Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hờ hờ.. bà cứ vào đây mà xem, toàn chuyện cực hot thôi! he he.... Mà bà nói gà nào ko tiếp khách hàng vậy?? Có phải tui ko đới? Tôi chỉ F5 cái chuồng gà thôi, ít nhòm topic lắm!!?
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Là tôi đấy, mụ ấy đang hỏi mấy cái đồ chơi để mai tôi nhờ bạn tôi mang vào cho mụ ấy, mà mải buôn với các bà bắt bà ấy đợi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi cũng đang có khách hỏi, nhưng mờ muộn rồi, mai trả lời vậy!! hi hi hehe... còn cả mấy cái pm chưa check nữa!! Mai check 1 thể!! Đang đi ngắm mấy em máy ảnh, tính mua cái bán chuyện Canon S5IS mà cứ tiêng tiếc tiền, tận 5M cơ các bà ạ!! Hàng 2nd!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! bà bán cái ji đóa?tui đang nói metieuminh, tui dang máu sắm đồ chơi cho con mà bả toàn zô nhà 8 ko hà
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! vừa vào nhà bà me đat xong, quần áo minhon tui ngắm thoai
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi cũng có nhiều pm quá dưng mà lười trả lời pm ghê, còn tới 20 cái hic hic
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! có nghĩa là rất nhiều người yêu cũ hả bà???
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Kinh kinh, vụ này mới biết nha Bà mà cũng máu thế à?
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi, tối qua các bà buôn ác quá, tôi chẳng có thêm mối tình nào ngoài chồng tôi nên chẳng có gì để góp chuyện cả, tình đầu là tình cuối, chẳng sóng gió tí gì, nhiều lúc thấy sao mà nó buồn tẻ thế. Thế mà cứ đâm đầu vào.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thế là k đc rồi, bà phải yêu vài anh rồi hãy cưới chồng mới đúng chứ. Chẹp, giờ thì hết đường rồi, làm sao mà yêu đc nữa. Yêu nhiều cũng hay và nhiều kỷ niệm phết bà ạ. Tôi nói thật lòng là giờ tôi k nhớ chính xác đã yêu bao nhiêu a roài....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi xin bà đấy!! Mà sáng nay có về ko mà h còn chat???
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! 9 giờ mới ngủ dậy, đêm qua thức khuya quá, k mở nổi mắt. Vừa ăn sáng vừa onl bằng đt đơi.10h hơn tôi lên đường. Hẹn các bà tối nay ta buôn tiếp. keke....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà này nói giống mẹ tôi thế, mẹ tôi bảo tôi chưa bước chân ra khỏi cửa, chưa nhìn thấy trời cao, ru rú ở nhà vớ được anh gia sư là yêu luôn.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà này tối nay dỗ chồng dỗ con ngủ sớm mà vào đây buôn mấy chủ đề hot với bà Lê,bà Lý,bà Nga thì vi vu chắc là ko buôn được rồi,các bà í nhiều chủ đề hót hòn họt lắm
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Gớm , tâm hồn chị vẫn nhảy tưng tưng vậy à
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! He he nhiều gà đanh đá thật, Tôi chịu khoản này. bái phục bà đấy.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thế thì cũng tức thật nhỉ. Cũng phải thế mới bõ tức, tát cho vỡ cái mồm thối ấy đi. Tôi ngày xưa đi học ĐH thì rất nhiều anh thích và iu vì tôi là gái GTVT mà. Nhưng tôi iu mỗi xã tôi thôi. Chẳng hiểu tình đầu đã là tình cuối chưa he he ....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lại muốn nó chưa là tình cuối hử?? He he... Chồng mà bít là cũng mệt đới!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sáng nay vừa cho 2 đứa nhà tôi đi công viên Thủ Lệ, nhà ngay gần đấy mà thằng cu Nghé cũng là lần đầu tiên được đi. Buồn cười lúc bà nội đang bế để nó bám vào rào xem voi, cu cậu quay sang đập đập vào tay cô bên cạnh cũng đang bám và bảo "bỏ tay ra". Cu nghé gần tuần nữa mới được 15 tháng mà nói được 3 từ rồi, ghê phết.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chồng tôi đọc được rồi.............he he.