Bà đừng có dùng bùa chú nhiều! Chỉ tổ dẫn đường cho ma quỷ hành hạ. Bà cứ bình tĩnh ma quỷ ko làm gì đc mình thì sẽ tự rút lui thôi mà.
Nhưng bà đọc cái bài bà Mùa thu viết chưa?? Hình như cùng 1 chỗ bà đi gọi hay sao ấy!! Bà đọc cho kỹ nhé!!
Đá thạch anh bà ra những cửa hàng bán đồ Phong Thủy ấy . Hay để tôi tặng bà 1 ông tì hưu bằng Thạch Anh nhé . Làm lễ ở chùa xong bà mang về đeo
Bà ơi, tôi thì không tin và cũng không hiểu biết về cái này nhưng vào topic thế giới tâm linh của bà thấy có quyển sách Hành trình về phương Đông để hiểu rõ về thế giới tâm linh một cách khoa học, hay bà mua về đọc tìm hiểu để đỡ sợ ? Chứ đêm mà cứ bị tra tấn kiểu thế thì ...
Tôi giờ ko tin vào cái gọi là ma quỷ hay hồn hiếc gì nữa rồi! Cỏ thể các bà tin vì 1 lý do gì đó, nhưng chính bản thân tôi bị nhập chứ ko phải hồn nhập vào ng khác mà phán! Và đã làm tôi điêu đứng 1 thời gian dài, nhưng giờ thì mọi chuyện đã qua! Cảm thấy nhẹ nhõm và nghĩ sao mình dại thế, Tin vớ vẩn!
Sáng nay máy chồng tôi bị virus mang đi sửa, giờ mới nhớ ra lôi cái máy của tôi ra dùng mà lâu không dùng nó hết sạch pin từ bao giờ, phải xạc một chút mới bật lên được, tưởng hỏng nốt rồi thì chít.
Hôm nay tôi mới ngó nghía vào đây được. Chúc mừng nhà mới nhé, chúc tất cả các gà bố, gà mẹ luôn trẻ trung, mạnh khỏe, xinh tươi... Chúc chuồng gà ngày càng đoàn kết thành 1 khối, luôn chia sẻ những lúc vui buồn Chúc chuồng ta ngày càng kết nạp thêm nhiều gà mới với mục tiêu nhiều nhưng không loãng nào các bà hãy cho tôi cụng ly muộn nhé artymanartymanartyman: uống nào :drinkers::drinkers::drinkers: các bà nhảy nhé để tôi đánh đàn cổ vũ nào :ANAL::ANAL::ANAL:
Bà Bầu đâu rồi. Đi ngủ cho đỡ mệt à, hi hi. bà cố lên đừng tin quá nhé. Theo tôi bà thử quay lại chỗ mà gọi hồn đi hỏi lại xem thế nào. Mà chỗ đấy gần nhà tôi còn chưa biết ngang dọc thế nào mà nổi tiếng kinh khủng
Không biết đá thạch anh là thế nào nhỉ, chỗ tôi có người hay đi Miama ở đấy hay bán vòng ngọc tự nhiên, thấy bảo đeo vào kỵ gió ...tốt cho sức khoẻ. Không biết có phải cái bà cần ko, nếu cần thì tôi nhờ mua hộ cho.
Híc, hôm nay lội ngược dòng vì từ sáng bận quá. Bà nào sửa cái tên của toi cái - Honey là Hà chứ có phải Nga đâu, huhuhu. Ah, mà mấy hôm nay tôi bận quá, hôm nào chính thức gom bút mực từ thiện qua nhà meBau để tôi còn sắp xếp. To bà Sang, bà đừng có suy nghĩ nhiều nữa, trời này nóng nhưng bà cố gắng ngủ trong vòng tay chồng xem có bớt hoảng đi không. Để tôi tìm chỗ hỏi về đá thạch anh cho bà nhé. Hồi đi Singapo tôi được nghe đến tác dụng an thần và chống tà cho những người yếu bóng vía của Ngọc lục bảo. bà thử tìm hiểu xem.
Thôi , mỗi người mỗi tính, có phaỉ ai cũng giống ai đâu mà bà buồn, mà trình độ và nhận thức của mỗi người khác nhau. Các cụ ngày xưa đâu có phải ai cũng được học hành.:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Mình cũng đã từng đi 1 lần ở ĐTác, cũng bị vong nhập 1 lần cũng có cảm giác như mẹ bầu nói, nhưng phán chẳng đúng gì cả! Bảo rằng mình ko sống quá 1 năm, nhưng đến nay là 3 năm kể từ ngày nghe lời phán ấy! Mình vẫn sống nhăn răng! Mình đã bị khủng hoảng thật sự, lo cho chồng, lo cho con còn bé,..... lo lắng nhiều thứ nữa! Đêm đến đi ngủ, mà cứ sợ mình ngủ rồi không tỉnh dậy nữa! Lo đến hao gầy người, từ 56kg mình còn 47kg thôi, cả nhà mình cũng lo lắng theo mình, hết gần 1 năm như thế, chồng, gia đình chồng, gia đình mình động viên mãi, mình mới nguôi ngoai, hết 1 năm, mình ko thấy chuyện gì xảy ra với mình. Mình thở phào, và từ đó ko tin vào những chuyện bói toán, mê tín nữa!! Nghĩ mình thật dại! Cảm ơn bà mùa thu nhé, tôi muốn Bà Bầu không tin những thứ ấy nữa nhưng ko biết làm thế nào. Nhà tôi cũng có chuyên tương tự: Năm 2004 mẹ đẻ tôi cũng đi gọi hồn nhưng ở QN cơ, hồn nhập vào bảo tôi là cv có quý nhân phù trợ không phải lo... nói về tôi thì đúng. Nhưng nói về anh rể tôi thì lại bảo là 3 năm nữa sẽ chết. Mẹ tôi hỏi cách giải thì cũng có cũng bái ....cùng với áo may ô của anh rể tôi để làm lễ. Nhà tôi thì chẳng ai tin, nhưng mẹ tôi thương chị tôi nên bảo ko tin cũng phải cúng (cách nhà 150km). Đến bây giờ chẳng thấy gì dù 6-7 năm rồi. Vẫn sống nhăn răng Còn mẹ chồng tôi xem bói bảo bc 60 tuổi là chết (lúc đó còn 2 năm nữa) ko có cách nào giải được cả. Thế là chiều như chiều vong. Bây giờ 69-70 vẫn khoẻ như vâm ý.