Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!!

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Hội Gà 1981, 1/7/2010.

  1. me phuong anh

    me phuong anh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/10/2009
    Bài viết:
    7,171
    Đã được thích:
    1,034
    Điểm thành tích:
    773
    Hnay đọc trên dân trí cũng vậy, ở Thanh xuân cũng có cảnh trực từ tối hôm trước. Khổ thế các bà nhỉ. Chị gái tôi ngày trước cho con học trường Hoa sen ở giảng võ cũng phải có người quen mới vào được đấy. Nó dạy rất tốt và học phí đúng quy định nói chung chỉ mấy trăm ấy. ( trường điểm đấy nhé)
     
    Đang tải...


  2. me_bau05

    me_bau05 Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,222
    Đã được thích:
    946
    Điểm thành tích:
    773
    Trời tôi vừa đọc tin ở DT thấy cảnh ngồi cả đêm để đăng ký học cho con thấy sợ thật đấy ,nhà bà cũng trong cảnh đấy à khổ nhẩy .Nhưng cũng may là đăng ký học được chúc mừng nhà bà nhé
     
  3. me_bau05

    me_bau05 Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,222
    Đã được thích:
    946
    Điểm thành tích:
    773
    Đi măm măm đây chào cả nhà thằng con dưới nhà đang í ới gọi mẹ cho nó ăn cơm.Chúc các bà ngon miệng nhé
     
  4. Trang_MẹChípxinh

    Trang_MẹChípxinh mechipxinh.com-0908130366

    Tham gia:
    6/1/2010
    Bài viết:
    5,187
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    823
    Đọc bài đó xong tôi choáng ko hiểu viễn cảnh mấy nữa mình cầm cục gạch đi xếp hàng như thế nào? sợ thật, sao khổ thể nhỉ

     
  5. honey_hl1105

    honey_hl1105 0912346619 ha_songlam6181

    Tham gia:
    13/4/2009
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    83
    Mẹ tôi bảo Phú Thượng nhà bà còn đánh nhau từ chiều hôm qua. híc. Khổ thân các bố - các mẹ - các ông - các bà.
     
  6. Bobubee

    Bobubee

    Tham gia:
    31/3/2006
    Bài viết:
    11,639
    Đã được thích:
    5,935
    Điểm thành tích:
    3,063
    Khủng khiếp thật, thế này khéo mình nhắm trường tiêu học nào cho con mình thì phải đi lại điếu đóm từ bây giờ mất.
     
  7. cunbong1511

    cunbong1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/7/2009
    Bài viết:
    1,276
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    Úi giời sáng nay bận quá ko vào được mà các bà xây nhà đã vững thế này rồi cơ à. híc chíc chậm chân quá
     
  8. cunbong1511

    cunbong1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/7/2009
    Bài viết:
    1,276
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    He he đúng là cho con đi học mẫu giáo mà hơn cả Đại học nhỉ.
    Nhà tôi thì cũng phải nhờ cậy xin xỏ, chứ nghĩ cảnh đi xếp hàng này thì sợ lắm. Có gì thì cứ phong bì trước đỡ phải xếp hàng.
     
  9. cunbong1511

    cunbong1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/7/2009
    Bài viết:
    1,276
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    Ảnh 2 đứa nhà bà trông đáng yêu nhỉ
    .
     
  10. cunbong1511

    cunbong1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/7/2009
    Bài viết:
    1,276
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    Tôi thấy 2 đứa là mệt lắm rồi, 3 thì tôi chết mất, vì tôi lười mà:p:p:p
     
  11. cunbong1511

    cunbong1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/7/2009
    Bài viết:
    1,276
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    Úi giời mấy con gà chẳng được, ko thì cứ chụp cái chuồng gà:p:p:p:p
     
  12. cunbong1511

    cunbong1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/7/2009
    Bài viết:
    1,276
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    Khà khà tầng 1 ta ko chen chân được nên ta ở tầng 10 cũng đẹp chán, bà con nhỉ. Tầm trưa này có mỗi mình tôi lủi thủi xây nhà chẳng thấy ma nào tiếp chuyện cả.
    Hôm nay tôi mang một túi quần áo to (túi Metro) để mang ra Nguyên Hồng mà chưa đi được đây, đầu giờ chiều mang qua mới được.:p
     
  13. cunbong1511

    cunbong1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/7/2009
    Bài viết:
    1,276
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    Chúc mừng bà xin được cho con học nhé, chịu khó vất vả tí. Tuổi 3-6 là lứa tuổi phát triển tư duy tốt nhất đấy. Tư duy tốt thì giải quyết mọi việc mới tốt. Sau này đi học phổ thongtrở lên các cô tha hồ nhồi nhét.
     
