Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vào điểm danh nào, các bà buôn nhanh quá, chẳng theo kịp, cứ cố nhìn cái nick để tưởng tượng ra mặt các bà off hôm đấy, vì tôi mới vào chuồng nên cả nhà thông cảm nhé, tôi ngồi phía ngoài cửa hôm đi off ý, liên tục đứng lên gọi đồ cho các mẹ xề.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hờ hờ, thế là ông ấy còn yêu bà lắm đấy, chứ ko phát biểu gì thì mới sợ. Tối qua tôi đi lượn với mấy con bạn tới 11h mới về, ăn ốc rồi vào highland chỗ nhà thờ cafe, sau đó lại lượn ra ngồi uống trà chanh như teen vui phết
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hờ, hôm qua tôi cái Mai Trang, và cái Phương (bellwave) đều nhắc tới vợ chồng bà, đúng là toàn gái chân dài còn gì ka ka. Hôm qua bọn tôi vứt con cái ở ngoài đi cafe cà pháo , trà chanh vỉa hè tới 11h30 mới về tới nhà. Mai trang còn đòi đi chợ đêm ko đồng ý về trước 12h, dưng mà tôi đang bị đau mắt, tới lúc đó nhức mắt quá nên không đi được. Có bà nào thích đú như bọn tôi ko, khi nào tụ họp tôi ới
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ăn chơi nhỉ . ước gì tôi được như bà ( mà bà có phần con gái tôi cái mic tập hát ko đấy ? )
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chẹp , bà thách đố tôi roài , để tôi tìm nhá . Bà để cho tôi 1 bộ sách bút đầy đủ nhá . Tuần tới về HN tôi lấy
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! ok (chả còn gì để buôn..............................)
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! link ấy đây bà ơi http://www.lamchame.com/forum/showt...tiêu-hóa-giúp-bé-ăn-ngon-miệng-Viện-công-nghệ
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào các bà, Hôm t7 OFF mini thế nào? Không thấy các bà cập nhật, mà ko có ảnh ọt à? Mụ Lý thứ 7 có được việc ko?
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! off mi ni vui lém , máy ảnh của tôi của tôi cho mượn mất rồi bà ạ
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! off mi ni vui lém , máy ảnh của tôi của tôi cho mượn mất rồi bà ạ
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Có, dưng mà cái đấy hơi bị nứt 1 tý ở đầu, ko ảnh hưởng gì tớ chất lượng của sp đâu, ủng hộ nhé, giảm 100k
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! ui nhìn các bà buôn chóng mặt quá theo không kịp. nhiều đề tài hấp dẫn quá.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! mụ này tốt thế chứ . Bà có ship đc ra bến xe Mỹ Đình ko ? Nếu đc ship cho tôi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chuồng mình có ai là luật sư ko nhỉ? phân tích tình huống này cái. He he.. đặc biệt lưu ý ko hẹn hò dưới gốc dừa nhé. http://img.photobucket.com/albums/v716/nt2/Misc/haidua.jpg
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chết cười vì tình huống này . hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, may mà ko có thật.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! em tôi vừa ghé Mỹ đình, chả bảo sớm, ship ra đó giao cho ai, gặp ai cho tôi số điện thoại tôi ship cho
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi gửi xe khách về Phú Thọ thôi . Bà ra đó đc tầm mấy h thì tôi cho sđt của xe đó mà gửi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hơ hơ, hôm nay mới vào đây điểm danh cùng các bà được, 888 ác liệt quá. Toàn chủ đề hot thế chứ lị. Cái vụ bụng to thì tôi khó chữa lắm, tôi bị gai đôi các bà ạ, mà chẳng hiủe do chửa to nên giờ tôi bị võng lưng nên nó đẩy cái bụng về đằng trước làm cho bụng thì to mà lưng thì võng nhìn mất thẩm mỹ quá. Đẻ xong đứa T2 cũng fải đi làm đẹp nhưng 15tr nhà bà Nga thì chưa cố đc ke ke ke
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! ooi chủ đề cái bụng sau sinh làm muôn thuở. theo tôi mấy bà cứ đi tập thể dục thẩm mĩ, eo lắm đó
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các bà tư vấn cho tôi gấp gấp!!! Hôm nay tôi đến gặp sếp trưởng chỗ tôi xin về,! Bác ấy bảo tôi là biên chế nhà nước rồi, thì về đây vẫn phải thi lại công chức!! Tôi thấy nó vô lý quá!! Vì tôi đang là công chức, đang ăn lương Nhà nước cơ mà!! Tôi chán từ chiều đến giờ!! Chẳng nhẽ cái số tôi nó vất vả về đường công việc đến thế??? ông ấy đồng ý tiếp nhận tôi, nhưng phải là hợp đồng lao động từ đầu!! Như thế thì vô lý quá!! Vì là tôi đang là ng Nhà nước, lại bảo tôi thi vào nhà nước, hóa ra tốt nghiệp ĐH rồi lại thi lại vào cái trường đang học à?? ô hô?? Chán, và chỉ muốn khóc, muốn gào, mà ko gào, ko khóc được!! Cái ng xin cho tôi thì bảo: EM cứ cân nhắc, nếu ko thì anh gửi lại chỗ tiền em đưa?? Tôi cần gì như thế!! Tôi hy vọng rồi lại thất vọng cứ như kiểu đi chạy theo các ông ấy ấy!! Tôi gọi điện về cho ông bà nội, ngoại, ông bà ngoại thì ko có ý kiến, ông bà nội thì kêu: Ko làm nhà nước thì ông bà từ mặt cả vợ lẫn chồng! Tôi phải làm thế nào đây???!!!