Các Gà thân mến, mặt tiền của nhà Gà chúng tớ hiện đang trang trí và hoàn thiện. Mặt tiền rất quan trọng các bà ạ. Cái chuồng của chúng ta có đẹp thì ai bước vào nhìn cái là cũng thấy có cảm tình và ấn tượng tốt. Vì vậy chúng mình để dành đất mặt tiền cho những công việc chung của cả chuồng và để tiếp đón khách ghé thăm. Bất cứ Gà lạc nào hay Gà cũ quên lối về, quay trở về nhà muốn biết tình hình chuồng hiện nay thế nào có thể vào trang 1 để tìm hiểu các thông tin. Rất mong đàn Gà chúng ta đoàn kết xây dựng chuồng ngày càng phát triển giàu mạnh nhé. Thân. Hongyen.
Bà ơi, đi học người ta ko tính tuổi theo tháng đâu nhá. Tính theo năm sinh thôi. Lúc đầu tôi cho con đi học cũng tưởng thế vì cún nhà tôi cuối năm. Hôm tôi xin cho con vào HTT ông hiệu trưởng trường CĐ cứ bảo hay là xin vào Hoa Hồng cho dễ ai cũng muốn vào HTT. Kể tôi mà là chú họ tôi thì tôi xin cho bà đằng này mình cũng lại nhờ vả nọ kia mà chú thì cũng ko phải chú ruột.
Đấy các bà có con đi học mẫu giáo còn lăn tăn lo cho con vào trường này trường kia,đến khi con lớn thêm chút nữa lại lo chọn trường PTCS cho con.Hic thằng Bầu nhà tôi năm sau đi học lớp 1 roài cũng đang đau đầu tìm trường đây.hazi...hazi nghĩ mãi chẳng biết cho con vào trường nào bây giờ nhà bà nào có ngươi quen ở trường Chu Văn An thì ới ời cho tôi một tiếng nhé nhà gần trường nhưng khổ nỗi lạin khác quận nên khó quá
Vừa tạt té nào trang 1 . Mặt tiền chuyên nghiệp và gọn gàng quá . Thanks 3 mụ nào vất vả làm cái mặt tiền ấy nhé
Các bà chăm chỉ vào trang 1 nhé, ở đó bọn tôi sẽ update thông tin đều đều để mọi người k bị tụt lại, cứ bấm thang máy leo tiếp các tầng tiếp theo thôi Hongyen.
Các bà có idea nào hay đóng góp nhiệt liệt đi nhé, tôi thấy có nhiều thứ tiềm ẩn trong mỗi người chưa khai quật hết mà thôi.
Bà báo với nick MeDat ở trang 1 nhé. Bà ý sẽ update bà vào danh sách. Tham khảo thêm nội qui, qui chế chuồng bà nhé.
Tôi biết bà là ai ko nhỉ?? Nick này nghe rất quen, mà câu hát thì nghe càng quen!! Tôi thấy bà biết chị Kiến mà!!
Uh, đấy mới mẫu giáo mà cũng đau đầu, trường xa thì tốt, trường gần thì ko ưa, đau đầu nhỉ. Thank bà, đúng là nhờ mà qua nhiều cửa cũng mệt lắm. Tôi cũng đang tính hỏi con bạn nó cho con học Hoa Hồng xin thế nào mà hộ khẩu nhà nó đúng tuyến cũng mấy triệu đấy hi hi. Đằng nào cũng trái tuyến nhờ xin, thì phải qua đợt cao điểm này đã vào trường công thì con mới học được nhiều hơn, trường tư thì chăm tốt nhưng dạy thì chưa.
Bà Bầu ơi, hum nay mới đọc phần chi tiêu quỹ mới bít bà mất 20k phí chuyển tiền mua quà cho con tui dưng mà sao bọn ngân hàng nào mà dã man thế bà bằng mấy chục % số tiền ý à, hay tôi toàn chuyển khoản cùng ngân hàng không mất phí nên lạc hậu mất rồi?