Kinh nghiệm: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Chin iu cua me, 19/1/2012.

  1. trang1912

    trang1912 B e e & Soc

    Tham gia:
    24/3/2008
    Bài viết:
    11,626
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Ui, giờ mới mò được vào đây, kỳ nghỉ Tết dài như vậy mà chị cũng loanh quanh chả đi được bạn bè, hic, đến tận sáng hôm qua mới đi vội để gặp bạn từ SG ra ko chiều bạn lại ra sân bay rùi
    Cả nhà chị mùng 1 đi sang nhà ngoại và nhà bác bên nội, mùng 2 cả nhà tha lôi nhau về Phủ Lý quê nội quê ngoại của nhà chồng đến tận chiều mùng 4 mới lên, về quê rét quá, các con cứ nguyên cả bộ quần áo rét đi ngủ chứ ko dám cởi bớt cái áo cái mũ ra vì lạnh quá, hai đứa nhà chị bị tha lôi đi về cũng có hiện tượng ho, ăn uống thì lung tung hết cả, Bee có hôm cả ngày ăn đúng 1 bát ăn cơm cháo và chả uống tẹo sữa nào, Sóc thì khá hơn, hôm thì được 2 bữa cháo, hôm thì đủ 3 bữa cháo, sữa thì cũng bị ăn bớt vì di chuyển đi họ hàng liên tục, về quê mà mệt nhoài, mùng 5 mọi người kéo đến nhà chị ăn uống, tối mùng 5 nhà chị lại tha lôi nhau sang Gia Lâm (họ hàng nhà ngoại của chồng), mùng 6 dậy muộn đến chiều tối mùng 6 mới kéo lên nhà ngoại ăn cơm, mùng 7 thì chị gửi thằng Sóc để cho Bee lượn qua nhà bạn chị tý rồi về tập trung ăn uống ở nhà, chiều qua đã hẹn hò với Chin, Tý, Nhím và Đường gia rùi mà cuối cùng kế hoạch lại lùi lại, thế là hết Tết, sáng nay đã phải đi làm mà thấy oải quá, buồn ngủ quá đi mất, mấy ngày Tết tính ra mình chả được đi chơi với bạn bè gì cả, loanh quanh toàn về quê và họ hàng nhà chồng, hy vọng năm sau các con lớn hơn thì mẹ có thể có nhiều cơ hội để lượn hơn, ke ke, tranh thủ chiếm dụng đất bán than tý thôi :D

    Chúc cả nhà mình luôn tràn ngâp tiếng cười, chúc các con thật khỏe mạnh hay ăn chóng lớn nhá!
     
    Đang tải...


  2. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Em báo cáo sơ bộ chuyện nhà em, ti tí thôi.
    Sáng 29 Tết, 3 người nhà em lên xe máy khởi hành vế quê, dừng chân nghỉ đúng 1 lần, sau 6 tiếng thì có mặt ở quê nội. Kem hầu như ngủ suốt dọc đường đi nên cả mẹ và con đều khỏe re. Con về tới ông bà là chạy nhảy, đùa nghịch với anh chị em. Ba Kem vào sòng cờ bạc. Mẹ Kem đi làm quả đầu mới tới tận 22h30 mới xong (cũng may trong thời gian chờ thuốc ngấm cũng chạy về cho Kem ăn được bát cháo). Xem như cả nhà về chỉ quậy ông bà chứ chẳng dọn dẹp, giúp đỡ được gì, xí hổ quá.

    Chuyện ăn bú thì chắc chắn khó kiểm soát. Mẹ ham chơi nên cho con ăn uống thất thường, cứ cố được 2 bát cháo/bột và 600 ml sữa. Sáng nào cũng dậy muộn, k ra chợ sớm để có đồ ăn tươi nên đành thay bằng bột. Nhà nội Kem k mua đồ ăn dự trữ vì Tết họ vẫn mua bán tấp nập chứ k nghỉ như ngoài Bắc mình. Mùa này về quê muỗi nhiều nên Kem te tua chân và mặt thành ra xấu xí… Nhưng mẹ cũng ráng chụp vài tấm ảnh, để tối post cho cả nhà xem nhé.

    Đi ô tô (mua được ghế nằm) nên sáng sớm mùng 4 Tết 2 mẹ con đã có mặt ở SGòn để chơi Tết với bà ngoại. Chung qui là em đi được 2 chùa và k đi đâu thêm nữa.
    Ai lì xì cho Kem bỏ trong bao đỏ thì con bé k nhận, nhưng đưa tiền thì cầm ngay lấy và nhắng nhít lên “tiền, tiền, tiền” làm bà với mẹ xấu hổ luôn. Sau mấy ngày quan sát thì khi nhận được bao đỏ, Kem nhận rồi mở bao để móc tờ tiền ra… có ai dạy con thế đâu?