  14. cunbong1511

    cunbong1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/7/2009
    Bài viết:
    1,276
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    Có bao nhiêu cách đọc sách cùng con?

    Một phụ huynh tha thiết mong con sớm làm quen với sách gửi thư kể về băn khoăn của mình như thế này: “Khi các con tôi còn nhỏ, tôi đã mua cho cháu các loại sách, truyện tranh khác nhau. Bé gái nhà tôi không để tôi đọc sách cho bé, vì cứ giở một trang sách ra là bé hỏi liên tù tì, hỏi tất tần tật về cái trang sách đó. Mỗi lần tôi mở một trang sách ra và trả lời hết các câu hỏi của con thì đã mệt lử rồi… Cứ thế hết cả một buổi tối! Phải làm sao?”

    Một trăm đứa trẻ thì có cả trăm cách đọc sách cho trẻ. Đọc sách cho con, đọc sách cùng con – không có nghĩa chỉ là cầm cuốn sách và đọc những gì được in trong sách. Bạn hãy hiểu rộng hơn chút nữa: với trẻ ở lứa tuổi bé tí xíu như thế, đọc có nghĩa là sờ vào cuốn sách, cầm sách lên mân mê, có thể phấn khởi… xé vài trang, tiến tới mới xem tranh và… hỏi! Đúng như những gì mà bậc phụ huynh nói trên băn khoăn. Vậy thì, việc bố mẹ chịu khó trả lời những câu hỏi của con cũng đã là cách đọc sách cùng con rồi đấy.

    Tuy nhiên, qua một vài lần để bé hỏi, bạn hãy thử một lần “cướp diễn đàn” xem sao nhé! Bằng cách nào ư? Có rất nhiều cách, nhưng tất cả phụ thuộc vào tâm lý của đứa trẻ mà bạn là người nắm rõ nhất.

    Trước hết, bạn hãy trả lời những câu hỏi như thế này: Trẻ có thích chơi trò chơi phân vai (đồ hàng) không? Thích hát? Thích vẽ? Thích xem tivi chương trình gì? Nếu xem tivi thì bé đang yêu thích nhân vật gì? Bé thích nhất màu gì? Bé thích nhất hoạt động gì? (Chẳng hạn, có bé thích nhảy múa, có bé thích cầm bút vẽ linh tinh, có bé thời điểm ấy chỉ thích ngồi ngắm máy giặt hoạt động, có bé thích … ăn…)…

    Xin thử đề xuất một vài cách đọc sách hoặc lôi cuốn bé thích sách, từ cơ sở đó bạn có thể tự đề xuất thêm và góp thêm cho chúng tôi những cách hay khác nữa nhé:

    1. Khiến bé thích đọc sách bằng những câu chuyện kể… không cần giở sách. Hãy chọn những mẩu ngắn, không quá dài, dễ gây mệt mỏi cho bé, và cố gắng kể một cách sinh động, dùng tất cả những “đạo cụ hỗ trợ” mà bạn có thể có như giọng nói truyền cảm, những ngón tay diễn tả người đi, kiến bò, cho nhân vật đi đi lên tay bé, lên vai bé, trò chuyện với bé- những ngón tay gật đầu chào bé, chạy đi chạy lại sẽ kích thích trí tưởng tượng của bé rất hiệu quả. Những câu chuyện có sự tương tác bao giờ cũng lôi cuốn bé hơn. Ví dụ, khi nói về con chó sói, thì có thể dừng lại và hỏi, con có biết chó sói kêu thế nào không? Nó không kêu, mà tru thế này này… Buổi kể chuyện lần sau, bé đã có thể bắt chước sói tru lên… Hoặc khi nhân vật có những hành động như thổi, hát, khóc, cười… đều có thể đề nghị bé diễn kịch theo… Những câu chuyện nên lặp đi lặp lại trong một thời gian nhất định (1 tuần, hoặc 2, 3 tuần). Mỗi một lần kể lại, bạn sẽ nhận thấy sự nhập tâm của bé, sự hóa thân của bé hòa nhập cùng nhân vật… Khi bé đã thích câu chuyện ấy rồi, bạn mới đưa ra cuốn sách có hình ảnh nhân vật đó. Khi ấy, tôi đồ rằng, bé sẽ đón nhận cuốn sách như một người bạn đã quen!

