Xí lượm được một bạn ở TPHCM hì hì Kể chuyện bị lừa, tớ kể cho cả nhà nghe chuyện tớ bị lừa, chuyện này từ ngày 18/02/2009 nhé, tớ copy sang chứ không phải mới sáng nay đâu Chuyện là sáng nay mình đưa Kiên đi học xong ghé qua chợ mua thịt gà. Do chở theo Sunny nên ngồi luôn trên xe, nhờ cô bán hàng mang ra giúp. Có một chiếc xe khác chạy tới, một cô đi vào mua hàng (hình như khi đi ra thì đi tay không, mình không chắc, vì không để ý lắm). Cô ngồi trên xe chờ hỏi thăm mình là đã đi đốt mụn thịt bao giờ chưa. Mình thật thà bảo là đốt 1 lần, nhưng đau quá nên không dám đốt thêm nữa. Chị này mới nói trước chỉ đi da liễu đốt 3 lần mà không hết, càng nhảy ra nhiều hơn, có một chị BS da liễu chỉ cho đến mua thuốc của GS Hùng về uống thì mụn thịt tự nó rụng đi từ gốc, không để lại dấu vết gì. (mà thật tình da chị ấy rất đẹp). Theo chị ấy nói thì GS này trước là GĐ BV Da Liễu, giờ về hưu đi Nhật nghiên cứu gì đó, được học trò tặng, số lượng không có nhiều đâu... Mình hỏi nhà thì bảo là không nhớ số nhà, mình bảo chỉ đường, hướng dẫn cái nhà đó ntn để mình tìm thì không trả lời được, mà tình nguyện dẫn mình đến đó luôn. Hai chị này chạy xe biển số 61 (Bình DƯơng phải không ta?), không để ý số cụ thể, vì lúc đó chưa nghi ngờ . Chị ấy dẫn mình đến một căn nhà biệt thự đẹp, nhưng có ổ khoá phía ngoài, rồi bảo nhà đi vắng rồi. Lúc đó có một người phụ nữ khoảng 55 tuổi chạy ra đến , hai chị này bảo là vợ của GS, hỏi còn thuốc không. Vợ GS trả lời rằng chỉ còn 10 hộp, đang đem giao cho người ta là hết hàng rồi, GS thì vừa đi nước ngoài, lần này đi lâu, 2 năm mới về . Hai chị này năn nỉ vợ GS để lại thuốc cho mình uống đi, đừng bán người khác. Mình hỏi giá thì 1 triệu/ hộp. Mình cần uống 6 hộp trong 2 tháng thì đảm bảo rụng hết mụn thịt, da sẽ sáng ra rất đẹp. Lúc đó có một cô khác chạy tới hỏi mua thuốc, nói với mình đừng đi đốt làm gì, mua thuốc này uống là hết, chị ấy rụng gần hết rồi đấy, chỉ còn có vài mụt thôi . Mình bảo không đem đủ tiền, phải về nhà lấy, bà GS bảo sẽ theo mình về nhà nhận tiền rồi giao thuốc luôn. Mình về nhà, mở tủ ra rồi ấy chứ, nhưng cứ suy nghĩ sao mọi chuyện tình cờ và nhanh chóng quá vậy. Mình đâu có quen biết cái người giới thiệu đó, rồi sao cái chị đến mua hàng thấy cũng "trùng hợp" quá. Rồi hình như mình không nhìn thấy "bà giáo sư" đi ra từ cái nhà đó . Thế là bỏ tiền trở vô tủ quay ra hoãn binh. Bà giáo sư vẫn ngồi trên xe chờ mình trước cửa. Mình bảo là vào nhà thì thấy không đủ tiền, đề nghị bà GS về nhà chờ, lát nữa mình ra NH rút tiền, đúng 9 giờ sáng sẽ đến nhà mua thuốc (mình cần chắc chắn ngôi nhà đó là của bà ấy thật, chứ không mượn cái nhà khoá của của người khác để lừa đảo). Bà ấy hỏi ở nhà còn bao nhiêu, mình bảo còn có 1 triệu mà lát nữa chồng phải đi mua đồ nữa. Bà bảo mình đi ngân hàng ngay đi, bả đi theo, mình bảo là chồng còn ngủ, tài khoản chồng đứng tên không đi rút được. Bà bảo vậy thì thôi, ba đi giao hàng cho người khác ngay, không còn thuốc đâu mà mua. Mình hỏi số điện thoại để hỏi thăm khi nào có thuốc sẽ mua, bà bảo không có số điện thoại. Khi bà chạy xe đi, mình đọc được bảng số xe thế này: 53R9 - 2693 Kệ, từ trước tới giờ vẫn sống chung với mụn thịt, hoà bình, có sao đâu nhỉ, xấu chút xíu thôi mà Đang suy nghĩ không biết chiều nay có nên đến bấm chuông cái ngôi biệt thự đó xem thử chủ nhà là ai không . Nhưng có lẽ không cần, vì càng lúc mình càng tin là câu chuyện lúc sáng là lừa đảo. Kể lên đây để mọi người cảnh giác nhé . À, cả 4 người phụ nữ trong câu chuyện đều nói giọng Bắc nhé
Vấn đề là cái biểu tượng đó nằm ở đâu kìa. Tui không thấy cái thanh công cụ để định dạng văn bản ở đâu hết trơn á.
