Ðề: Tầng 4 khang trang cho mẹ gà, con chuột, em rồng đuổi nhau nào nhà tôi cũng chuẩn bị 5 năm ngày cưới, ko biết sau 5nam thì sẽ ntn
Ðề: Tầng 4 khang trang cho mẹ gà, con chuột, em rồng đuổi nhau nào Nhà em cũng thế đây khiếp hóa ra hội này gần như là nhà ai cũng chuẩn bị 5 năm thì phải
Ðề: Tầng 4 khang trang cho mẹ gà, con chuột, em rồng đuổi nhau nào Thì toàn tuổi gà, và sinh con chuột, mà cưới muộn thì đa số sinh ngay, nên toàn chuẩn bị kỉ niệm 5 năm ngày cưới là đúng roài nhà tôi và nhà bà Giang còn hai vc cùng tuổi và cùng cưới 1 ngày nữa cơ hi hi
Ðề: Tầng 4 khang trang cho mẹ gà, con chuột, em rồng đuổi nhau nào Nhà em đã kỉ niệm đầu năm rồi. Nói chắc mọi người chả tin. Ngày đó chả có gì khác ngày thường. Chỉ khác một điều duy nhất là lão chồng tặng cho một bó hoa "SÚNG" thôi, không biết nên sung sướng, hay đau khổ nữa.HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Ðề: Tầng 4 khang trang cho mẹ gà, con chuột, em rồng đuổi nhau nào Nghe con mụ này nói biết ngay là điêu rồi, vì lão chồng nhà mụ ấy có đúng 1 bông hoa súng, mà mụ ấy kêu tặng cho cả bó hoa súng ặc ặc, sài sao được mà lôi đâu ra những 1 bó hoa súng cơ chứ he he (chạy ko nó oánh mềnh chít hi hi)
Ðề: Tầng 4 khang trang cho mẹ gà, con chuột, em rồng đuổi nhau nào Chúc mừng bà nhé, đi lại cẩn thận, ăn uống đầy đủ cho con đủ chất nhé. Bà sướng thế ... tôi thì cũng xoay đủ trò đấy... he he. Nói ra cho mụ Hạnh thèm nhỉ... híc híc đùa tí thôi nhé, các mụ đừng giận ...
Ðề: Tầng 4 khang trang cho mẹ gà, con chuột, em rồng đuổi nhau nào Mở cửa nhà....................................
Ðề: Tầng 4 khang trang cho mẹ gà, con chuột, em rồng đuổi nhau nào Mở sớm thía hihihi. các pà lúc nào rôic ủn mông cho tôi cía ná hihihi
Ðề: Tầng 4 khang trang cho mẹ gà, con chuột, em rồng đuổi nhau nào b dạo này khỏe ko, t lâu lắm ko vào nhà, mà cứ mò vào chả có ai lại ra
Ðề: Tầng 4 khang trang cho mẹ gà, con chuột, em rồng đuổi nhau nào toi hả, từ ngày có thêm bé, mệt hơn bà ạh. rồi lại kiếm thêm sữa cho con lên mệt hơn bà ạ
Ðề: Tầng 4 khang trang cho mẹ gà, con chuột, em rồng đuổi nhau nào T thì giờ 2 bà cháu con An mới về quê 1 tháng nữa mới lên, giờ còn 2 mẹ con, t thuê ng trông thằng cu nhưng họ chỉ trông từ 6h sáng đến tầm 5h30 chiều thui, sau đó 2 mẹ con chơi với nhau, làm gì cũng tranh thủ vội vội vàng vàng
Ðề: Tầng 4 khang trang cho mẹ gà, con chuột, em rồng đuổi nhau nào Bà vân chắc dạo này cũng nặng nề lắm nhỉ. Tôi được 4 tháng rồi, không mệt lắm nhưng cứ tối là hay bị đau lưng (hông). Uống canxi từ lúc 13 tuần, mà tôi uống canxi dạng nước ấy. còn cái nature maid vẫn còn bà ạ. Tôi ăn uống bình thường, nhưng tăng 4kg rồi
Ðề: Tầng 4 khang trang cho mẹ gà, con chuột, em rồng đuổi nhau nào Cố gắng ăn uống b nhé , b siêu âm ktra chưa, em bé nặng bn rùi?
Ðề: Tầng 4 khang trang cho mẹ gà, con chuột, em rồng đuổi nhau nào Ừ, tôi nặng nề lắm rồi, mình quen chân chạy, h đi lặc lè như con khủng long.. sợ thế.. Tôi cũng tăng được 10kg rồi đó... Bà chịu khó ăn nhiều thịt bò, trứng nhé. À mà có uống được sữa bầu ko???
Ðề: Tầng 4 khang trang cho mẹ gà, con chuột, em rồng đuổi nhau nào Bà à, thế vụ chuyển nơi làm việc của chồng bà sao rồi??
Ðề: Tầng 4 khang trang cho mẹ gà, con chuột, em rồng đuổi nhau nào Bà Giang uống caxi sớm thế? tôi thấy tầm 16w trở ra người ta mới kê caxi cho, còn đau lưng, chuột rút thì uống Mg B6 ấy chứ ko pải là Caxi nhé! viên bổ tổng hợp thì uống từ chưa bầu tới khi cho con bú.
Ðề: Tầng 4 khang trang cho mẹ gà, con chuột, em rồng đuổi nhau nào chán quá, no bụng quá các pà ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Tầng 4 khang trang cho mẹ gà, con chuột, em rồng đuổi nhau nào hic, xã t đang tạm thời bị đóng chốt trên cơ sở 2 roài, đang cố tìm cách xin về gần đây ko thì gay quá bà ạ
Ðề: Tầng 4 khang trang cho mẹ gà, con chuột, em rồng đuổi nhau nào em cũng là bác sĩ kê đơn chứ em chả tự uống canxi đâu chị ạ.
Ðề: Tầng 4 khang trang cho mẹ gà, con chuột, em rồng đuổi nhau nào Tăng 10kg là ít đấy nhỉ, nhưng còn tăng nữa vì bà chắc phải tháng 1DL mới sinh đúng không? tôi bầu lần đầu tăng 23kg trông kinh khủng lắm, xấu dã man ấy.