Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Có 1 tin rất buồn Thắm ah. Bố của mẹ giáp Tít mới mất tuần trước. Bác đi nhanh quá, nên nàng ý cũng ko kịp báo tin cho cả nhà mình. Mọi người chia buồn với mẹ giáp Tít và động viên bạn ý nhé.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Ôi, tớ vào sau nên chưa ấn tượng lắm với mẹ giáp tít nhưng xin được chia buồn với mẹ nó Mong mẹ nó và mọi người hãy nén đau thương để tiếp tục lo cho cuộc sống của gia đình hiện tại và những ngày sắp tới, hãy giữ gìn sức khỏe mẹ nó nhé
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Xin chia buồn cùng gia đình mẹ Giáp Tít nhé.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Mình gửi lời chia buồn với mẹ Giáp Tít...
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động TÌm mãi mới thấy.. chào các bạn nhợn xinh
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động the ba cho tui so dt cua no di, tui goi dt hoi tham no xem the nao.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động wellcome mẹ nó. Có phải mem mới ko nhẩy? Nếu phải cho xin 500 thông tin nhá.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Mình cũng mới vào hội nên chưa biết mẹ giáp tít, mình xin gửi lời chia buồn tới mẹ nó nhé. Hãy giữ gìn sức khỏe nha.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Bà Linh là chăm off lắm đấy nhá. Thế đã cân nhắc đi học lái xe chưa để tui còn thông báo cho xã tui nào?
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Không có thời gian vào thường xuyên vậy mà hôm nay vào đọc được ngay tin này của nhabibo về chuyện buồn nhà mẹ giáp Tít. Tớ xin chia buồn với nhà Tít nhé! Đáng ra đã được gặp mặt mẹ giáp Tít 1 lần hôm đưa ảnh của mẹ khánh chip rồi nhưng ngại không dám đứng trơ trọi ở giữa VP nên đã về ngay, thành ra đến giờ vẫn chưa biết mặt mẹ giáp Tít. Mong là sẽ sớm có dịp gặp nhau.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Cũng có nhiều bà là thành viên mới, nên chưa được gặp mặt mẹ giáp Tít vì dạo gần đây bà ý cũng ít có thời gian tham gia off ẹp. Nhưng mẹ giáp Tít cũng là 1 trong những mem lâu năm của hội nhà mình các nàng ah. Cảm ơn tất cả các bà đã chia sẻ với mẹ Tít nhé! Mấy hôm nay bà ý chắc vẫn đang còn nhiều viêc và mệt mỏi nên ko thể lên diễn đàn được đâu.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Đúng rồi bà cho số điện thoại của mẹ giáo tý đi, với lại hội ỉn cử ai đi đại diện chứ.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Nhân dịp chào đón bạn Ỉn keothom từ Sì Gòn ra Hà Lụt Lội , tôi kêu gọi các nàng Ỉn đăng ký đi off. Thời gian dự kiến, 11h30 trưa thứ năm ngày 11/11/2010. Địa điểm dự kiến: Quán Nem cua bể 123, địa chỉ 106K1 Giảng Võ (cạnh nhà hàng Bí Đỏ) Các thành viên tham dự: 1. Keothom 2. Nhabibo 3. Đạt đẹp trai 4. Hoamaixanh 5. Bongchyanbb 6. Gia đình nhà Ỉn 7. Heo lười 83 8. nguyệt ngố 9. baovy2010 10...................................... Tui dự kiến như vậy, các bà vào confirm và các mem khác thì điền thêm vào danh sách giúp tui nha Tôi kêu gọi các bà lần này cố gắng đi off thật đông đủ nhé vì lâu lắm ko có buổi nào hoành tráng rùi. Hai nữa là tui cũng có 1 việc quan trọng muốn nói với các bà. Các bà cố gắng sắp xếp thời gian nhé.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Nhabibo có việc gì quan trọng thía. Bật mí đê không có tối nay tui ko ngủ được thì chít.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động tui gọi dt cho Tít thấy nó bảo là mai sẽ đi đấy. Việc gì mà quan trọng thế?
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Hơi xa một tí, lần này quyết lấy thời gian nghỉ trưa dành cho con gái để đi hóng hớt với các nàng nhà Ỉn mới đc, hơn nữa nhabibo nói thế làm tui nổi trí tò mò đấy nhá. Phải đi xem thế nào, mẹ nó cho số điện thoại liên lạc đi chứ tui đến đó lại cứ lơ nga lơ ngơ hổng biết ai mà hỏi đâu nhabibo nhá.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động 3 Bà có việc gì mà đợi đi off mới nói thế? tui ko có cơ hội được nghe ah? hu hu hu
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Mụ bi bo nhá, có tin vui chớ gì. Nói luôn cho cả nhà biết đi nhé.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Uh, Tui đc gần 7 tháng rùi. Trộm vía cũng khỏe nhưng dạo này con đạp nhiều quá nên tui ngồi 1 lúc là mỏi lắm, đi đầu ngồi xe máy thì cũng tra tấn lắm. Tui về với Ông đc 4 ngày, Bà tui mới mất còn mỗi mình Ông nên Ông Tui buồn lắm. Tui về cứ sụt sịt làm mình cũng bùn và nhớ Bà.