Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! bà lọ mọ gì mà dậy sớm thế, hic hic, ko thấy lạnh à, cái ví đẹp lắm ý gái ạ, tôi mang về công ty ai cũng khen, cảm ơn gái lần nữa nhé
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! @Lý: bài viết của bà hay lắm, bà đã nói thay mọi người hết rùi đó, dạo này tôi bận lắm chẳng có time mà vào chuồng thì đừng có quên tôi nhé, hê hê
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! @Lan: bà ơi thịt chua của bà ngon lắm, ai cũng khen, nửa kg hôm qua còn ko bà? nhà tôi chiến sạch bách lọ hôm qua rùi, hic hic, tôi order 1kg đến 24 Tết lấy nhé để mời papa tôi về ăn giỗ, sau đó tùy tình hình.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào các bà, chúc năm mới nhiều niềm vui mới, sức khỏe, làm ăn phát đạt. HÔm qua off tất niên, chủ định đi rồi mà không đi nổi. đến tối về cố ngóng cái quán bà Sang chỉ là cái nào thi mới biết chỗ ý, ngày nào cũng về qua đấy mà không để ý. Tôi xin lỗi các bà nhé, lâu quá rồi tôi ko đi tụ tập với chuồng mình thấy áy náy quá đi mất.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! dạo này đi đâu mà mất tích vậy cu? lâu lắm tôi ko gặp bà nhỉ,từ cái hôm ở trên nhà Hiền,hôm nào ra quán nem lụi đi, thèm quá, đọc báo thấy nó quảng cáo quán đó mà nhớ
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! sáng nay mình rảnh rỗi thì chả có ma nào vào buôn với mình, lúc khác mình bận thì thi nhau vào 888888888888888888
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! buôn gì giờ nhỉ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lý ui Lý ui bà lại đi đâu rùi ................ sao mà mất lap thế?
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi tôi đi làm việc đây, cuối năm tranh thủ nghỉ xả hơi nhưng các bà ai cũng bận, tôi đành lại bận vậy
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lão già nhà tôi bị kẻ gian cậy cửa lấy mất bà ạ!!! Chán vì TL nhiều quá!!! Lại cả ảnh Đạt, DS chuồng gà... Tìm khắp các cửa hàng máy tính và cầm đồ đều ko thấy!!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Gớm hôm nay có gì vui mà văn thơ lai láng thế? Em thì chẳng thấy có cảm giác gì lạ sất, ngày nào cũng như ngày ấy, sáng mở mắt ra là cho con ăn . Cả ngày quần quật với nó hết bữa chính đến bữa phụ mệt hết cả người. Bây giờ chỉ ước thời gian trôi thật nhanh qua cái năm này đi, để sang năm xem mình có làm được cái trò trống gì ko? Chứ năm nay chả được tích sự gì ngoài việc đẻ thằng Bin và ở nhà ăn hoang phá hại.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các bà ơi, vào ủng hộ bạn Gà cùng chuồng nhé, sẽ có ưu đãi đặc biệt cho chuồng mình: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?222937-Shop-mộc-15-thể-giao-hàng-vnxk-cho-cả-nhà
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ô hay cái chị này, cái việc trọng đại là đẻ thằng con thích thế còn kêu ko được tích sự gì hả. Chẹp chẹp, đến chít với bà mẹ trẻ này thôi.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! ngày cuối cùng trong năm, em ước chúng ta luôn luôn yêu quý nhau như vốn nó vẫn thế. Em ước tiền có để đủ sài thôi, nhiều quá phức tạp. Em ước con cái chúng ta luôn khỏe mạnh và ngoan. Em ước.....có vị cứu tinh nào đó cho em bài thuốc nào chữa tắc tia đang làm em phát khóc đây
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khổ thân chị, sao chị không san cho chị Mèo 1 ít đi để cả 2 chị cùng đỡ khổ, đến chít thôi, vắt mà ko hết tắc hở????
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ngày cuối cùng trong năm e đang bị đòi nợ 86 triệu tiền hàng, hichic,
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! đêm qua dỗ được cho 2 đứa ngủ xong thì cũng mệt quá ngủ tít, chẳng nửa đêm giậy vắt sữa , sáng 5h giậy vắt thì tắc tia. Nách cứng đơ một cục tướng, đau quá. Làm thế nào bây giờ các bà ơi - Đã dùng máy vắt cật lực cả tiếng đồng hồ - Đã trườm nóng phát rát cả da - Đã day cả tiếng Tóm lại: k ăn thua
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khổ thân bà, tôi trước cũng bị mất vài ngày khóc lóc mà ko ai giúp được, sau bà chị tôi lên việt nhật rước 1 bà y tá tên Huỳnh j đến bóp cho thông, mất 200k, hic
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bảo lão H lão ý mút cho!!! Hết tắc ngay!!!