Hôm qua mãi 4h sáng mới ngủ được vì dạo này tôi lại có vấn đề về đêm rồi ,sợ lắm các bà ạ chẳng hiểu kiểu gì nữa
Khổ thân bà, bà bảo chồng cho liều "thuốc ngủ" ngủ dễ ngay ấy mà (tại thấy mụ này chỉ thế là nhanh.. đừng ném đá em nhé, hehe)
Cần giúp : Chuồng gà nhà mình ơi có bà nào biết mua đá thạch anh ở đâu không ,như vòng tay ,nhẫn ý,phải đúng là thạch anh nhé.Nếu bà nào biết bảo tôi với..
Hic nhưng đêm nào tôi cũng mất ngủ ,chồng cũng ko đủ đô cho tôi ngủ đâu bà ơi.Đêm qua thực sự làm tôi sợ ,sợ lắm
Nhìn cái chữ ký của bà mới nhớ ra bà cũng hội gà! Có thể bà bị giống tôi 3 năm về trước?? Tôi thấy bà post bài bên topic thế giới tâm linh, copy lại những gì post bên ấy để đỡ mất công đánh lại:
Tôi vừa tìm bài viết của mụ bầu, đúng là bà ấy u mê quá ko tỉnh nổi!! À!! Bà có OL YH ko??? Chat với tôi tý nhé!!
Uh, Bà Bầu cố lên, than cũng làm gì. Cái cô gần nhà tôi kêu đi xem bói mệnh yểu ko sống được qua 43 thế mà 50 rồi, có thấy gì đâu ke ke ke
NHưng bà ơi bà phải ở trong cuộc bà mới hiểu cho tôi ,tôi không sợ vấn đề kia nữa vì nó đến thì phải đến thôi nhưng đêm về là tôi sợ mọi tiếng động xung quanh sợ màn đêm .Có đêm đang ngủ cứ như có ai gọi mình dậy cứ đứng ở đầu giường gọi, tự dưng bừng tỉnh dậy toát hết mồ hôi nhìn xung quanh tối đen ngòm ra .Đêm ngủ ngon thì ít mất ngủ thì nhiều bùa chú thì dán khắp người nhưng vẫn không ngủ nổi