Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!!

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Hội Gà 1981, 1/7/2010.

  1. Me DiemNgoc

    Me DiemNgoc Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/1/2007
    Bài viết:
    5,775
    Đã được thích:
    914
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Bà cứ đt liên tục xem nó bảo thế nào . Tôi thì tôi ngán ngẩm lắm rồi , tôi thề sẽ ko giúp ai bất kỳ cái gì nữa
     
    Đang tải...


  2. venus_angel

    venus_angel Milk&More

    Tham gia:
    16/10/2008
    Bài viết:
    2,938
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Tôi gọi liên tục rồi bà ạ, lấy cả số khác gọi cũng vậy, mà đấy là ngày trc sống chết cùng nhau đấy, thân nhau hơn chị em ruột mà giờ nó chơi mình thế này đây.
    Tôi cũng đã từng tự hứa với lòng sẽ ko giúp ai nữa đấy, nhưng mà nhưng con gà có cái phổi con bò chúng mình, đếch làm đc đâu bà ơi.
     
  3. Me DiemNgoc

    Me DiemNgoc Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/1/2007
    Bài viết:
    5,775
    Đã được thích:
    914
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    ờ , nói cho nó sướng cái miệng ấy mà . Tôi ko biết các bà thế nào chứ tôi thì chưa có vụ cho vay tiền nào là nó ra hồn . Lúc chưa vay thì thân lắm đây , vay rồi mình cần thì nhục hơn thằng ăn mày . Tôi nản , tôi chán mọi thứ
     
  4. venus_angel

    venus_angel Milk&More

    Tham gia:
    16/10/2008
    Bài viết:
    2,938
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    ờ, tôi thấy cũng nhục thật ý chứ. Mà tôi ngu tới mức độ giấu chồng cho nó vay, cho vay xong mới biết nó vay tiền mình để trả cho chồng mình... Giờ vẫn giấu chồng đây. Đòi tiền nợ mà cứ như đi xin.
     
  5. Me DiemNgoc

    Me DiemNgoc Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/1/2007
    Bài viết:
    5,775
    Đã được thích:
    914
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Cái đỏ đỏ kia giống tôi quá rồi đây , tôi cũng toàn như vậy . Giờ đang như chị dậu vì quá cần tiền mà ko dám kêu . Chán !
     
  6. venus_angel

    venus_angel Milk&More

    Tham gia:
    16/10/2008
    Bài viết:
    2,938
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Nhiều lúc nghĩ tiếc cái công mình đã đối xử tốt với nó, mà tính hay thương ng`, nó than khổ 1 tý là lại thương hại, lại giúp... May mà chồng mình là ng` tốt, gặp phải thằng sở khanh khéo dính vài lần mất.... Mình cũng ko thể chấp nhận đc mình
     
  7. cunbong1511

    cunbong1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/7/2009
    Bài viết:
    1,276
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Tôi còn 800 tr. chưa đòi được đây này. Hôm vừa rồi 2 vc sang nhà ngồi nói chuyện hứa là cuối năm chẳng biết có đòi được ko. Còn vụ 150 tr thì coi như mất ko rồi. Chán thế chứ.
     
  8. venus_angel

    venus_angel Milk&More

    Tham gia:
    16/10/2008
    Bài viết:
    2,938
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Thề với bà chứ nhiều lúc nghĩ quẩn tôi bảo chấp nhận lấy lại 50% thôi, thuê đầu gấu nó đòi cho đỡ mệt óc
     
  9. cunbong1511

    cunbong1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/7/2009
    Bài viết:
    1,276
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Khoản này thì giống chồng tôi chứ ko phải tôi. Tôi đồng ý cho vay nhưng chỉ 1 vài tuần trả thôi, chồng về nói dối vợ để cho bạn vay ai ngờ 3 năm rồi chưa thèm trả. Điên thế. Mà ông ý làm ăn nhớn công ty nọ kia đầu tư nhớn chứ có khó khăn như vc tôi đâu chẳng có gì ngoài lương cả.
     
  10. cunbong1511

    cunbong1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/7/2009
    Bài viết:
    1,276
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Thôi cố lên bà ạ, bác sỹ bảo 1 tháng khỏi thì chắc con bà cũng bị nhẹ thôi, cứ bình tĩnh. Nặng còn khỏi được nữa là. Bây giờ cứ cho con vào viện hàng ngày để bsy nắn và chữa, sau nếu vẫn còn hơi hơi thì mời bsỹ tới nhà tập 1 thời gian. Sao bây giờ mới phát hiện ra à, để hơi lâu nhỉ. Bà xem con có bị thiếu canxi ko? thiếu canxi cũng là nguyên nhân cong chân đấy. Chúc bé chóng khỏi.
     
  11. cunbong1511

    cunbong1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/7/2009
    Bài viết:
    1,276
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Mất nhiều ko bà? Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó nhưng nếu hết năm nay mà ko trả thì tôi cũng nghĩ đến mất, mình chẳng muốn nặng nề tẹo nào, nhưng tiền của mình mà họ cứ lơ đi như ko ấy. Trong đó có 1 khoản vay 300 tr. lấy từ TK của tôi (còn lại là chồng tôi thì ko lấy lãi) và nói là anh sẽ trả lãi vì lúc đó tôi đang gửi ngân hàng (anh ấy cần mua nhà). bây giờ nhà tăng gấp mấy lần rồi, hôm trước sang nói chuyện lại bảo anh ko biết là phải trả lãi, nhưng cũng ko nói là sẽ ko trả lãi.
     
