Bà Liên in xinh ơi! Bà Lý mới gửi nụ non tam thất xuống cho tôi, mà tôi chả biết dùng thế nào. Dùng cái đấy liều lượng dư lào và tác dụng ra sao bà nhỉ, vì tui nghe nói bà dùng thường xuyên và tôi thấy da bà cũng hồng hào trắng mịn nên tôi phải hỏi.
Chồng tôi bảo em cứ ở nhà đừng đi đâu không lại ốm , để anh yên tâm làm việc . Chồng tôi dạo này nhiều việc nên tôi cũng có dám đi đâu đâu . Tự nhiên lại thành vợ hiền mới sợ chứ
Hi hi, đấy đấy, con lớn hơn 1 tý thôi nhưng mà cũng có kinh nghiệm fết nhỉ, kiểu này đứa sau chắc mình chăm khéo lắm đây hờ hờ (tự khen mình tý). Anh ỉn này chán lắm, vẫn cháo cơm lẫn lộn, cơm có nuốt đâu, toàn cháo hạt to kiểu này bao giờ mới lấy được vợ đây chứ hi hi. Mà nhé, anh không ăn được cơm, nhưng nhà có măng xào anh ăn hơi bị giỏi hỏi con ăn gì đấy thì bảo con ăn xi măng ha ha ha chết vì cười.
Hi hi, cái đấy dễ uống lắm bà nhé. Nếu bà thích thì lấy 1 nắm nhỏ vừa phải (cứ thử pha đi xem nó đắng nhạt thế nào tùy bà mà) hãm vào cái ấm to uống cả ngày cả nhà cùng uống như chè xanh ấy. Như tôi mang đến cty uống thay nước lọc, cứ lấy 1 dúm vừa vừa, cho vào cái cốc có cái lọc rồi tráng qua nước sôi xong đổ nước đầy cốc để 1 lúc cho ngấm. Cái hạt này bà pha ngày 1 lần thôi, uống ko tốn đâu, cứ hết nước lại rót vào uống tiếp, mà thời gian đầu mới uống công nhận thèm ăn mà lại buồn ngủ. Ôi giời hôm tôi mới uống về nhà mà lần đầu tiên ngủ cả đêm ko hề tỉnh, ngủ tốt thế. Nhưng 1 thời gian sau uống quen lại bình thường hi hi.
Hôm nay ban tôi đi hội thảo ở cát bà hết, có mõi 3-4 tên ở lại. Mình lại bị acting. Cảm giác ko có sếp thật thoải mái. Sáng nay tôi đi làm muộn. Tầm này đang nóng ghế muốn về (dù việc vấn còn 1 đống nhưng chưa đến nỗi cháy nhà).
Đã pm cho hai gà Mẹ Goldenpig và Lanchoac về kế hoạch từ thiện của hội gà! Mong rằng hội mình đúng như cái tên mà chúng tôi thống nhất: Có tình thân, có sự chân thành và có lòng nhân ái!
Ðề tài: Cần giúp: Tà Hừa - Lai Châu, đến hẹn lại lên! View Single Post #321 Thăng/Bớt điểm cho Phan huyen nhi Add Infraction for Phan huyen nhi Thông Báo Nội Dung Xấu Old 06-30-2010, 12:54 AM Phan huyen nhi's Avatar Phan huyen nhi Phan huyen nhi is offline Mẹ yêu 3A Super Leader Member Tham gia ngày: Nov 2009 Nơi Cư Ngụ: Hà Nội Bài gởi: 2,933 Cám ơn: 9,364 Được cám ơn 2,721 lần trong 1,467 bài Blog Entries: 1 Phan huyen nhi is on a distinguished road Send a message via Yahoo to Phan huyen nhi Đánh giá: (0) Default CẦN GIÚP I. Băngron + backdrop: - Thiết kế: Vẫn là sàn gỗ đẹp chịu trách nhiệm chứ nhỉ? - In ấn: II. Quà tặng: - Dụng cụ học tập: Tặng các em học sinh giỏi và học sinh tiên tiến 2 bản Khì trên và Khì dưới. Danh sách cụ thể sẽ up sau để cả nhà nắm được số lượng cần chuẩn bị. + Cặp sách: 10 học sinh tiên tiến, 4 học sinh giỏi, 3hoa và các bạn ủng hộ!! + Bút viết mực: 4 bút cho HSG, 10 bút cho HSTT Hội gà ủng hộ + Mực màu tím: 14 suất như nhau, hội gà ủng hộ + Bút chì: phan huyen nhi ủng hộ: 10 học sinh tiên tiến, 4 học sinh giỏi + Bút màu: 4 hộp 12 màu, 10 hộp 6 màu Hội gà ủng hộ + Hộp bút: 14 suất như nhau, Moclam ủng hộ + Thước kẻ: 14 suất như nhau, hội gà ủng hộ + Tẩy: 14 suất như nhau, Moclam ủng hộ + Túi đựng giấy kiểm tra: www.tomcuaghe.com ủng hộ: 10 học sinh tiên tiến, 4 học sinh giỏi + Giấy kiểm tra: www.tomcuaghe.com ủng hộ: 10 học sinh tiên tiến, 4 học sinh giỏi + Giấy màu: www.tomcuaghe.com ủng hộ: 10 học sinh tiên tiến, 4 học sinh giỏi + Keo dán: 14 suất như nhau, Moclam ủng hộ + Kéo thủ công: 14 suất như nhau, Moclam ủng hộ III. Bánh kẹo: để phát cho trẻ em Tà Hừa: số lượng bao nhiêu đây