Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động oh sáng nay cũng thấy đạt kêu ngứa mũi, các con đơt này ho nhiều hả các bà? mà tôi hôm nào cũng cho con ăn kem nữa, ho thì lại chít tôi
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động tớ chào các ỉn, hehe, lâu quá rùi k vào nhà mềnh, thấy nhiều thay đổi quá tớ xin báo cáo tình hình là tớ sinh em Ngan rùi nhá, tớ sinh hôm thứ 5, bé đc 3kg, tớ k đc khỏe lắm vì đau dạ con lẫn đau vết mổ, nhưng nói chung thì mọi thứ ổn các nàng ạ thoai, tớ báo cáo tình hình thế thui, tớ out đây, trốn tí vào báo cáo với cả nhà thôi ạ
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động chúc mừng mẹ con vịt vượt cạn bình an nhá, tớ thì phải đến cuối năm cơ. Mà bà vịt sinh ở đâu thế, có kn gì hok, share cho tui với nhé, thanks
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động tớ sinh ở PS trên Đê la thành ý, kinh nghiệm thì nhìu lắm vì 2 đứa rùi mà, hehe, nàng cần hỏi j cứ ới tớ, giúp đc tớ giúp ngay
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Ui, sao giống Mèo con nhà tôi thế! Uống kháng sinh thấy không ho nữa nhưng cổ vẫn khò khè đờm và vẫn chảy nước mũi. Mọi lần bị mà uống thuốc là tiệt luôn, sao lần này lai dai quá, chả thấy dứt.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Bé nhà mình xuất phát từ cảm cúm, sổ mũi, rồi tạo đờm, ho ít đến nhiều và mấy hôm nay toàn sốt trên 39 độ; khổ nỗi không tài nào cho bé uống thuốc được, để cho được thuốc vào mồm đã là 1 khó khăn, thế mà ngáng thìa bao lâu cho bé nuốt rồi mới dám bỏ thìa ra, ai dè, vừa rút thìa ra thì con cũng đẩy thuốc ra theo. Không chịu uống thuốc nên bệnh mới nặng thế đấy
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động úi, mẹ này hội ỉn mà đã 2 con rùi á? tảo hôn hay là đẻ dày thế? hi hi
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Chúc mừng mẹ nó nhé. Chúc 2mẹ con khoẻ mạnh nha.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Nàng mua cái dụng cụ cho bé uống thuốc í, dễ lắm mà không bị đổ ra ngoài,cứ cho vào miệng bé rồi bóp một phát là bé tự uống ngon lành cành đào ngay.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Nàng này đã 2 đứa rùi à, sướng thế, thế là hoàn thành nghĩa vụ rồi nhá. Ngày xưa tớ cũng sinh ở phụ sản Hà Nội, đẻ dịch vụ D3 í. Nhưng lần sau tớ mổ thôi, sợ đẻ lắm rồi.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Chúc mừng Vịt bầu mẹ tròn con vuông, tặng hoa cho bà nè (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)! Chúc con trước, hay ăn chóng lớn xinh xắn dễ xương như Vịt chị. Chúc bà Bầu sớm bình phục sức khỏe để còn đi off ẹp với bọn tui nha!
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Chúc mừng mẹ tròn con vuông nhá, đấy cũng ỉn như mình mà đã 2 đứa rùi, thèm quá hic hic.. mà tớ thấy bảo mổ đẻ ko đc sinh 3 đứa ah, tớ thích sinh 3 đứa nhưng lại mổ đẻ, ko biết có bon chen đc ko .
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Thank u moi ng da chuc mung a To cung bao cao luon voi cac in nha minh la sinh be thu 2 se rat dau day nhe,con dau co da con con kinh khung hon dau de nhieu day a,ban in nao muon sinh mo lan 2 thi to cung khuyen thanh that la sinh thuong di chu bat dac di moi sinh mo thoi, vi sinh thuong se chi co con dau da con chu sinh mo con cong them dau vet mo va dau lung nua day, ban nao sinh mo lan dau roi thi nen de that xa hang sinh tiep chu dung nhu to la sinh day qua nen vet mo chu kip lanh da lai bi rach ra lan nua nen lai cang kinh khung hon, sinh mo thi chi dc sinh toi da la 3 dua thoi cac in nha, chac to k dam de nua dau vi nghi lai may ngay truoc ma to so lam roi,mat hon 1 ngay k an uong va ngu dc ti nao vi dau don,h dc 5 ngay roi ma di lai van kho khan vi dau
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Chúc mừng vịt bầu nhé. Hôm vừa rồi đi off Tui cũng nhắc đến Bà đấy, ko biết Bà có hắt xì hơi ko? Tớ thì đứa đầu sinh thường, đúng ra là sẽ mổ vì ca khó (con to mà con lại nằm lệch) nhưng mà Tớ đc bác sỹ tốt bụng hỗ trợ và cuối cùng đc đẻ thường. Tớ đẻ ở 108. Cô bác sỹ bảo Tớ là "sinh thường thì hạn chế đc nhiều điều ko tốt cho phụ nữ hơn là sinh mổ". Cuối năm nay Tớ sẽ vượt cạn lần 2, hy vọng con gái sẽ dễ hơn lần trước. Lần này Tớ trửa bụng dưới mà.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé. Chúc Con ăn khoẻ, ngủ khoẻ. Chúc Mẹ nhanh lành vết mổ nhé.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Chúc mừng bà nhé,vịt bầu, nhưng cho tớ hỏi, con gái hay trai vậy, sinh rùi nhớ nghỉ nhơi cho khỏe cho hỏi địa chỉ nhà đi, hôm nào rỗi ghé chơi với nghé tý.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động hơ, giờ tớ mới biết đến cái dụng cụ này đấy, hình dánh nó thế nào nhỉ? mà không biết chỗ tớ có không nữa (tỉnh lẻ mà)
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động NGàn năm Thăng Long các à có muốn tặng ai ko naỳ http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?181522-Quà-tặng-1000-năm-đây!&p=3504437#post3504437
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Con gai nang oi,hihi,ban nay thi co ve giong me hon la ban truoc,to van o ngoai co,gan tet moi ve noi,ma nha ngoai thi o duoi fo so nang di xa thoi
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Nhà bà toàn Vịt với Ngan nhở mà Ngan thì nó to hơn Vịt nó lại là e, mà cả Vịt cả Ngan đều xinh đều ngoan mới lạ