  12. tixiuhn

    tixiuhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/9/2008
    Bài viết:
    1,243
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    To mẹ Chíp: Bà dũng cảm lên :-D kiên cường chữa trị cho con, chắc là con sẽ đi lại bt nhanh thôi.

    Tôi đợt trc cũng lo lo chân con bé nhà tôi, đi khám thì bs bảo bt (đợt đó nó chưa biết đi), giờ thấy cũng bt. Nhưng mà mãi vẫn còi xương nên tôi vẫn lo lắm!
    Còn ở cty tôi có anh ng Bỉ, lấy vợ Việt, sinh đứa con gái giờ cũng tầm 17th, bụ bẫm xinh lắm nhưng chân cũng bị cong vòng kiềng, hỏi thì vợ anh ấy bảo em bảo đi chữa nhưng nhà em không chịu, bảo để kệ nó. Ngẫm ra mới thấy, quan niệm của Tây khác ta thật. Mình mà thế thì phải cho con đi chữa, nẹp nắn lại ngay.
     
  13. tixiuhn

    tixiuhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/9/2008
    Bài viết:
    1,243
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Này bà, tôi mà có 800tr như nhà bà thì chả cho vay thế đâu, mình máu thì làm ăn còn ko thì mua cái gì để đấy chứ cho vay thế sợ lắm, ngta chắc phải buôn bán gì cái profit margin nó cao chót vót mới đủ lãi mà trả mình chứ! (mà họ kd cái gì lãi cao thì rủi ro cũng cao!!!)
     
  14. Me DiemNgoc

    Me DiemNgoc Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/1/2007
    Bài viết:
    5,775
    Đã được thích:
    914
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Tôi thì ko cho vay lãi đâu , chỉ là bạn bè quen biết giúp đỡ nhau thôi . Tôi cũng ko có cho vay nhiều , mỗi chỗ 1 ít nhưng giờ ko đòi đc ,khất mãi tôi cũng chán . Tôi đang rất cần tiền để lấy hàng thu đông , ko dám hé răng nói với chồng câu nào
     
  15. cunbong1511

    cunbong1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/7/2009
    Bài viết:
    1,276
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Đây là anh em chơi với nhau cho nhau vay ấy mà có phải cho vay lãi gì đâu. 300 tr. là tôi đang gửi ngân hàng lấy lãi thì anh ấy bảo trả tôi bằng ls ngân hàng thôi.
    Năm 2007 vc tôi đang nhiều tiền. Trúng cổ phiếu mà, có khi tài sản đã lên đến 7 tỉ rồi đấy nhưng sau đó lại chết của thiên trả địa. Thế nên chồng tôi mới cho vay kiểu đấy có giấy tờ gì đâu.
     
  16. tixiuhn

    tixiuhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/9/2008
    Bài viết:
    1,243
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Đấy đánh bạc phải ăn non mới đc, hihi
     
  17. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,394
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    đọc đến mấy trang chẳng biết CM cái gì nữa!! cứ chán chán kiểu gì ấy!! Tôi còn chưa dám nói với chồng tôi về cái vụ kia!! hic hic...
     
  18. Me DiemNgoc

    Me DiemNgoc Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/1/2007
    Bài viết:
    5,775
    Đã được thích:
    914
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Bà cứ tâm sự với chồng cho nhẹ lòng , có phải mình làm gì có lỗi đâu , cơ chế giờ nó khổ thế đấy . Như vậy mới có câu 1 người làm quan , cả họ được nhờ
     
  19. mekunhim

    mekunhim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/6/2008
    Bài viết:
    1,994
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Em họ tôi cũng bị y hệt con bà đấy, nó còn phát hiện muộn, đến 3 tuổi k đi nổi mới dua vào viện, giờ đi đc rồi nhưng vẫn hơi gượng, k đc bt. Cả nhà nó cần cù lắm, chữa trị phải hơn 1 năm đấy, thậm trí còn đập xương ra bó lại cơ mà. Giờ 6 tuổi, đi học lớp 1 rồi.Con bà phát hiện sớm, chữa sớm nên chắc là ok thôi, bà cứ bình tĩnh mà chữa cho con.
     
  20. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,394
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Tôi tạm ổn rồi các bà ạ!! Ko sao đâu!! Vì ông ấy nhầm nhọt thôi, nhưng vẫn phải chờ, vì còn các thủ tục hành chính!! Cũng lâu đấy, nhưng đành phải chờ thôi!!

    To bà Chíp xinh: Ko cần lo lắng quá đâu!! COn tôi cũng bị vậy, nhưng con trai nên tôi cũng mặc kệ, tôi đọc trên các tài liệu, họ nói trước 3 tuổi làm dễ hơn mà!!
     

Chia sẻ trang này