Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hội Gà mai lên tầng đi chứ. Tầng 5 này nặng quá rồi. Chúc mừng năm mới Tân Maoc tất cả các bạn Gà nhé.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khiếp, người đâu mà lắm sữa thế, đến h này vẫn còn tắc. Ai bảo tham ăn cơ, ăn cho lắm vào để rồi nhiều sữa. Cứ như ta đây ! Cả ngày con ti 2 lần là hết sạch
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! KHổ thân bà, thế thì cho con mút xem sao? Chứ căng tức thế chịu sao được?
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Daudo à, chị biết bấm huyệt chữa tắc sữa đây nhưng hôm nay bận quá không biết có thăm và bấm giúp em được không? Em có bị sốt không? Nếu không kịp thời dễ bị áp xe lắm đấy, đau lắm phải không? Khổ thân em, hay em chịu khó qua Định Công chị nhờ mẹ chí bấm cho, mẹ chị là thày xịn rồi. À, em nhớ chị chưa, dạo trước chị em mình và chipchipmiumiu uống cà phê rồi đấy, sau đó chị lấy 100 quyển "Khi lấy chàng" của em về bán rồi mới bán được 40 quyển phải nhờ em đến số 1 Khâm Thiên lấy lại 60 quyển đấy. Em nhớ chưa?
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Con trai giỏi thế . Chúc mừng bà nhá Khổ thân con gái tôi , hôm qua bị ăn mấy trận mắng oan . Cô giáo chấm nhầm điểm cho con gái tôi , nó được 9,75 điểm cứ ko phải 7 điểm . May quá hôm qua tôi thìn tính , ko tẩn nó roi nào
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chúc mừng năm mới cả chuồng nhé. [B]Cung chúc tân niên, Sức khỏe vô biên, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên, túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiên…! [/B]
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em cảm ơn chị . Em nhớ mừ. Chị ơi, tình hình là ông xã em đã ra Chùa Láng mua lá cao dán rồi, cầu mong từ giờ tới chiều mọi thứ sẽ ổn hơn. Một lần nữa cảm ơn chị
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cu Đạt thích nhỉ. chúc mừng con trai nhé.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vớ vẩn!! Chưa gì đã kêu um lên!!! Mà cái cửa hàng thì tôi khuyên thật đấy!! Bà nên xem xét đi!!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! @ medaudo: tinh hình thế nào, đã hết tắc chưa. Hic hic.. khổ thân bà, cố gắng lên nhé. Chuyện này tôi không có kinh nghiệm mấy, chỉ biết động viên bà cố gắng lên thôi. Cả nhà yêu bà nhiều. Cái này thì đau lắm, tôi thấy một trường hợp đợt tôi đẻ rồi, chị ý bị tắc tia sữa, sữa thì nhiều căng như quả bóng ý, được cô bác sĩ mạnh tay vân vân đầu ti rồi bóp, đau lắm. Cố gắng lên bà nhé, thương bà nhiều.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! ừ . Cám ơn bà ! Tôi thích kinh doanh nên cứ để thêm 1 năm nữa xem sao , ngồi chơi chồng nuôi cũng chán lắm ý
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào các Gà còn lại trong chuồng giờ này, chào bà Hương đang có mặt tại chuồng. Chúc cả nhà một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang, hạnh phúc!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vấn đề là bà làm gì thì làm nhưng phải tìm thấy niềm vui, hạnh phúc. Chứ tôi thấy bà suốt ngày than thở thế thì chồng bà cũng chả thik và tinh thần bà cũng chả tốt. Sống phải vui vẻ, lạc quan chứ! Tôi mà cứ than thở nhiều như bà chắc chồng tôi tống cổ tôi ra khỏi nhà rồi í.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! ừ , chồng tôi cũng nói mãi rồi đấy nhưng vấn đề là sk của tôi nó vốn yếu thế , tinh thần dễ bị ảnh hưởng những yếu tố xung quanh . Tôi không bán hàng thì tinh thần vẫn thế thôi , ko khá khẩm gì hơn cả .
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Còn bà nào trong chuồng ko, cuối năm tôi vẫn phải vêu mỏ lên trực đây, hu hu.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Năm mới, chúc cả chuồng nhà mình, gà nào cũng vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Sang năm mới gặp nhiều may mắn, buôn bán phát tài phát lộc.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Còn 1 tiếng nữa là sang năm mới đây ,mọi người đâu rồi ....................
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! ơ Sang, tưởng đú đởn tụ tập nhà ngoại, sao lại online giờ này ? hí hí. tôi đang ngồi vắt sữa đón giao thừa không ? Tối mai hai bố con nhà kia về nội, tôi thư thả đi chợ đêm, tôi qua rủ bà nhé
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! chuồng gà cùng đếm ngược thời khắc giao thừa để chúc mừng năm mới và chúc mừng ngày cưới chị Lý nào.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi đang hóng các bà chuyển nhà đây, xem có giúp được gì không. hihi Mà thằng cu nhà tôi ho quá, giọng đầy đờm. Mấy bà có bài gì để tiêu đờm không, mách cho tôi với, chứ nó cứ an xong ho vài cái là lại chớ ra thì mệt lắm. Mệt cả mẹ, mệt cả con.