mẹ Nghé bị bệnh từ đợt trước vẫn chưa khỏi mà, bà ơi tôi thấy cô tôi lấy hàng nội thất ở Quảng Châu hay mua về cho bà nội tôi nước đông trùng hạ thảo uống tốt lắm, mà bên đó có nhiều loại thuốc tăng cường sức khỏe tốt lắm đấy, bà tham khảo thử xem. Chúc bà ngoại mau khỏe để con gái Tr còn đưa đi du lịch chứ nhỉ
Đông trùng hạ thảo ở HN cũng có mụ ạ, mẹ tôi cái bệnh lười lắm, việc của mình chả nhớ toàn nhớ việc của các con thôi huhuhu
Phúc : sao mày lại xóa đg link ảnh đẹp của hội mình đi , mọi khi tao chỉ việc ín vào đó là thấy , giờ lại phải tìm rồi , mà có khi cái trang ấy của mình trôi tuốt đi mất ấy , giận ghê gớm.
Tao thử chữ ký mới mà nội quy của dd chữ ký không quá 5 dòng nên phải tạm bỏ qua. Nhớ lại ngày này cách đây 1 năm mình run run khi post bài đầu tiên và hồi hộp đọc tin chào mừng thành viên mới gia nhập.Giờ thành mem zừ zùi.
Đúng đấy, tôi mỗi khi ngại tìm toppic ảnh của hội mình cách tốt nhất là vào đường link chữ ký của Phúc, làm lại chữ ký đi P ơi
Chào các bạn yêu quý của tôi, hic mấy hôm rồi kô vào. Nghé: Mẹ đã đỡ nhiều chưa bệnh tiền đình kô giữ gìn cũng mệt lắm, mụ cũng vất vả nhỉ vì có mỗi 1 mình xoay sở chăm sóc mẹ rồi lại con. Cố gắng giữ sức khỏe nhé. Mẹ tôi đợt này cũng yếu quá, làm nhiều chẳng chịu nghỉ ngơi đợt này bị nhược cơ thể chẳng ăn uống đc cũng nằm 1 chỗ phải truyền mấy chai nước với đạm, đúng là các bà tham công tiếc việc quá cơ đã thế nịnh mãi mới đi khám bệnh bảo tao chẳng có bệnh gì cả thế đấy
Trên cụ gọi là kỵ, hê hê Bây giờ sợ nhất là mẹ mình ốm, cả nhà sẽ bát nháo lên cho xem, mẹ Nghé đỡ chưa? Có phải vào viện nữa ko? Tụi mình nên động viên các cụ đi khám định kỳ, còn biết đường mà lo liệu, nhất là mấy cái bệnh thừa đường thừa mỡ, từ đấy ra đủ thứ bệnh khác
Chào các mụ. Tôi hôm qua đen quá cơ cả 2 mẹ con: thằng cu con thì chiều về nhảy nhảy thế nào lao đauvaof tường, sưng vù cái trán tím hết cả. Tôi thì chiều đi chơi cầu lông, bị ông em chồng phang cho quả vợt vào mặt sa sẩm mặt mày (đánh đôi), choáng quá tưởng nằm viện rồi. Cũng may trên gác ném cho cục đá trườm lạnh luôn, tối về đắp lá lược vàng sáng nay cũng đỡ, mặt hôm nay sưng vù đi làm mọi người hỏi sao bảo "chồng đánh". Sưng húp cả mặt lên. Mắt bây giờ ra nắng cứ nhưng nhức lúc nào cũng buồn ngủ. Cầu trời lạy phật cho con tai qua nạn khỏi này. Cho cả nhà ngựa này bình an.
Cái bọn trẻ con không sao kiểm soát nổi, em Bi nhà tớ cũng nhảy nhảy nhẩy..., bộp phát vào cạnh ghế, xót xa quá! đang có vết sẹo mờ mờ gần tràng mày rồi, không bôi gì để hết vết đó được, vác đi chơi ai cũng trách.
Nhiều lúc rớt nước mắt mụ ạ, cứ 2 mẹ con lủi thủi trong viện vì anh tôi thì chuẩn bị cho chuyến đi mỹ, chị gái thì 1 mình 3 đứa trẻ con vì chả đứa nào đi học vì dịch, nhưng rồi tất cả đều ổn mụ ạ. Cảm ơn các mụ luôn bên tôi
Thật ko ? có khi không phải do thể dục thể thao mà bị uýnh thật ấy chứ , khổ thân mày , thương em thế cơ .Tao ghét mày lắm , mấy lần bảo ọp ẹp rồi mà lại chẳng đi , hôm nào ọp tháng 8 nhớ đi để còn tỉ thí nhé em iu ơi !
Buồn cười quá mụ ơi, đúng là không cái hạn nào giống cái hạn nào nhỉ hi hi. Mụ có cơ hội để chồng xót xa nhé. Mà cái mặt của mụ bây giờ buồn cười lắm nhỉ. Con trai đã hết sưng đầu chưa?
Hôm nay nhà mình buồn quá cục vàng của mình bị ốm híc híc mà lại bị cúm chứ. Chồng mình cứ sốt sình sịch lo bị H1N1 hiii. Khổ thế chứ sáng nay ba mẹ con bà cháu lếch thếch vác nhau vào bệnh viện phi vào phòng khám cấp cứu vì hôm qua không book được bác sĩ quen. Khám xong bác sĩ bảo giờ cho về nhà theo dõi mấy ngày xem sao. Cũng may là ở thành phố mình ở chưa thấy có cúm gì vào bệnh viện chả thấy ai đeo khẩu trang phòng cúm cũng không thấy có gì khác thường nên đỡ lo hơn hiii. Giờ chỉ mong sao con khỏi ốm để cuối tuần còn tổ chức sinh nhật. Đã chuẩn bị hết rồi đặt bánh trái xong mà giờ hoãn thì buồn quá