nhỉ? - Thạch rau câu: 6kg: chị ngananhvu ủng hộ - Bánh? - Kẹo? IV. Đồ ăn + Uống - Lavi: 3 thùng: moclam - Sữa tươi: ? - Bánh mỳ: ? - Giò, chả: ? - Jambong: ? - Dưa chuột: ? - Pate: ? - Bánh ngọt nhỏ các loại: ? - Cốc, đĩa, thìa dùng 1 lần: ? - Giấy ăn: ? V. Đồ dùng - Bao tải dứa cỡ 10kg - Túi nilong đựng quà (dạng túi dầy). - Túi nilon đựng muối VI. Phương tiện: - Xe oto: bao nhiêu cái còn phụ thuộc vào số lượng hàng ủng hộ - Tiền xăng: phụ thuộc vào số lượng xe, VII. Nhân lực: Các mẹ đăng ký luôn đi nhé: 1. Phan huyen nhi 2. Tiểu yêu 3. Lantrail (bạn Tiểu yêu) Còn ko đầy 1 tháng nữa là nhà mình lại Lai Châu tiến, có lẽ cũng cần lên danh sách các danh mục cần chuẩn bị đi thôi nhỉ? Mình cứ up lên đây, cả nhà cho ý kiến thêm bớt đi nhé. Ngoài ra, xin được kêu gọi sự ủng hộ của tất cả mọi người đối với từng danh mục dưới đây để chuyến đi được thành công tốt đẹp. Cả nhà nhớ Quote lại bài để tiện theo dõi và tổng hợp nhé __________________ Chiều nay tôi mua một thùng sữa tươi ủng hộ hay gửi tiền các bà mua hộ tôi, hihi. Nếu tôi đem đồ đến thì phiền hội trưởng báo tôi là đem đến đâu, thời gian nào nhé. nhẵn vào số di động cho tôi nhé. cảm ơn các bà.
Thông thường là như thế bà ạ!! Nhưng bà thấy nhé!! nhà Thạch đen bán 13K, 20 gói mới free ship, còn nhà Mẹ Mít minh Châu thì bán 11K, từ 10 gói trở lên sẽ là 10K/gói, nhưng mà ko free ship tý nào!! Tôi cũng tưởng là ko bán!! He he... có khi mai mình đi buôn Thạch lên Lai Châu nhỉ?? Bà cứ cho vào tủ lạnh mà uống nhé!! Dr. Thanh còn thua xa!! Mà ko biết bà để ý máu ngày ấy của mình ko? Nhưng nó sẽ đỏ hơn đấy!! Chưa ép được!! Hôm định đi ép thì xã về, còn lại thì tối nào cũng đủ thứ việc bà ạ!! Hic hic.... Vì các bà ấy bận rộn nên ko có tg vào lội page bà ạ!!
Bà Cún ơi bên dầu khí nhà bà có nơi nào tuyển người ko? Tôi làm hành chính, nhân sự, trc còn làm sales cơ, nhưng mà toàn cty bé (<60 người) nên ghi trong cv nó ko đc trọng lượng cho lắm mặc dù nói thật là tôi làm đc tất, đa-zi-năng, có những việc ví dụ như làm dự án, tôi chưa có kinh nghiệm nhưng mà đợt trước từng lăn lộn với ngành xây dựng rồi nên chắc tôi cũng làm đc nhỉ?? Dậm chân tại chỗ mãi cùn người quá các bà ạ, bà nào có biết chỗ nào tuyển ng thì ới tôi với nhé! Cảm ơn các bà đã đọc tin
Hì hì, vì tôi tưởng ngoài 3 yếu nhân là thư ký, trưởng chuồng và bà bầu thì còn 2 bà trưởng...các vụ từ thiện nữa là 2 bà ý.
Nhà mới mà chưa chen chân vào được. Xin lỗi cả nhà nhé Dạo này mệt quá, online cũng lười. Vào check kháh hàng rồi lại vật vã ra đi. Nằm bẹp ở sàn nhà ấy, trông giống lợn xề lắm. Các bà rảnh thi thoảng vào topic vào hỗ trợ tôi tí cho xôm, kẻo tôi bị đi vào quên lãng
[/QUOTE]Bà cứ cho vào tủ lạnh mà uống nhé!! Dr. Thanh còn thua xa!! Mà ko biết bà để ý máu ngày ấy của mình ko? Nhưng nó sẽ đỏ hơn đấy!! [/QUOTE] Uh, tôi thích nhất là cái đấy đấy, hồi con gái đến kỳ tôi vẫn đỏ tươi, mà từ hồi sinh xong nó cứ cục cục đen xì. híc
Chị Ný, uống cái hạt đấy thì KN đều thật công nhận đấy. Hiện tại tháng trước uống thấy ổn, tháng này mệt chưa thấy gì có chết không, chưa dám mua que thử he he he
Công nhận, tôi đang cùn người đây này bà ạ, nhưng kế hoạch là sinh đứa nữa chuyển đi đâu, làm vừa quen việc lại xin nghỉ đẻ hi hi
Bà cứ cho vào tủ lạnh mà uống nhé!! Dr. Thanh còn thua xa!! Mà ko biết bà để ý máu ngày ấy của mình ko? Nhưng nó sẽ đỏ hơn đấy!! [/QUOTE] Uh, tôi thích nhất là cái đấy đấy, hồi con gái đến kỳ tôi vẫn đỏ tươi, mà từ hồi sinh xong nó cứ cục cục đen xì. híc[/QUOTE] Dùng đi, uống cái đấy tốt lắm ke ke ke mà mát, đem đến Cty mà uống thay nước lọc bà ạ