    2. Nếu bé con thích hát, trong các câu chuyện kể, bạn rất nên cho những đoạn bài hát vào. Ví dụ, cô bé Quàng khăn đỏ vừa đi vừa hát. Hát thế nào? Hát một bài nào đó… có thể bài hát mà bé đã biết, bé sẽ hát theo. Hoặc là một bài hát mới, bé sẽ chăm chú nghe. Nhưng lưu ý chọn những bài ngắn gọn thôi, kẻo nội dung câu chuyện sẽ loãng đi mất.

    3. Nếu bé con yêu thích một nhân vật đặc biệt nào đó, ví dụ như khủng long, một hôm nào đó bạn mua cho bé một cuốn sách và tuyên bố, bạn khủng long gửi quà cho bé đấy. Với trẻ dưới 5 tuổi, bố mẹ có thể cùng tưởng tượng như vậy mà không áy náy là mình đã… nói dối con! Hy vọng bé sẽ hào hứng hơn với món quà từ người bạn mà mình đang hâm mộ!

    4. Cho phép bé vẽ vào sách. Mặc dù tôi biết rằng điều này có thể sẽ bị lên án là phản giáo dục, rằng phải dạy con giữ gìn sách. Nhưng với bé con rất nhỏ, ban đầu, bạn vẫn có thể cho bé có cảm giác “sở hữu” với cuốn sách bằng cách vẽ thêm vài nét cho nhân vật hay tô thêm những chỗ nào bé thích tô vào. Có thể hoạt động này cũng khiến bé gần gũi với sách hơn.

    5. Bé thích nhảy múa? Vậy thì đôi khi hãy cùng nhảy múa với bé một điệu nhảy nào đó do bạn nghĩ ra, giới thiệu: “Điệu nhảy của bạn Buratino trong sách này đấy!”.

    6. Sau khi cùng con đọc được một câu chuyện nào đó vài lần, một lần khác, bạn hãy kể lại câu chuyện đó với chi tiết sai để xem bé có phản ứng gì không. Nếu bé phản ứng, nói: “Mẹ kể sai rồi”, nghĩa là những gì bạn làm đang có kết quả. Bé đang chú ý đến sách hơn.

    7. Mỗi khi mua cho bé cuốn sách, hãy trân trọng ghi tặng và đọc cho bé nghe câu ghi tặng ấy. Mua cho bé nào ghi tên bé ấy. Với trẻ nhỏ, nên lần nào cũng ghi đúng một câu giống nhau, như một thói quen, vì trẻ luôn yêu những gì đã là thói quen mà. Chẳng hạn, tôi thường hay ghi tặng con trai như thế này: “Bố mẹ mua cho cu Dế yêu quý”. Về sau, cứ có cuốn sách mới là cu cậu lại chỉ ngón tay vào từng chữ và đọc vanh vách, cứ như là biết chữ rồi ấy, một cách rất hãnh diện.

    8. Đôi khi hãy tổ chức đọc sách cả gia đình. Bắt đầu là bố mẹ, rồi trẻ con sẽ thấy lạ lạ, hay hay và để ý đến việc này. Buổi tối, trước giờ đi ngủ độ nửa tiếng, bố và mẹ ngồi cạnh nhau ở một nơi thật tĩnh, tắt hết tivi, và bố đọc hoặc mẹ đọc một truyện nào đó của trẻ con cho nhau nghe, cười thích thú với nhau vì ngày bé mình từng đọc truyện này rồi… Bọn trẻ dần dần sẽ thích kiểu sinh hoạt gia đình như thế.

