúc các bé chăm ngoan khỏe mạnh!
Lại ở nhà hóng giống nhau rùi nhỉ! Các bà ấy bây giờ đang ngất ngây rồi ấy chứ, chưa về đâu. Xin 500 ảnh tí nha các mụ.
mem mới về rồi, dưng mà chả có xu hình ảnh nào, ở máy của Nghé rồi. Lần đầu gặp các bà cũng thân phết, mỗi tội mình cứ "vâng vâng, dạ dạ" tưởng là mình trẻ lắm, hehe. Được các mẹ khen 2 con mình xinh, chồng mình đẹp là thích rồi. Hẹn lần sau tiếp nhé. Cẩn thận H1N1!
Chúc mừng Phongtom khai trương caffe, chúc cửa hàng luôn đông khách. Hôm nay đi off sướng mỗi cái lúc về nhờ bà mua hộ cái dt, dưng mà không biết có nhớ không nữa.
Bà hai con nhưng vẫn ngon lắm hi hi, công nhận hai nhóc nhà bà đáng yêu nhỉ. Lần sau đi đừng vâng dạ nữa nhé, như thế có khi bọn tôi lại thấy mình già đi ấy
Hôm nay Me2con và Beanbong đến muộn quá: ghét. Chúng nó biết mình xa, không đi xe 1 mình được mà bắt chờ dài cổ, chồng thì mong về sớm sợ trời mưa... Lần sau như thế là phạt nhé. Vân: định đến chỗ bà lấy đồ, nhưng ox tôi sợ mưa, mới cả 5h con trai đi học lên kiểu gì cũng phải về sớm. Sorry mụ nhá. Nghé: Chồng tao có ý kiến gì đâu, chỉ hỏi đồ ăn nhà Tomtit có ngon không (hi hi toàn nghĩ đến ăn thôi) Metomtit: Chúc mụ kinh doanh gặp nhiều may mắn nhé, tiền chạy vào két mà không biết đường ra nhỉ hì hì.
Thế mà đã 1 năm kể từ ngày tổ chức sinh nhật chung tháng 8 ở công viên Lênin rồi nhỉ,nhanh quá cơ,cứ tưởng mới có tháng trước(lôi ảnh ra ngắm lại đi các mụ ơi).Chúc cho các mẹ luôn trẻ đẹp,được chồng iu thương,chúc cho các con ăn ngon ngủ kỹ,học giỏi
Ôi trời !sao tôi nhắn tin khen món bánh cuốn nhà mụ và chúc mừng khai trương tơi tả thì nửa ngày sau mới nhận đc tin thế này : NHẦM MÁY RỒI . Hay tôi ghi nhầm số máy của mụ , để lát tôi xuống nhà xem lại .
Hôm nay tôi mà ko vướng bọn hồng hài nhi nhà tôi thì tôi phải buôn kịch liệt thì thôi , ghét cái dịch này thế , đã hý hửng xin sếp đến muộn rồi thế mà đèo hai em đến trường lại nhìn thấy cái biển báo nghỉ to đùng , chán thế .
Uh nhỉ, thế là đã 1 năm rồi, ngày này năm ngoái lần đầu tiên tôi đi ọp với hội ngựa đấy, xemlại cái ảnh xúc động chết đi được, hôm nay chụp nhiều ảnh lắm mà sao ko thấy đứa nào up ảnh nhỉ?