    Tết lẽ ra mình nghỉ ngơi nhưng đúng là thấy mệt hơn các chị em nhỉ? Nhưng em vẫn mong nghỉ…
     
  3. Chin iu cua me

    Chin iu cua me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2010
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Kaka, Chin nhà chị thì cứ ai mừng tuổi là chạy ngay ra đút tiền vào túi xách cho mẹ. Bà ngoại lừa lừa bảo Chin đưa cũng không được. Đi với ông bà được mừng tuổi cũng ko đưa bà đâu nhé. Về đến nhà là chạy ngay vào đưa cho mẹ luôn (cái này chả ai bảo í :D). Bà ngoại bảo là "Chin cho bà tiền mua đồ ăn và đồ chơi cho con nhé" Chin cười mủm mỉm xong nói "không, mẹ Linh". Hí hí...Chin bắt đầu nói nhiều và nói suốt ngày rồi. Hôm mùng 3 tết có đi chúc tết cùng mẹ (và các bạn thân của mẹ). Nàng í bị cả hội bạn mẹ nói là "bé như hạt thóc mà khôn ré" mẹ sướng lắm. Mẹ về ôm và thơm mẹ suốt ngày. Thời tiết QN lạnh ngắt nên Chin hơi mệt (bị hen phế quản mà) nên hôm mùng 4 bị ho và quấy mẹ, mùng 6 mẹ lên Hn thì em theo mẹ ra xe, quắp lấy chân làm cho mẹ và con cùng khóc. Sáng nay mẹ nhận được đt của ông ngoại "hqua 3h sáng dậy xong bắt ông dẫn xuống phòng mẹ gọi "mẹ linh ơi"" Thương em quá. Nhớ em nên đêm qua ko ngủ đc :(
     
  4. trang1912

    trang1912 B e e & Soc

    Tham gia:
    24/3/2008
    Bài viết:
    11,626
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Thằng Sóc nhà chị cứ ai mừng tuổi là hí hửng giơ tay ra cầm và ạ ngay, cầm tiền xong đưa luôn cho mẹ, chả ai dậy mà tự dưng cứ thấy ai giơ tiền ra là thằng Sóc nó mừng lắm, còn giơ tay ra xin thêm, chị Bee thì dửng dưng với tiền mừng tuổi
    Mùng 2 Tết là sinh nhật chị Bee tròn 3 tuổi, hôm mùng 1 Tết bà ngoại mừng tuổi cho cả nhà xong quay ra lên gác lấy thêm tiền cho Bee sinh nhật, lúc bà ngoại cầm tiền từ trên gác xuống thằng Sóc nó phi ra hớn hở giơ tay để xin tiền làm bà ngoại buồn cười quá lại đưa tiền cho thằng Sóc.
    Mà chả ai dậy nhưng tiền mừng tuổi thằng Sóc nó đưa mẹ cầm hết :p
    Sáng nay trước khi đi làm mẹ bảo "bye bye tình yêu của mẹ nhé" , thế là ku cậu đang đứng chơi tự dưng ngồi phệt xuống ăn vạ và lăn ra khóc nhè, bà dỗ ko cho bà bế nhất định phải mẹ bế cơ, mẹ bế một lát rồi đưa bà để đi làm mà ku cậu cứ theo và khóc, dạo này ku cậu theo mẹ lắm cơ, động cái là nước mắt vòng quanh, con zai gì mà lắm nước mắt thế ko biết
     
  5. Me Sao con

    Me Sao con Yêu mẹ nhất trên đời

    Tham gia:
    7/9/2010
    Bài viết:
    3,865
    Đã được thích:
    830
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Ha ha, Sáo nhà em ai cho cũng cầm, còn bảo là tiền tiền, rồi nhét vào túi mẹ luôn, bảo "mẹ cất". Thật là buồn cười với bọn nhóc này.
     
  6. mekemzai

    mekemzai shoptieudung.com

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    17,757
    Đã được thích:
    3,964
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    bạn Sóc sau này làm thương gia nên cứ tiền là thích, chị Bee sẽ thiên về nghệ thuật nên ko thèm xèng, chỉ cần đủ sống. hehe\\

    chúc mừng năm mới đàn cọp nhé
     
    Me Sao con thích bài này.
  7. mechitcop

    mechitcop Xinh gái nhất nhà :P

    Tham gia:
    5/8/2011
    Bài viết:
    2,147
    Đã được thích:
    482
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Ôi Cọp nào cũng đáng yêu thế.

    Mình Cọp mùa thu 22/10/2010
    Tên: Việt Khôi, thường gọi Cọp luôn :D
    nick mẹ: Mẹ Chít Cọp
    Nhà mình ở Hà Nội
    Các bạn Cọp ơi cho mình nhập hội nha.

