Chia buồn cùng bà nhé , Tôi ước mơ được nghỉ thứ 7 ............ Mai bà có ọp tai HC không ? nhà bà sang đấy thì gần quá còn gì ???
hôm nọ chồng tôi mở ngăn tủ ra thấy lắm hương quá thì kêu ầm lên, tôi giải thích lấp liếm mãi mới xong, hẹ, vẫn ấm ức mà ko chia sẻ với ai, hôm nay giãi bày với các bà
hỏi các bà tý, nhất là mấy bà giống tôi cái vụ têt nhất là mất mặt, phải vê quê chồng từ 27,28. Tôi thấy là nhà nào như bọn mình thì vợ chồng ít nhiều có làm ăn, cúng vái ở bàn thờ trong nhà mình, thế mà cả năm đc cái tết thì lại chỉ thắp hương mỗi 23, rồi 30 có cúng đc đâu mà toàn thắp hương trước, bày sẵn trên bàn thờ và 30 t hì nhờ ai đó đến thắp hương, tôi thấy nó thế nào ấy, mặc dù nhà tôi làm thế mấy năm nay rồi, vì tôi nghĩ là mình làm thì cúng vái vẫn hơn, thế mà tết nhất lại ko trực tiếp khấn gì cả, các bà thấy có đúng ko, các bà làm thế nào? tôi đang định làm chiến dịch năm nay thắp hương 30 xong mới về quê mà sợ lão chồng ko nghe
Nhà tôi hôm mang về là chồng đã soi rồi và đoán ngay ra là tôi bị lừa vì lão ấy biết tính tôi hay tin người mà ....... lão ấy cười đểu ............ Tôi bắt mẹ chồng tôi mang về Hà Đông cho anh chị em hơn 1 nửa còn đâu để lại nhà dùng , chỉ tôi hương không thơm mấy nhưng mà xoắn và cong phết .
chồng tôi thì cũng biết nhưng tôi lấp liếm qua loa bảo là lộc lá gì đấy phải tội thế là ông ấy im, nhưng tôi cú lắm, uh, ko kh éo cũng một ổ, vì hương này cũng ko thơm nhưng cũng khá cong thì phải
Nhà tôi thì thế này . Vì nhà tôi gần nên cũng đỡ hơn , chiều 30 tết cả nhà tôi về Hà Đông , sau đó chồng tôi lại quay ra Hà Nội để tối thắp hương 30 , thắp hương xong rồi anh ấy lại phi về Hà đông xông nhà luôn Mình thành tâm là được nhưng nếu thắp được đêm 30 là tốt nhất . Sang năm nhà tôi sẽ đổi mới , không về từ 30 nữa mà sáng 1 mới về Bà bảo anh xã đi , sáng 1 về cũng được , mình còn nhà cửa trên này nữa cơ mà còn nhờ thắp thì chỉ gọi là lấy lệ trống vắng thôi chứ cũng không bằng chủ nhà mình khấn và thắp Năm nay hướng xuất phát tốt là hướng Đông bắc , hôm qua tôi vừa đi lễ , thầy cho 1 tập , có cả sớ cúng các ngày nữa
chồng tôi cổ hủ lắm, tại ở Hưng yên nên ko đc tiên lợi như bà, ngoài ra mẹ chồng tôi ở 1 mình nên bà chằng bao h nghe các con về tết mùng 1 cả, nhà chồng tôi cứ quan niệm vc trưởng như bọn tôi phải về canh miếu từ rất sớm, năm nay có thằng em chồng nó về nên tôi mới có ý định đó mà chưa biết làm thế nào
Mọi năm tôi cung như bà, 29 về quê mồng 4 mới lên, hic. Năm nay về nhà mới nên mồng 2 mới về, mồng 4 lên, mồng 5 mở của hàng rùi (tôi cài cắm đấ), heheheh. Tôi làm tư tưởng với MC và chồng từ trc khi về nhà mới. Đã ok, sướng cả ngừoi
híc, tôi chỉ cần tư tưởng với chồng thôi, nếu ok để ông ấy tự thuyết phục MC, nhưng tôi hôm nọ mới ướm mà đã thấy cùn rồi, tôi đang định lôi ông bạn của chồng tôi, ông ấy rất hay xem tử vi cho bọn tôi, tôi đang định xui chồng tôi hỏi ông ấy, ông ấy mà khuyên hay dọa gì lão chồng tôi về khoản ko cúng là lão chồng tôi nghe, nhưng mà chưa gặp đc, đang tính nhờ người thứ 3 can thiệp
thôi tôi về đây, sếp chuồn rồi nên nv ngoan cũng noi gương sếp nên ko thể ở lại làm việc đc, hhee, bb các bà nhé, hẹn ngày mai gặp, mai bà Lan tụ họp ở góc nào thì alo cho tôi với nhé
Oke , bye bà nhé ...................... Kế người thứ 3 nghe vẻ ổn đấy , bà cố gắng lên vì tương lai bản thân mình (phải tự được thỏa mãn chứ nhỉ )
Mai bà mang qua sớm nhé để còn bán Hay thôi , chiều tôi cứ qua lấy , tiện thể ngó hàng nhà bà luôn Bà dặn em nhân viên cho tôi nhé , khoảng hơn 5h tôi qua
Hố hố, các bà có quách tỉnh bằng tôi không? Gặp bọn sư giả hử? tôi cho tắt điện luôn vì tôi bảo tôi chẳng cần lộc lá gì hết, tôi có lòng thành đi công đức ở chùa hàng năm rồi, sư bây giờ bị cấm ra ngoài xin công đức từ lâu rồi, tất cả sư ra ngoài là giả hết, hehehe, vớ vẩn tôi gọi công an phường luôn cho biết tay,
Mai HC roài các bà ơi, cũng may ko bị mưa nhể, thế chưa cụ thể mấy giờ ọp ở đấy à? Gần nhà tôi quá, sướng quá........, ko phải đi xa, hi hi.............. Thằng cu nhà tôi nó còn dặn: xong hội chợ là mẹ phải cho con ra Bách Thảo luôn đấy nhá!!! Nó mặc cả vì nó ko thích đi mua sắm, chỉ thích đi chơi ngoài công viên thôi. Mai gặp nha các bà, cho bọn trẻ con đi nữa nhé!