Tôi thấy vẫn ko thể thiếu món gà, canh măng, giò............nhưng năm nay nhà tôi chuyên chủ đề cá và thật nhiều rau. Năm ngoái có nồi cá kho nhà tôi là hết nhanh thôi.................
Thì mấy món truyền thống thì vẫn thịnh hành, còn nón mới....................................bà có món gì ko?
Lại thêm một ngày mưa gió! Chào cả nhà Dê, chúc nhà mình khỏe hơn, ấm áp hơn, khô ráo hơn trong mấy cái ngày thối đất thối cát này nhé! Ối giồi................. mấy hôm nay mẹ con tôi cứ ở nhà ăn chơi tẹt ga các bà ợ! Con không đi học, mẹ chẳng đi làm. Hết ăn lại lăn ra ngủ. Mẹ ngủ chán lại mở máy lang thang. Con thì chẳng ngủ, hết học Toán, lại lôi giấy ra vẽ, hết vẽ lại hát hò ầm ĩ................. Oài, nhìn ra ngoài trời mà ngán đến tận óc!!!
thuws 7 này bà chuyển bếp ga tôi nhá. mai tôi về trên đấy thăm ông bà tí. ở xa nhiều lúc thương bố mẹ quá bà ạ
Bảo sao mà bố mẹ nào cũng muốn con gái lấy chồng gần.............mong cho mai bớt mưa để nhà bà đi về cho đỡ vất vả.....................
Nghĩ đến mấy ngày Tết mà ngán ngẩm quá các bà ợ! Lại mua mua, sắm sắm, biếu biếu xén xén......... nấu nấu, nướng nướng......... ăn ăn, uống uống............dọn dọn, dẹp dẹp........... Mấy ngày Tết là mấy ngày được nghỉ xả hơi của cả một năm, rứa mà còn phải quần quật hơn cả những ngày quần quật khác. Tôi có bà chị cứ sau 3 ngày Tết là lăn quay ra ốm cho một mạch đến hết tháng giêng ý! VN mình mãi vẫn chưa bỏ được cái phong tục rườm rà, bày vẽ, phiền phức......... này các bà nhẩy!!!???
Tôi mà học theo bà thể nào cũng đc MC treo cho giải " đoảng", he he. MC tôi cẩn thận lắm, cái khoản hương khói là phải chú ý, kiểu gì mỗi sáng cũng phải làm mâm cơm đàng hoàng mời tổ tiên
Nhà tôi ko còn cầu kỳ như trước nữa rồi, ăn uống là chuyện nhỏ thôi nên tôi ko phải lo mấy khoản này, chỉ ngủ thôi...................................................
Hố hố, đấy là í của mẹ chồng tôi đấy, khoản cơm cúng thì lại khác, vưỡn làm nhưng đơn giản thui, ngoài ra còn ăn cả chân giò xông khói + bánh mỳ, túm lại là chơi là chính, ăn là phụ.
Câu này bà cứ vào mấy topic nhà bà Hạnh là trả lời được hết. Vào nhà bà ấy cái gì cũng có, chả cần làm gì đâu.
Mấy bà sướng thật, tết cứ chơi là sướng và đúng ý nghĩa là nghỉ ngơi sau 1 năm làm việc vất vả. Đằng này lại cứ lo nọ lo kia, mệt thật.
Sướng gì mà sướng. Từ ngày đi lấy chồng, năm nào tôi cũng phải lo gi gỉ gì gi, cái gì cũng đến lượt. Nấu nướng mua sắm các kiểu. Có bà là sướng nhất hội ấy chứ
Dưng mờ MC tui ko thích, MC tui khéo tay nên hay nhận xét món ăn lắm, lại còn hay sáng kiến ra món này món nọ rồi làm cho các con ăn, thế tuihocj theo mới khổ.
Sướng gì, tui chỉ sướng đc 4-5 năm thui. Năm nay bà bảo con cái xong rồi( tức là đẻ con í mà), chúng nó cũng lớn rồi, giao cho chúng mày(2vc tui) lo liệu không đến lúc bà mà ốm thì cả nhà chết đói( sợ con dâu ko biết chợ búa, chi tiêu)(
Bà ơi, bà cho tôi nợ đến thứ 2 nhé Hôm nay tôi bị cấm cung ở nhà đây này. Trời mưa gió đã đành, cu con ôm ở nhà cả tuần nay. AX nhà tôi lại đi vắng.