    Chúc năm mới nhà mình Cọp nào cũng khỏe cũng ngoan và bố mẹ thì thật nhiều "SONG TẾ" để chăm cho các Cọp thật tốt hihi
     
    Me Sao con thích bài này.
  8. Chin iu cua me

    Chin iu cua me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2010
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Chào mừng mẹ con nhà Việt Khôi, mẹ nó hăng say tám và ọp ẹp thường xuyên với tụi này nhé :D
     
    mechitcop thích bài này.
  9. Chin iu cua me

    Chin iu cua me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2010
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Haizzz, sáng ra vào đang làm việc chăm chỉ chị Trang gọi điện mò vào diễn đàn thì thấy MOD đã khóa nick của mẹ PP rồi. Thôi thì đây cũng là 1 bài học cho những kẻ lừa đảo. Nhưng vẫn thấy buồn vì chúng ta đã từng tưởng như ai đó rất thật lòng. Đúng là trên đời này ko thể chắc chắn 100% về 1 người mà chúng ta tin tưởng được í. Em thì em chỉ tin 101% vào các bà lắm mồm này thôi.


    Há há, ngày mới chăm chỉ như em í nhá. Đừng có mà lười biếng đấy :D
     
  10. Me Sao con

    Me Sao con Yêu mẹ nhất trên đời

    Tham gia:
    7/9/2010
    Bài viết:
    3,865
    Đã được thích:
    830
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Chị thấy buồn quá. Dù sao chị (và cả nhiều mẹ khác nữa) cũng đã từng yêu quý (hay chí ít cũng rất thiện cảm) với em Trang và với bé PinPin (một cậu bé đáng iu và ngộ nghĩnh). Nhưng thôi, không khác được, chúng mình coi như mất đi một mối cảm tình. và dành tình cảm cho những người khác vậy.....
     
  11. mehungkhoi

    mehungkhoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/1/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    13
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Chào nhà mới của các cọp con. Chào các mẹ cọp năm mới nhé. Cho bà chị già này xí một chân vào nhà cọp với các cô nhá.
    Chúc các con cọp năm mới ngoan ngoãn, đáng yêu, hay ăn chóng lớn. Chúc các mẹ cọp con năm mới phát tài phát lộc, ai cũng ngày càng xinh đẹp hơn, nhiều sức khỏe hơn để chăm các con cọp xinh ngoan đáng yêu nhé
     
  12. Me Sao con

    Me Sao con Yêu mẹ nhất trên đời

    Tham gia:
    7/9/2010
    Bài viết:
    3,865
    Đã được thích:
    830
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Chào mừng bà chị đã quay trở lại với cả nhà Cọp.
     
  13. trang1912

    trang1912 B e e & Soc

    Tham gia:
    24/3/2008
    Bài viết:
    11,626
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Nhà Cọp của tất cả chị em chúng mình mà chị, hihi..chúc chị một năm dồi dào sức khoẻ để có sức vào nhà mình chém gió nhá!
     
  14. cuncunbaby

    cuncunbaby Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Chúc các mẹ năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công.
    Chúc các con ngoan ngoãn, khỏe mạnh hay ăn chóng lớn nhé
    .
     
    chip-hartMe Sao con thích.
  15. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    May quá tên mẹ con MA k bị xóa ra khỏi danh sách. Năm mới nhà MA chúc tất cả các mẹ - các bố sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các bạn Cọp ăn ngoan, ngủ kỹ, học được nhiều điều hay nhé.
     
    chip-hart thích bài này.
  16. Me Sao con

    Me Sao con Yêu mẹ nhất trên đời

    Tham gia:
    7/9/2010
    Bài viết:
    3,865
    Đã được thích:
    830
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Mụ Hà sữa tái xuất giang hồ...Gớm, lặn biến một hơi. Này, có thông tin gì của bà Củ cải thì loa lên cho cả làng biết cái. liên lạc không được, chả hiểu là ra làm sao.....
     
  17. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Lâu rồi k liên hệ với nhà củ cải, cũng k a lô nữa nên k biết là mẹ ý mất tích. Cứ tưởng nàng ấy vẫn ra vào nhà Cọp chứ.
     
  18. Me Sao con

    Me Sao con Yêu mẹ nhất trên đời

    Tham gia:
    7/9/2010
    Bài viết:
    3,865
    Đã được thích:
    830
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Nghe nói là đi viện rồi, cơ mà không liên lạc đc nên không hỉu bệnh tình ra sao ấy cơ. Cho vài cái hình bạn MA lên đây xem dạo này đầu gấu thế nào rồi nào...
     
  19. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Chúc mừng chị Phương khai trương nick mới. Chúc anh chị và cu Hưng, cu Khôi Mạnh Khỏe, Vạn Sự Như Ý.

    Ax ax ax…. Chuyện về nick Hungkhoi, èo, hết chỗ nói….
     
  20. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    To mẹ Chin:
    Hí hí hí, mấy bà lắm mồm toàn lòng dạ Bụt thôi đúng không bà chị.

    Hy vọng em Trang suy nghĩ chín chắn hơn và đừng bao giờ hành động theo kiểu thiếu hiểu biết nữa.
     

Chia sẻ trang này