    9. Nhà hát múa rối tại gia: Nhà nào bây giờ chắc cũng có vài con thú bông hoặc những con thú đồ chơi bằng nhựa của các bé. Vậy, bố và mẹ có thể biểu diễn cho bé xem một vở kịch cùng các con thú quen thuộc. Sau đó, bé sẽ tham gia nhiệt tình. Khi mua được cuốn sách nói về nhân vật nào đó, bạn cũng có thể kiếm con thú bông hình con vật ấy, và biểu diễn nội dung sách cho bé xem. Có lúc có thể kết hợp vừa đọc vừa sử dụng nhân vật đồ chơi…

    10. Thi thoảng hãy tự nhận mình là nhân vật nào đó trong truyện của bé. Bố và mẹ gọi nhau bằng tên nhân vật ấy, rồi sau đó đặt tên cho bé, nếu bé hào hứng. Chẳng hạn: “Hôm nay mẹ là cô Bạch Tuyết còn bố con mình là hai chú lùn nhé. Chú lùn số 1, chú lùn số 2. Thôi chào cô Bạch Tuyết và chú lùn số 2, chú lùn số 1 đi làm đây ạ! Chú lùn số 2 nhớ phải bảo vệ Bạch Tuyết thật tốt nhé!”

    Tôi tin rằng, các bậc cha mẹ sẽ nghĩ thêm những phương cách vui nhộn khác nữa để bé con của mình quan tâm hơn đến sách.

    Nhưng với các bậc cha mẹ trẻ, tôi vẫn muốn chia sẻ rằng, đọc sách cũng là một thói quen, nếu bạn cho trẻ tiếp xúc với sách từ khi còn rất nhỏ, trước 1 tuổi hoặc từ 1 tuổi, thì bé chắc chắn sẽ để ý đến sách nhiều hơn. Khi bé còn quá nhỏ, hãy mua cho bé những cuốn sách bằng vải hoặc bìa cứng để bé có thể giở, xem và gặm! Khi bé đã lớn đến 3, 4 tuổi, bạn hãy làm cho bé một tủ sách riêng. Trẻ con vốn ưa sự sở hữu, bạn hãy gọi đó là Tủ sách của Cún, Tủ sách của Đốm… Chắc chắn bé sẽ hài lòng lắm đấy!
     
    Viet_Ha thích bài này.
  15. hongyen

    hongyen 0988773381

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    3,517
    Đã được thích:
    676
    Điểm thành tích:
    773
    Gớm, trèo 10 tầng nhà Gà mất 30phút, nhà mới em vắng mặt tí buổi sáng mà các chị xây vèo vèo
     
  16. hongyen

    hongyen 0988773381

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    3,517
    Đã được thích:
    676
    Điểm thành tích:
    773

    Khổ thật đấy, biết thế ngày trước tôi học đại học mầm non giờ lập trường tư thục k nhể.
    Cái sự học bây giờ sao khổ thế. VN đã thế nhưng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bủn bây giờ k cho đẻ nhiều nên các bố các mẹ cũng đầu tư vào việc học của con ghê gớm lắm.
    Bọn Châu Âu, Châu Mỹ nó có cần phải khổ sở thế đâu mà bọn nó làm việc rất có khoa học, kỉ luật, nghiêm túc, sống rất có văn hóa .
    VN mình chỉ đầu tư cho phần kiến thức, còn văn hóa thì ngày càng tệ.
     
  17. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Đau bụng vì cười :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:

    Đang lo con tôi quá đây, không biết đi học thế nào. Sáng nay cho đi ăn sáng chị gần nhà cũng hỏi thăm không đi đăng ký cho con đi học à, vì thấy trường Nhân Chính gần nhà đông lắm. Tôi thì sang năm mới cho con đi học, con tôi nó cũng non hơn con bà mà.
     
  18. me phuong anh

    me phuong anh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/10/2009
    Bài viết:
    7,171
    Đã được thích:
    1,034
    Điểm thành tích:
    773
    Ơ.. tưởng mụ cho con đi học rồi..........
     
  19. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Bà này, công nhận cái trường Hoa Hồng ấy nó ổn, nhưng nghĩ lại rồi chẳng quen thân ai để mà nhờ vả, sang năm tôi cho con đi học trường công gần nhà, bên khu Trung Hòa Nhân Chính, bên đấy lại có người quen cũng trái tuyến thôi. Nhà tôi ở đây chẳng có cái trường nào tử tế đi học toàn trái tuyến hết, nhưng vào Nhân Chính thì ông bà đón tiện hơn, sag Hoa Hồng thì các cụ phải đi xe sang đường chắc cả nhà chẳng ai đồng ý. Vì con tôi tính năm thì 3 tuổi, nhưng tính tháng đã được đâu, cuối năm 2007 nên để sang năm xin cũng được bà ạ. Thank bà tư vấn nhiều nhiều, tặng hoa nè(u)(u)
     
  20. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Con tôi đi học tư thục, chưa đi công lập:p
     

Chia sẻ trang này