Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Nhà em năm nào cũng gói ăn bánh ngon hơn mua ngoài rất nhiều
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Có điều kiện thì gói mn ạ. Tớ cũng rất thích ăn bánh tự gói
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Cũng đỡ hơn rùi cháu nhưng càng lớn tuổi chịu rét kém hay sao.
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Nếu gói được thì tốt quá nhưng cũng phải dăm kí gạo, gói ít thì mất công lắm.
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Quê nội, ngoại nhà mình năm nào cũng gói bánh đấy Công nhận nhà mình gói ngon hơn nhiều, đúng khẩu vị nữa chứ Mà công đoạn gói bánh, nấu bánh là vui nhất của tết mà
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. nhà e hay mua thịt và gạo về rồi cho người ta gói cho, ăn cũng ngon các chị ah!
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. đúng thế..tết mà không tất bật gói bánh rồi luộc bánh thì mất hết kk
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Năm nay, nhà mình cũng gói ít bánh chưng loại nhỏ để tụi trẻ được hưởng cảm giác không khí đón chờ Tết bên nồi bánh đấy.
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Ở HN thì ít nhà gói bánh, chứ về quê thì ko thể thiếu việc gói bánh và luộc bánh ạ, vui lắm
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. hôm nay có vẻ như muốn mưa hay sao ý các bác nhỉ...ko thấy ánh mặt trời đâu cả
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Thêm sự sẻ chia cho các con ở khoen on 2. thêm một nụ cười, thêm sựh vui vẻ các mẹ ơi!
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Tết năm nay em cũng làm món mứt dừa và bò khô handmde cho cả nhà thưởng thức.
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Xóm mình năm nào cũng gói bánh, nấu chung, 5 nhà chung nhau làm rồi cùng luộc bánh, vui lắm.
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Nhà mình năm nào cũng gói bánh, Xong nồi bánh trưng là nhẹ hết cả người ^^
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Đúng rùi, thì mọi năm nhà tỗi vẫn ra ông bà nội để gói và luộc luôn ở đó... Nhưng năm nay thì ông bà bảo khg gói nữa, mà một mình làm thì ngại mà....he he.