Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thế chốt hạ là hết bao nhiêu xiền hả bà ? Tôi muốn đi xoá vết mổ nhưng sợ đau lắm
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vụ dao kéo k đơn giản như các bà nghĩ đâu, dễ thế thì có mà đẹp tất, khỏi phải mát xa cho mất thời gian. A họ tôi làm bs phẫu thuật tm ở 108 đơi, hỏi ông ý bảo k nên làm, sau về già khổ lắm vì ảnh hưởng, vợ ông ý hơn tôi có 2 tuổi mà bụng cũng khủng luôn. Tốt nhất là ai chịu khó thì đi mát xa là ok.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà lại làm tôi nhụt ý trí roài . Bà cho tôi xin địa chỉ cái cửa hàng bán Iphone mừ hôm qua bà bẩu tôi nhé
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! tôi thấy không nên làm đẹp bằng dao kéo bà ạ, không tốt cho sức khỏe/ Bà đi tập thể dục thẩm mĩ đi. tôi có đứa bạn đẻ xong tăng 10kg và duy trì trong 4 năm liền nhưng nó tập thể dục thẩm mĩ kết quả là cái bụng khủng thì hết mà người quá khổ cũng bớt. tập 1 tháng mà nó giảm được 5kg đấy.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi tăng cân cũng dễ , giảm cân cũng dễ lắm nhưng mừ cứ béo chút là tôi như người mượn . Mệt mỏi kinh khủng
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! thế này thì chụi khó tập thể dục thôi. Bà giống tôi, tôi thì không béo nhưng tăng 1kg tôi thấy người đã khó chịu rùi lại ốm. Mà tôi tí tuổi đã bị thoái hóa 5đốt sống cổ cơ. Tôi thấy đi bơi cũng hay lắm. Bà thử xem thế nào. Mỗi ngày bỏ ra 2h đi tập thể dục thẩm mĩ, 30p bơi. Thử làm đều trong 1 tháng chắc ổn đấy bà ạ.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! ối trời ạ ! Bà bảo tôi đi bơi thì bảo tôi bắc thang lên trời chắc tôi cũng tìm đường lên được chứ đi bơi tôi chịu . Tôi xuống nước là chìm , chìm hẳn nhé , nên tôi sợ lắm
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bobubee:để bà metieuminh sâu cái hình cho bà coi ngon lành cỡ nào nhé,hehehe,vấn đề là bớt mấy cái hm có được như bà í ko,15M thì cũng ác liệt nhỉ,mà chỉ mát xa thôi bà ạ chứ dao kéo vào sợ đau lắm thế riêng tièn thuốc là khoảng nhiêu hả bà,bà metieuminh bảo có khi mua chung lọ to về share ra rồi tự tìm điểm matxa được đấy bà ạ.Cách bà medaudo thì tôi làm chán rồi,nhưng mà sợ chả cải thiện được mấy đâu,tôi đứa đầu cũng ko hề rạn và sổ bụng mấy nhưng sang đứa thứ 2 là thấy khác bà ạ metieuminh:ai cũng mong kinh tế được độc lập như bà bà ạ,nhưng bọn tôi toàn kiếm được ít hơn chồng tôi nên mới phải giở bài xin xỏ
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi cũng chưa bao giờ hình dung được cái cảnh mình nổi được trên mặt nước nhé,ko biết có bà nào giống tôi ko chứ tôi là gà sợ nước,đi chơi chỉ thích lên núi chứ ko thích xuống biển.Lần nào đi tắm biển tôi cũng chả thèm nhúng chân xuống nước chứ ko nói gì đến bơi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chẳng ông nào làm bác sỹ mà để vợ phẩu thuật làm đẹp cả. Hihi, nhà tôi mẹ tôi làm bác sỹ, họ hàng cũng toàn người làm trong ngành Y, bạn thân cũng Y nốt nên tôi hiểu chứ? Tất nhiên cứ động đến dao kéo là đau rồi. Nhưng muốn đẹp thì phải nghiến răng thôi. Chị cùng cq tôi lấy mỡ bụng cũng 10 năm nay mà chưa thấy bị sao cả. Bây giờ khoa học phát triển, làm đẹp bằng thẩm mỹ là bình thường và phổ biến mà. Tất nhiên nếu kiên trì và có time thì massage là tốt nhất rồi, tôi chỉ sợ các bà lười thôi ý. Còn tôi thì nếu chọn giữa 2 phương pháp thì tôi chọn massage như bà Tiểu Minh vì tôi là đứa lười mọi thứ nhưng rất chăm làm đẹp. Hehe, đi đẻ về ngày hôm trước thì hôm sau tôi bắt đầu công cuộc làm đẹp cho bụng và cho mặt ngay mặc dù mệt đờ người
