Khiếp quá! Tôi đang đi ép tóc! Sao cái mùi nó kinh khủng quá thể! Biết nó kinh khủng thế này tôi không dám đi luôn! Hu hu hu,...
Tôi thấy chả cần đến 3 tháng 10 ngày đâu bà ạ. Tùy sức khỏe của mình thôi. Nếu thấy ok thì 1,5 tháng đến 2 tháng là đc rồi. To bà Hương: tôi thấy bà cố gắng cải thiện tình hình xem thế nào tôi thấy bà như thế thì thực sự ko ổn. Tôi sinh xong 2 đứa con cũng thấy ko nhu cầu lắm, nhưng xã nhà tôi thì dạo này thấy nhu cầu cao lắm, dỗi vợ suốt vì vợ cứ ru con ngủ rồi lăn ra ngủ. Tôi ko thể nào ngày nào cũng xxx được, nhưng chắc tuần 2 lần thì ok. Thế mà chồng tôi còn dỗi đấy chồng bà ghen là đúng rồi.
Con tôi cũng đang sốt cao từ hôm qua đây. Hôm qua tiêm thủy đậu, nhưng tôi ko biết nó sốt do tiêm phòng hay do sốt virut, vì bt con tôi tiêm phòng ít sốt lắm có thì chỉ nhẹ nhẹ hơn 37 độ thôi. Cả ngày chẳng chịu ăn gì được có 300 ml sữa vào bụng.
bé nhà tôi ít nhất phải 6-7 tháng tôi mới ngủ cùng chồng dc.[/QUOTE] ??????? sao lại lâu thế hả bà?????
Bà chị tôi cũng khuyên đi gặp bác sĩ nhưng tôi thấy chẳng sao . Chồng tôi bảo , lấy nhau 10 năm nhưng chưa thấy 1 lần vợ chủ động gần chồng
Tôi sinh ở quê nên 3 tháng 10 ngày là đúng rồi! Vì chồng có gần vợ đâu?? he he... Nhưng như bà Hương thì cần phải xem lại gấp!! 10 năm mà chưa chủ động với chồng lần nào, còn sợ chồng như sợ cọp ấy thì chịu rồi ấy!!
ôi trời ạ!nhà mình lên tới tận tầng 32 rồi tôi mới mò mặt vào...leo mỏi chân...bà nào cho tôi xin cốc nước với...hí hí hí...chúc mừng chuồng mớiartymanartymanartyman:
Mời bà liên hệ với người bà nhắc đến nhé ,he he chữ ký của bọn tôi bà ý làm hết đóa.Mà bà qua nhà tôi lấy áo cho con đi nếu ko rảnh thì thứ 2 tôi và bà Liên thồ đồ qua Nguyên Hồng cty bà có gần đấy không thì tụi mình cafe tí nhẩy tiện tôi mang áo qua cho
Oạch vợ chồng nhà này đúng lịch ghê ta ,hơ hơ như thế là nhu cầu bình thường nhưng phải như thế mới quấn quýt nhau bà ui
Con thế nào rồi bà cẩn thận nhé vì tiêm xong mà sốt caovcũng hơi nguy hiểm đấy ,phản ứng tiêm chỉ sốt nhẹ thui.Up tình hình con cho bọn tôi biết nhé Chị cậy chị có mama làm bác sĩ thì được ưu tiên òi ,chứ có đăng ký làm thẩm mỹ mà ko quen hay gặp phải bác sĩ thực tập thì cũng mất điện đấy nhé.Nói thật chứ 4 chị em tôi đều mổ hết ko nói làm gì nhưng bạn bè tôi đẻ thường kể chuyện cũng lắm cái hơi lo.Có người đăng ký đẻ thường khâu thẩm mỹ nhưng gặp ngay quả mới làm khâu (quen hẳn hoi) nhưng vì lúc đó là khâu cuối lại đẻ đứa đầu nên người ta cũng lơ là hay sao ý khâu vừa lâu ,vừa xấu vì nó còn khâu trong ,khâu ngoài nữa.