Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ối zời giờ này mới đọc được cái ni. Các bà ọp ẹp thế nào? Thông báo với các bà là hôm nay tôi lại bị đem xe về đồn...vẫn bổn cũ soạn lại hic hic. Mà lần này mình đã rút kinh nghiệm để dọc xe sát cửa nhà rồi. Oan gia là có mấy khách hàng vừa đỗ xịch vào, để ngổn ngang nên mấy chú đi quá ngứa mắt hót hết về đồn. Lần này tưng tửng chứ chả năn nỉ xin xỏ như lần trước. Vậy mà chả mất đồng ngu phí nào hihi vì bỗng dưng gặp người quen làm ở CA phường Giáp Bát. Có điều là cũng mất đứt 3 tiếng đồng hồ, và bỏ lỡ 2 đơn hàng lớn. Tiếc đứt ruột. Ặc, sao vẫn chưa hết đen nhỉ ???
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! À, tiện đây tôi cũng xin lỗi luôn cả 3 bà: meminhan, meinxinh, Viet_Ha nhé. Đơn hàng của các bà là tôi sắp sẵn để giành chờ 12 âm mới giao, quên không dặn nên xe ôm nhà tôi lại đi giao 1 lèo cho các bà hôm nay. Cho nên quà KM lại bị lỡ hihi. Lấy gì đền đây?
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào các bà ! Tôi vào điểm danh phát rồi đi ngủ d
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! tóm lại là trung thu tổ chức ở đâu các bà nhẩy, tôi vẫn tham gia nhé
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Điểm danh tối cái rồi đi ngủ đơi............ Gà nào ngủ muộn hay đi đú đửn về muộn nhớ khóa cửa chuồng nhé k trộm vào bắt cóc tôi thì chít. hehe....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Trộm nó nhìn thấy bà nó hoảng chạy mất dép , đố dám vác trộm bà . He he
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà này quá đáng nhỉ, hị hị, bà ý nhìn xinh xắn đấy chứ, trộm nó ko chạy đâu, tôi đảm bảo đấy, nó còn chụp ảnh bà ý nữa.... xong nó về nó dán trc cửa nhà để.... dọa ma, hahahaha
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Biết ngay có đứa ghen tị nên nói đểu m mà. Định đi ngủ dưng nghĩ lại rình thì đúng thật. Chẹp,mềng tự tin lắm, thế nên k lung lay đâu, hơ hơ....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! lại tóm đc 1 đứa đố kị với mềng rồi. Từ giờ đến đêm chắc đc 1 rổ.Mềng vẫn tự tin, keke....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! ờ ờ . Hôm nay công nhận bà làm quả đầu mới có xinh hơn , trẻ hơn nhưng mà tôi biết bà toàn tự sướng quá đà nên ko khen .
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nê ơi c xuống đất cho em nhờ kẻo trên đó gió to c bay đi đâu mất thì chết ... đi dưới đất cho an toàn c nhé ... qua 11/9 lại đến 10/10 nó khủng bố thì chết (mềnh chả đố kị mà mềnh thương cho bạn Nê của mềnh thôi)
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đầu của e đc 3 tháng rồi c ạ, chẳng qua là em toàn buộc tóc nên k để ý đới. Chứ hồi mới làm còn xinh nữa, giờ bớt xinh nhiều rồi. hehe.... Nằm mãi k ngủ đc, cứ nghĩ lung tung nên lại vào chuồng buôn tiếp.Tôi có mấy con bạn gà sao mà số lận đận thế k biết, đứa thì bỏ chồng vì chồng chơi bóng bánh bán cả 2 cái nhà, đứa thì bỏ chồng vì chồng dính vụ án kinh tế nên ngồi tù, đứa thì bỏ chồng vì cưới nhau 3 năm nay k đẻ đc, chiều nay gặp một đứa mấy năm k gặp thì lại biết tin bỏ chồng vì chồng đi du học đc gần 1 năm rồi alo về là có vợ khác rồi, e li dị đơn phương đi ( ặc ặc...vụ này k đỡ nổi). Hay là mang cái kiếp gà, thế nên k lận đận cái nọ thì lận đận cái kia, mấy đứa tôi vừa kể trên toàn đứa nhà lắm tiền, tiền đè chết ng, tiêu khỏi phải nghĩ, tưởng lấy chồng xong thì đời nó k còn gì phải lo nữa, vậy mà khổ thế đấy.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Keke...nói đến vụ 10/10 lại thấy lo lo, chẳng biết có dám ra đường k nữa, sợ chết lắm vì lại nhiều anh yêu thầm trộm nhớ chết theo thì khổ.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Li dị đâu chắc đã phải hay hoàn toàn đâu. Có đứa bạn bà bỏ chồng là đúng nhưng cũng có người bỏ chồng ko hoàn toàn đúng. Tôi chỉ bít nói vậy thôi, số phận mà, sướng khổ cùng chịu thôi!!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hờ hờ , mụ toàn tự sướng nên mới khó ngủ . Tôi chốt hạ Gà bọn mình toàn số '' chóa '' . Buồn nẫu cả ruột gan
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nê ơi trên đó có mát ko mà cứ chém ác thế ... đừng mơ xa mà mơ lát nữa chồng tự dưng ra thơm 1 cái rồi đi ngủ nhé ... đừng như bà Bầu lại khổ ))
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! trông lên thì chẳng bằng ai trông xuống thì thấy chẳng ai bằng mình. hic, các bà có bít trong cuộc đời tốt nghiệp các loại trường thì bằng nào là cao nhất và khó đạt tới nhất ko?
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ờ ờ . Tôi ko trông đâu , mỏi cổ lắm ........................
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ờ ờ, có bạn đây roài, nhưng con tôi giờ mới đang còn tập đi và nghich như quỷ sứ luôn nên chỉ sợ ra đấy không trông nổi ông con thì mệt lắm.