đúng rồi tôi có bị huyết áp hơi thấp nhưng tôi có cả di truyền đặc sản nhà n goại tôi là bị tiền đình, cứ thiếu ngủ là bị quay cu đơ, có đợt sắp cưới tôi ko đi đc xe máy vì ngồi lên xe là ngã lăn quay, hôm nọ vừa gội đầu ngã oạch trong nhà tắm
Hờ hờ, hồi đấy bị tôi đi khám (chẳng hiểu sao đi khám đo HA toàn 110/70 trong khi ở nhà mẹ tôi đo toàn 90/60 không biết có phải do đi lại nên tăng được ít không), xét nghiệm máu, làm điện não đồ, điện tim kết luận tuần hoàn não kém, hic hic, bsi kê thuốc uống mấy đợt ko đỡ, nhiều lúc bi quan lại nghĩ mình sắp chết, hic hic(
Hừ hừ, tôi chưa bị như bà bao giờ nhưng hồi còn đi học cũng bị xỉu mấy lần rồi may mà toàn đi cùng bạn.
Chữ ký của tôi á? Vưỡn thía mà bà. Chỉ có cái link đồ ko giảm giá thì tôi ko để thôi. À mà bà hỏi vụ off tất niên nào thế?
Vụ hôm 29/12 ở nhà Nana ấy, ủa hay từ hôm đấy đến giờ các bà lại làm vụ nữa rồi, sao tôi ko biết thế?????????
Bà ơi tôi dùng bài thuốc này cho Ỉn hiệu nghiệm phết, đợt trước tôi chán quá vì nó ho mãi ko dứt, mà ho dữ, thế mà tôi dùng bài này xong thấy ổn nên thích quá. Lá húng chanh, quất xanh, đường phèn, mật ong, và thêm vài lát gừng, bà thái nhỏ ra cho vào hấp cơm hoặc hấp cách thủy rồi cho uống (nếm thử vị để cho thêm mật ong nếu cần để cho dễ uống nhé). Có hôm nó ho dữ quá, bà sốt ruột cho nó uống nước hấp ý, thế mà dứt ngay đc cơn ho, lạ thế. Đến bố nó cũng mê tín cái món nước hấp ý vì thấy nó đang ho quá mà uống vào lại ổn ngay. Cũng có thể là Ỉn nhà tôi hợp với bài thuốc này. Bà thử xem sao. Uh thì vụ nhà nana thôi chứ còn vụ nào đâu, tôi tưởng bà hỏi vụ nào nên cũng ngạc nhiên
Cái vụ huyết áp với tiền đình này sợ phết. Các bà phải cẩn thận đấy. Có đợt mẹ tôi cũng bị tiền đình, đúng đợt tôi đi công tác, ở nhà giấu ko nói, về mới thấy kể, mẹ tôi bị ngã ở phòng khách, thế là nằm luôn mấy ngày liền ở ghế băng dài ở phòng khách luôn, ko lên nhà đc. Phải gọi bác sỹ vào khám và tiêm. Sợ lắm.
Vụ này tôi cũng hay dùng, nhưng tôi ko tìm được được lá húng chanh nên chỉ có mật ong, quất xanh và đường phèn thôi. Nhưng mà món này chỉ ho thôi, cu nhà tôi còn bị sốt nữa. Thế vụ đấy thế nào hả bà?
Bà định hỏi vụ campuchia chứ gì? cứ hỏi thế nào? . Chưa thấy bà xanh nói gì, bọn tôi cũng quên béng luôn
Bà đến chợ Ngọc Hà nhé, đi từ đầu Đội Cấn vào, 1 đoạn thôi thì đến chỗ mấy hàng hoa quả bên tay trái, nhòm vào trong chợ sẽ thấy ngay hàng lá, ở đó ko thiếu gì húng chanh. Cu nhà bà có đi khám chưa? Sốt hay lại viêm họng? Con nhà tôi mà sốt là tôi sợ lắm, vì nó dính viêm phổi rồi nên hay dễ bị lại, giờ cứ thấy ho là tôi vác đi khám, sợ nhất là vào phổi, có lần nó ho ít thì chủ quan, đến lúc tự nhiên ho dữ dội cho đi khám thì đã vào phổi rồi hic hic. Vụ ở nhà nana thì tôi cũng chưa thấy thông báo gì cả.
Tôi chuẩn bị vìa đây, tối lại 888 tiếp nhé. Tự nhiên hôm nay chẳng muốn làm việc, học hành gì cả, chỉ muốn chơi thui.
Đâu có, hồi đó có bố tôi với anh trai, chị dâu mà, chỉ có tôi là đi công tác thôi. Ăn uống thì khó khăn, đi vs thì phải bố tôi dìu đi, bảo để lấy bô thì bà ko chịu, cứ đòi vào nhà vs cơ, bao lâu mới vào nổi nhà vs, bố tôi cứ phải đứng ngoài trực, chỉ sợ ngã.
Cu nhà tôi VPQ, chán thế, chắc mấy hôm nghỉ cho sang ông bà nội ngoại chơi nhiều quá ( Tôi cũng sợ con sốt lắm.