:wave:wave:wave:wave:wave:wave hé lo o o nhà Cún Ỉn! Hình như nhà ấy ở gần nhà Bố Mẹ chồng tớ trước đây thì phải ( heheheh, bây giờ Ông Bà chuyển đi rồi, để ở gần thằng cháu đích tôn rồi). Tình hình mấy giờ cả nhà hẹn nhau tại HC nhẩy? chỗ nào nhẩy? làm sao để nhận ra nhau nhẩy: hay là cài bờm có tai Dê cho dễ nhận.:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Cơ quan Blue gần nhà tớ. số 8 Tràng Thi là Thư viện phải không ấy? Hình như cả nhà đi ngủ sớm rồi hay sao ý nhỉ? chẳng thấy ai cả. hic
Nàng ơi, cho tôi tên đầy đủ nhá. Bà nhận ở 259 Trần Khat Chân- VP Camel tourist nhe bà. Thanks. Các bà có ai order thêm thì nhắn vào máy tôi. Sáng nay tôi kg online được né. Chúc nhà Dê cuối tuần vui vẻ!(u)(u)(u)(u)(u)(u)
heheheh bà mà cũng bị dính quả đấy à???????? tôi thì chưa bao giờ tin vụ sư sãi đi làm ăm kinh tế như thế nên có công đức thì vào chùa thôi.................
Bà được cái dễ tin người, mí lại cũng thành tâm quá, hehe, cứ thấy 1 ông trọc đầu hoặc 1 bà đội khăn mặc áo nâu là thành tâm dư thía hử,
ko cần đâu, bà ra HC thấy chỗ nào như loa phóng thanh, ầm ĩ nhất mà toàn ả mặt mũi phớ lớ thì là hội dê đấy.Đang tưởng bà khoe ở gần nhà tôi để thêm hàng xóm
hơ, hôm đấy mình cũng nói mấy câu đa nghi nhưng toàn bị bà sãi bảo là mình đừng làm thế mà báng bổ thế là mình tịt, sợ mỗi chuyện báng bổ thôi, h thì túc tắc mang hương đó ra thắp đến hết năm sau ko hết Mai bà tôm có đi HC ko, đi nhé.............
khổ, đầu tiên họ bảo họ đi làm cái gì cho mát mẻ ấy, quên rồi, bảo mình là nhà chùa chỉ giúp thôi, bảo mình ghi tên chồng con vào sớ để hàng ngày họ khấn kêu hộ, đây là công đức của nhà chùa với chúng sinh, mình bùi tai cũng ghi, rồi bà ấy đưa cho mình hương, bảo con gái thì 9 vía, con trai thì 7 vía, cả nhà đâu tổng là 9+9+7= 25 vía, rồi bà ấy đưa cho tôi mỗi vía là mấy hộp hương, bảo thắp cho tốt, mình đã quách tỉnh bảo ko lấy, bà ấy bảo ko lấy là chê lộc phật, như thế là ko đc, lộc phật ít nhiều phải lấy, ko đc chê, thế có cay ko, bố bảo chả dám lấy, rồi lấy xong bà ấy bảo nhà chùa ko xin mà chỉ cần con phát tán chút công xá gì đấy, tôi ko hiểu, tôit ường đưa bao nhiêu cũng đc, đưa bà ấy 50k thì bà ấy lắc đầu bảo là ko, nhà chùa ko xin mà chỉ xin lại đúng công gì gì, tôi hỏi thế là bao nhiêu, bà ấy chỉ vào hộp hương, trên đó ghi 15000, nghĩa là giá mỗi hộp hương là 15k, tôi điên tiết, bảo con ko lấy, bà ấy bảo ấy chết lộc nhà chùa ko ai đc chê, mẹ kiếp, thế là đành phải móc túi ra 25*15k= 375k đưa cho bà ấy, các bà bảo a cay ko, tôi biết mình ngu mà ko làm thế nào đc, mình toàn sỡ mấy cái trò hương khói báng bổ nên đành ôm vào nhà, nhét đâu cho hết cái đống hương đấy, chỉ sợ chồng về nhìn thấy thì mắng cho một trận thôi
ơ hóa đc à, thế tôi ko biết tưởng là k được đốt đi, thế năm nay hóa vàng tôi xử lý cái đống hương đấy mới đc
Họ và tên đầy đủ: Lý Thu Vân Tôi ko biết số đt của BÀ dư thế nào, thấy BÀ on tôi nhắn luôn. Đến giờ này có Bà nào bổ sung order nữa không để tôi chuyển khoản đây??????????????????????????????????
he..he... nàng này hôm nay làm sao thế nhỉ? ĐT của bà ý dưới chữ ký mà.... Giống tôi hôm nọ hỏi số DD cỉa bà Ỉn xinh
Ối rồi ôi, hôm nọ tôi cũng gặp 1 vố như thế đấy. 2 chị em đang đi mua hàng, gặp đúng 1 ông giả sư đầu trọc lóc áo vàng béo quay béo cút,mời mua bánh, 2 chị em trả lời ko mua . Ông ý cứ thao thao là không bán mà đây là lộc nhà chùa cho tôi bảo là con cảm ơn thầy để cho người khác 2 bên cứ dằng đi dằng lại mà khổ 1 nỗi con em tôi nó dát còn mình thì già hơn 1 tý nên cứ phải nói. Lúc sau Ông ý cho ngay 1 câu, lộc nhà chùa mà không lấy thì phải tội sau nay mà có vấn đề gì gặp họa thì đừng có trách, xong rồi quay ngoắt đi, nhưng hình như thấy thế là chưa đủ Ông ý vừa đi vừa lẩm bẩm, nhất là cái con kia kìa cứ từ chối thầy xoen xoét, sư bố con áo vàng (akak tôi mặc áo vàng)
he... Hôm trước bà Bubbong cũng gặp trường hợp như tương tự........ Mà bà hôm nay cũng phải đi làm hả?
Hihif, bao nhiêu ngày chả dọn hnay phải lôi hết các thứ ra lau rửa chứ sang tuần lại phải về HP cúng ông công ông táo roài
Tôi bị quả đắng y như bà , tôi còn bị mất 400k cơ vì họ không có tiền trả lại nên lại dí cho tôi thêm 1 bó nữa ......nhục thế Hôm trước chỉ kịp kể vụ này với bà mincu nên từ hôm đó cũng cho nó vào dĩ vãng , nhắc lại lại tức ...............Tôi cho đi gần hết rồi
Hôm nay bà dọn nhà hả ? ..................... Tôi chắc phải Cn tuần sau mới dọn được vì mai đi HC rồi Mai tôi gửi bà tiền nhé