Mụ chịu khó ăn uống cho đủ bữa vào, gầy đi xí lắm đấy , cố giữ phong độ mới hô hào được anh em làm đẹp theo chứ
Ở ngay phần Trả lời nhanh phía cuối trang này cũng có thanh công cụ có chữ A gạch chân mà, mụ nhìn kỹ lại đi nhé, đảm bảo sẽ thấy
MeKienHa:Chắc thanh công cụ đó trên máy của bà bị ẩn. Còn làm thế nào để nó hiện thì tôi cũng không biết
À à, tại bọn mình toàn gọi nhau bằng bà, thế nên suy ra mẹ của bọn mình phải được gọi bằng cụ mới đúng
Giữ phong độ là chuẩn rồi bạn ạ, bệnh của mẹ phải chăm dài dài. Thấu hiểu lắm cơ bạn ạ, chỉ mong mẹ chóng khỏi thôi. Mẹ tôi bây giờ cũng vậy, hay đau ốm lắm cơ. Mụ là cánh tay phải của mẹ, gắng lên nhá, ăn nhiều vào, gầy đi là xấu và già đấy nàng ơi...
Chào cả nhà, mấy hôm nay MC tôi đang mổ chân nên tôi cứ cách ngày lại phải nghỉ để trông bà, ngày còn lại thì chúi mũi làm vì công việc 2 ngày dồn vào 1 nên hôm nào cũng 8h mới từ cq về. Đọc một hồi thấy nhà mình dạo này bị lừa nhiều quá, sao giờ nhiều kiểu lừa thế nhỉ, thật chẳng biết tin ai bây giờ. @ Nghé: mẹ mụ bị sao thế? mụ trông bà cũng phải cẩn thận và giữ gìn sức khỏe nhé. Chúc bà mau khoẻ.
Chúc mẹ bạn Nghé mau khỏi bệnh và bạn Nghé hết bận rộn lại vui vẻ, trẻ khỏe, ăn no,ngủ kỹ lại nhé hiii
Tui đã nhấp vô Go advanced vẫn không thấy thanh công cụ. Nào giờ tui cứ tưởng do trang lamchame không hoàn thiện, đó là lý do vì sao tui có nick từ 2006 mà đến nay chưa post tới 100 bài. Giờ thấy mọi người tô xanh tô đỏ mới biết là định đạng được. Phải đi kiếm BQT thôi hihi
Bà PM cho anh Kiên, anh ấy sẽ hướng dẫn tận tình, còn việc bài bà ít là do bà ứ chịu pót bài nhá!. Mỗi ngày bà lượn vào đây làm vài bài, đảm bảo sẽ lên bài vùn vụt. Như tôi nè, tham gia dd này chưa được 1 năm mà ui zùi....
Hic, túm lại là mẹ Nghé mệt hay là bà ngoại Nghé mệt thế các mụ, đọc một hồi là loạn hết cả lên Vẫn chúc cả Nghé mẹ và Bà ngoại Nghé luôn khỏe mạnh nhé