Các bà góp ý tôi cái. Tình hình là muốn tìm một em giúp việc tầm 20-21 tuổi ấy. Nên về quê tìm hay ra trung tâm giới thiệu người giúp việc nhỉ ? Không cần nhanh nhẹn có thể bán hàng được.Chỉ cần trông được em bé, cơm nước và nhà cửa sạch đẹp là ổn. Quan trọng là thật thà. Tôi cũng chả biết trung tâm giới thiệu nào cả. Mà thấy nhiều vấn nạn về người giúp việc quá. Thuê các bác trung tuổi hoặc già già thì hay lẫn, hay tự ái. Thuê các em trẻ quá thì vừa lười, vừa gian. Nhà mình thì bán hàng , sổ sách và tiền nong hàng hóa bừa bãi. Khó quá các bà ạ
ôi, cha mẹ ơi, vừa mon men đọc vài topic về người giúp việc bên phần dịch vụ khác mà bủn rủn cả người. Vừa lương cao, vừa khó tìm người tốt, vừa phức tạp vừa dễ ăn thịt lừa ! Giờ biết làm thế nào đây ? Hay là bỏ nghề thời trang để đi làm giúp việc nhỉ ? Bà nào tuyển tôi không ?
Thanh củi bà nhiều nhé. Hic, vụ này làm phiền vợ chồng bà quá, ngại quá. Mấy đồng chí bưu điện này đúng là lằng nhằng.
Cả chuồng cuối tuần vui vẻ nhá! Con gái ốm đến hôm nay vẫn chưa khỏi hẳn, sốt ruột quá.Cứ lần nào phải uống kháng sinh là lo kinh khủng. Mau khỏi con gái yêu nhé.Yêu con.xxxx
KHIẾP, các gà 8888 ác thế? tôi đang nghi chồng tôi có ẻm. Từ khi sinh tôi có ngủ chung phòng với chồng tôi đâu, hôm rồi tình cờ phát hiện chồng đang chat video với 1 em, tôi nhòm thấy chồng tôi hí hớn lắm. ức chế thế không biết dc
Nhím ốm thế nào hả bà?? Ốm là phải động đến Khánh sinh là đúng rồi!! Mệt mỏi lắm ấy!! Mong con gái mau khỏi! Ôi giời!! Chuyện các ông ý bị kiêng thì ko tránh khỏi tý tởn, mà mình đẻ thì kiêng chuyện ấy đến tận 3 tháng! Bà đừng có mà manh động nhé!! Nhìn cho kỹ, bắt cho đúng đã!! Cũng phải kheo khéo cái chuyện này!! Mà bà cũng sắp tròn 3 tháng rồi còn gì?? Thực hiện mọi biện pháp lãng mạn, tình cảm mà lôi chồng về chớ!!!
Thành thật khuyên bà là nên nghỉ bán hàng 1 tháng!! Ít nhất thì cũng là nghỉ bán lẻ!! Chứ thuê ai bà cũng ko tìm được ng như ý đâu!! Còn về quê tìm được, sẽ hay hơn việc bà đi tìm mấy đứa ở các CTy, và phải tìm từ bây h, mình còn huấn luyện, đào tạo nó! Chứ đến lúc đẻ còn huấn luyện sao nổi?? Mà tìm ở quê, phải tìm đứa nào nhà nghèo một tý, chứ đừng chọn mấy nhà trung bình trở lên, bọn ấy bây h cũng tý tởn, đua đòi ác lắm, rồi nó về nó ăn cắp đồ nhà bà, hay có khi cuỗm luôn cả chồng bà đới!! Tôi ko đùa tý nào đâu!!
Ôi giời!! Chuyện các ông ý bị kiêng thì ko tránh khỏi tý tởn, mà mình đẻ thì kiêng chuyện ấy đến tận 3 tháng! Bà đừng có mà manh động nhé!! Nhìn cho kỹ, bắt cho đúng đã!! Cũng phải kheo khéo cái chuyện này!! Mà bà cũng sắp tròn 3 tháng rồi còn gì?? Thực hiện mọi biện pháp lãng mạn, tình cảm mà lôi chồng về chớ!!! [/QUOTE] bé nhà tôi ít nhất phải 6-7 tháng tôi mới ngủ cùng chồng dc.
Ý chồng tôi là muốn tìm người trông hai con bé con nhà tôi ấy. Làm việc nhà, trông em, cơm nước . Vì bà nhà tôi càng ngày càng lẫn. Trước giờ bà vẫn cơm nước hộ. Con Đan thì đi lớp. Nhưng giờ đẻ thêm đứa nữa là rối lên rồi. Bà thì suốt ngày chí chóe với cháu. Rồi cơm nước cũng lẫn rồi. Thường xuyên làm cháy khét lẹt các thứ ở bếp, vặn vòi nước rồi bỏ đi chơi. Hoặc mình bận khách quá, đến 2h chiều mới nghỉ, hỏi có cơm chưa mẹ, mới giật mình quên chưa nấu ! Bà đói bà mở tủ lạnh ăn cho no rồi kệ con cái. Bỏ sang hàng xóm buôn chuyện. Nhiều lần thế nên lão Hậu cứ sôi sùng sục lên tìm người giúp việc đấy chứ. Có cái là nhà là nhà của bà. Bà không đồng ý người lạ vào giúp việc nên tiìm người thì tìm chứ bà tỏ vẻ không hài lòng đâu. Hay dỗi lắm
Vợ chồng tôi ly thân gần 1 năm nay, nên tôi ăn chay lâu phết rồi. Ít nhất là 9 tháng (thì mới có bầu đấy). Chả biết lão chồng tôi ăn chay hay lậy phật con ở bụi này