Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi nghỉ có 1 ngày ở nhà các pà đã tranh mất 4 con hai của toi oài, pà nào thế hử???????
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào các bà, hnay vẫn phải làm cả ngày, hic... Các bà đi thăm bố bà bầu chắc tôi k đi được rồi. gọi điện hỏi thăm thôi vậy.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! TO các pà, bố bà bầu làm sao thế???? ngại lội ngược quá vfi lội thì quá xa và cũng chảng biết chỗ nào????
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! HUm qua là ngày bun của Lê, Phương hay sao ý ko biết toàn thấy 2 mụ ý bun với nhau (ngược được 1 tẹo hihihihi), mà tui chua biết 2 mụ này và cũngc hưa bun với 2 mụ này bao giờ kekeke
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hello cả nhà, có ai nhận ra tôi ko??????????????????/
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Buôn thử đi, hay cực, Hqua đc ngày tôi thảnh thơi, chồng dọn nhà trông con cho mà ngồi 8
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cám ơn các bà, tôi cũng nghĩ là phải nhắn tin cho rõ ràng mọi chuyện k lằng nhằng mệt lắm. Tính tôi lại hay cả nể, năng lực từ chối hơi kém, keke....nên k dứt điểm là tôi mắc bẫy ngay.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! HIHIHI, cố lên nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nghe 2 bà buôn dưa tôi ham hố quá,tuần vừa rồi chồng tôi lăn ra ốm nên phải phục vụ suốt.Nhà tôi cũng đang xây,2 tháng nữa xong,tôi đang định mở cửa hàng tại nhà đây,2 năm vửa rồi tôi bán hàng trên mạng là chính chứ ít bán trực tiếp tại cửa hàng.Tôi cũng đang tìm nguồn hàng bên TQ về bán đây,con tôi bé quá nên tôi chưa đi sang đó được,bà thông thạo bên đó chỉ bảo cho tôi với,tôi thì định làm đồ dùng trẻ con,tôi ko hợp làm quần áo hay sao í,chỉ mua là giỏi thôi.Nếu được bà có thể đánh hàng rồi tôi lấy qua bà được ko
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bố bà bầu bị sao thế nhỉ,cho tôi gửi lời hỏi thăm với nhé,các cụ bây h có tuổi rồi là hay phát sinh bệnh lắm,bố mẹ tôi trước đây cũng sức khỏe rất tốt mà bây giờ thỉnh thoảng cũng trục trặc mekunhim: nhà toi cả 2 vợ chồng cũng mối tình đầu,chả biết yêu nhiều là thế nào bà ạ.cũng yêu nhau 3 năm mới cưới nên giờ có hay cãi nhau nhưng chỉ vài ngày là đâu lại vào đấy.Tôi là ng chúa ghét lăng nhăng bà ạ,thôi thì có bay bổng 1 tẹo thôi là phải chỉnh đốn ngay chứ ngẫm đi ngẫm lại cũng chả ai bằng chồng mình.Bà sang YM tôi hỏi kinh nghiệm mở cửa hàng cái,tôi cũng chỉ đợi xong nhà là mở đây,mà chưa biết mở gì
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà cho tôi hỏi có phải bà là chị của Linh ko?mẹ Zon ý
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chuẩn ko phải chỉnh đấy bà ạ....................
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! có mẹ gà nào đã từng dùng rau hữu cơ chưa nhỉ?không biết ở khu vực thanh xuân có cửa hàng rau huu cơ nào không?mẹ nào có địa chỉ hay số điện thoại liên hệ để đặt mua rau huu cơ thì cho mình nhé
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hơ hờ.... thế mà tôi cho ngay 1 gói trà lipton chanh 1 lít vào pha mới ghê chứ
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! BÀ kunhim cho cái di đọng liên lạc nào,cuói tuàn metieuminh về rủ tôi đi với,tôi cũng định buôn bán theo bà đây
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! tÔI CÓ thằng bạn bán cái này đới, để tôi lấy số của nó cho bà
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thứ 4, hay thứ 5 bà y mới về cơ. Mà tôi thấy hàng bà bán ok đấy chứ, bà mở của hàng về những mặt hàng đó đi, chưa ai có đâu.Khi nào bà Nga về tôi đi thì tôi alo cho bà nhé, vì tôi chưa biết rảnh lúc nào để đến nhà bà ý. bà cho tôi số alo đê.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! BÀ Venus có phải nhà bà ở khương trung ko
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! số ano của tôi dưới cái nich ý,bà Lý bà í đưa lên đấy mà,hàng tôi bán thì cũng oke nhưng giờ mẹ 2 con rồi,ko có thời gian ngồi lọ mọ cắt cắt như trước nữa nên tìm đường nhập về thôi bà ạ,tôi cũng thích đồ trẻ con mà.còn 1 số đồ tôi tìm đường bán buôn thôi.Cuối tuần tôi mới gửi con cho bà ngoại thì mới đi được bà ạ Đang buôn với bà Nga rồi,nhờ vả bà í ngó nghiêng cho tôi rồi