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Trước mẹ tôi hay gọi con bé ở hàng matxa về nhà chỉ khoảng 50k/30 phút bà ạ,nghe cũng ổn nhỉ,đúng là bọn tôi chỉ chung nhau mua chai to thôi chứ tiết kiệm bao h mới được như bà Cách này bà đậu đỏ làm ăn thua chứ tôi chả xi nhê gì cả đâu
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! sao các bà dạo này đú đởn thế ! Yêu cái đẹp quá cơ. Tôi cũng đang định hết ở cữ cũng đú đởn tí, làm lại tóc này, đi học trang điểm này. Nhưng tóm lại, còn tùy thuộc vào công việc ở nhà nữa. Giờ trông như mẹ bổi ấy. Hôm tới viện, bà Liên còn phải cho mượn cái bờm kẻo các bà ấy trông tôi chán quá cơ mà.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! dạo này chồng tôi có tỏ ra quan tâm tới gái đẻ: mỗi sáng mua cho 1 cái bánh giò và 1 cái bánh bao. Tại dạo chửa tôi hay ăn hai cái đó. Nhưng con quấy đêm, sáng thì lăn ra ngủ nên mình cũng ngủ như nó. THế là có ăn sáng bao giờ đâu. Hôm nào cũng tầm 11h đêm bắt đầu dậy, đánh nhau với mẹ tới tầm 7h sáng thì ngủ. Sợ quá đi mất
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cố lên bà, có tí quan tâm coi như động viên rồi . Con lớn nhà tôi ngày xưa cũng đánh vật buổi đêm thế đấy, mệt kinh lên được, nhiều khi cứ chiều xuống là tôi đã bắt đầu thấy sợ rồi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi ko biết bơi , đi biển chỉ đi bộ trên bờ thoai .
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chết chết, dạo này chuồng mình đú đởn ác quá! He he... tôi cũng muốn làm đẹp lắm, cái bụng tôi mà các bà nhìn thì phải gọi là kinh khủng, vì ngày xưa tôi gầy, nhưng mà chửa to quá, bụng rạn như là đan rổ ấy!! Phát sợ!! Mà con gần 4 tuổi còn chưa khỏi!!! To all: Tôi vừa đi chơi Quan Sơn về, hôm nào CN mà tôi về, các bà về tôi chơi nhé!! Được bơi thuyền, thả hồn vào sông nước, sướng lắm!! Chỉ đi 1 ngày CN là ổn thôi, đi các gia đình nhé!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mụ ơi ! Về mở topic ra hộ tôi đi nhé . Ảnh upload ở trang 2 nhé
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khiếp các bà buôn bán kinh quá ,công nhận bụng to đi đâu cũng xấu hổ ,hic hic hồi còn đi làm tôi cũng chịu khó tập thể dục lắm chứ quay như chong chóng mà đi làm về vẫn phải mò tới phòng tập nhưng bây giờ thì thôi rồi .Tự cho mình được hưởng thụ nên cân nặng tăng theo thời gian hè hè
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hơ hơ, bà này hoành tráng nhỉ những 5 đốt cơ à, tôi mới 1 đốt mà bsy đã bảo cách đây 5 năm phát hiện ra bảo tôi là của hiếm rồi. 1 đốt mà tôi thấy mệt mỏi suốt ngày rồi 5 thì eo ơi .
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào cả chuồng, vụ bụng to thì cho tôi góp với. tăng 1 phát 22 kg giờ cái gì của tôi cũng rạn lung tung và lèo nhèo hơn cả cái giẻ lau. Chồng bảo khi nào như xưa thì chồng cho đi chơi cùng huuuuuuuuuuuuuu. Bụng to và đùi to khiếp, còn cái V1 thì ặc.