Nè vừa đáo qua nhà Dê thấy các chị ấy cũng quy củ đấy, có cả topic ảnh nữa, nên mình cũng làm dần như thế nhỉ ke ke ke. Tất cả ảnh ót post hẳn vào 1 trang khác ko lẫn vào đây ke keke. Ý kiến thế nhé, đừng mắng tớ hu hu
Ờ thì cái lúc chụp đấy hạnh phúc, mà lắm lúc cũng không hạnh phúc Cái hôm chụp ảnh này tức điên lên ý, kéo mãi lão chồng mới chịu đi ra chụp một tí vì còn mải ngồi chơi Linh Vương
Bà cứ ngồi 1 chỗ , nhắm mắt lại và tưởng tượng đi ăn chè với mụ Lý là được , còn chè để mụ ấy ăn cho nó tăng cân
Đành phải vậy thôi nhưng mà thèm ăn chè đỗ xanh ngoài bắc quá, chè trong này cứ ngọt lịm như đường ý. Mà tôi tưởng bà thanh lý xong điện thoại rồi cơ mà, sao dưới chữ ký vẫn còn thế kia?
Hê hê, bà đã thấy mẹt tôi chưa nhỉ? Ko make trông tôi kinh lắm ý Hôm nay đi phỏng vấn ngon lành cành đào rồi các bà ah, mặc dù mới gặp thư ký của TGD thôi chứ chưa phải là tổng giám đốc, vì nó đang set up 1 đài th mới, nên cần nhiều vị trí mà, vướn đề là công việc sẽ rất nhiều thử thách và cũng khá vất vả
Bà chuyển đến nhà 19 /17/63/ngõ 173 Hoàng Hoa Thám cho tôi bà nhé.Hôm nay bà phỏng vẫn thành công rồi hả chúc mừng bà, công việc mới bắt đầu có khó khăn nhưng đi làm vẫn vui hơn ở nhà.Khi nào cty đấy gọi đi làm nhớ loa cho bọn tôi biết để chúc mừng bà nhé
Trời nàng ơi chuyển nội bộ cũng mất phí rồi đây tôi lại chuyển vào trong TPHCM nên lại bị tính thêm mấy ngàn nữa bà ui.Cùng ngân hàng mà tôi chuyển cho bà Lý còn bị tính phí đây nè
Tin thông báo của Mẹ Bầu :Từ hôm kêu gọi quyên góp quần áo cũ ,đồ chơi ,thuốc men cho Tà Hừa đến hôm nay tôi đã nhận được đồ của những bà gà sau: 1_Quần áo ,đồ chơi của bà Honey (Nga) 2_Quần áo của bà đậu đỏ (Hiền ) 3_Quần áo của bà Kiều Hạnh (giống tên ) 4_Thuốc của bà Tixiu hn 5_Quần áo của bà bobubee nhưng hiện tại tôi chưa ra bưu điện lấy được vì ko có CMT đang phải chờ xã ra lấy giúp. 6_Quần áo cũ của nhà tôi Còn bà nào quyên góp gì nữa không nếu không thì tôi chốt lại rồi mang đến Nguyên Hồng,mai CM lại cho tôi nhé. Về phần đồ dùng học tập tôi đã có bút sáp ,thước kẻ mika rồi .Còn bút mực của bà Honey ,bút chì của bà Tiểu Minh,mực tím của bà Minh An nữa là cũng mang theo quần áo đến Nguyên Hồng nhé. Các bà mai 8888 thì nhớ bớt chút thời gian CM lại cho tôi biết thêm tình hình có bà nào quyên góp thêm quần áo nữa hay ko.Cảm ơn các bà đã đọc tin
ghét thế giờ này vào tàn solo một mình không thấy bà Hương đâu nhẩy.Thôi tôi đóng cửa tắt đèn đây.Hơ hôm nay ăn ốc muộn nên bây giờ khó ngủ quá............
Chào buổi sáng!! Sáng nay chưa gà nào điểm danh nhỉ??? Bà Cún với bobubee chưa thấy vào làm nhiệm vụ, vậy thì làm chung vậy!!
Sáng nay đi làm, gặp 1 bà già đi bộ trên đường, định đèo bà ấy 1 đoạn, ai dè bà ấy quay lại chửi cái nhà đằng sau mình mấy câu khó nghe kinh khủng!! Choáng, ko thèm đèo nữa!! Mà sao già rồi mà còn ko giữ lễ nghĩa cho con cháu nó hưởng phúc nhỉ?? Chán cái cuộc đời này!!
Có, tôi còn quần áo đấy, nhưng ngại mang đến nhà bà Bầu vì xa hơn NGuyên Hồng, hẹn hôm nào mang đến đấy luôn nhé
NÓng thế này mà mụ này đi ăn ốc, chết mất với bà. Ăn vào nóng ruột làm sao mà ngủ được, thảo nào sáng nay gọi điện nghe giọng vẫn đang ngủ thế nhẹ nhàng thế ke ke ke.