Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lo gì bà ơi, cứ đẻ ra con khỏe, mẹ khỏe là mừng rồi, còn con to không quan trọng, tầm này phát triển nhanh, con lên cân nhanh, cần bổ sung nên bà cũng đừng nhịn ăn quá. Miễn sao hai mẹ con khỏe là được.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em kể các chị nghe là hôm nọ em đi khám dinh dưỡng cho em mèo, bác sỹ bảo con chẳng làm sao cả, ăn ít nhưng hấp thụ tốt nên cân nặng thừa 1kg chiều cao thiếu 2 phân he he. Nghe vừa vui vừa buồn vì con nhùn rồi. Nhưng sau đấy mẹ cháu cũng AQ lại ngay là gen nhà cháu thế, bố có cao đâu mà đòi con cao he he. Em mèo bị dị ứng sữa nên ăn ít và quấy tạm thời em đang cho uống sữa đậu nành nên em ngoan rồi, ăn đỡ hơn tý nhưng đúng là mèo ăn như ví dụ thôi thì con đỡ quấy, bụng ko còn đầy nữa mẹ mừng he he.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khổ nỗi nó theo đà đứa đầu mà nên nó to tự nhiên thôi hihi. Cuối năm rồi bận ko bà, đi làm vui ko. Ở nhà quá chán đúng ko mới có 4 tháng mà sao tôi thấy dài như 4 năm ý. Hồi ở nhà chăm ỉn thì thấy nhanh thế, đến thằng này thì mãi ko thấy hết thời gian. Đứa thứ 2 tâm trạng khác hẳn
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà đi làm chưa. Cũng 4 tháng rồi còn gì nhỉ? Trộm vía 3 mẹ con khỏe không? Đúng là con mà yếu bụng thì mình nuôi vất vả lắm. Mà bà có công nhận là đẻ đứa thứ 2 xong mình yếu hẳn không? Thời tiết thay đổi tí là mình không chịu được. Tôi suốt ngày bị lạnh buốt sống lưng ý.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Uh, đẻ đứa thứ 2 mình không chăm chu đáo bằng đứa đầu đâu vì phải chia sẻ chăm thằng lớn nữa. Nên cứ vứt con đấy, khóc mới bế, cố gắng luyện để nó không bám mình. Tôi đi làm cũng bình thường chả khác mấy, ở nhà ngồi máy tính cả ngày, đi làm thì cũng ngồi 1 mình ở phòng rồi ngồi máy tính suốt ngày, chả có ai nói chuyện. Thỉnh thoảng sếp lên thì còn đỡ, nhân viên ra công trường hết. Đi làm thì vợ chồng cũng xích mích suốt ngày thôi vì vất vả hơn mà.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Này em không gả Bum nhà em cho Mèo đâu nhé, uống nhiều sữa đậu nành thế em không chấp nhận nhá nhá .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Có con gái có khác nhở, yết kiêu ghê cơ, hic chỉ khổ những người như mình với Ỉn thoai
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ờ, em vừa vào đọc cũng đnag bảo, con trai mà cho uống sữa đậu nành à? Em ạ chị Mèo đấy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hí hí, tại zai mà uống nhìu đậu nành là hem có tốt nhá. Giờ mình mới có quyền kén cá chọn canh đấy, trước chỉ có thằng Bi cứ gọi là im như thóc.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhưng tại Mèo bị dị ứng sữa mới khổ thân chứ, nó uống sữa đậu nành thì ngon lành, ngoan ngoãn hơn mà.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! HỨc hức, em hỏi bs có đẻ thường đc k? BS bảo con nhỏ thì đc, chứ con to thì chịu, hic hic.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi em ạ chị, thường thiếc gì nhỡ có vấn đề gì ko xử lí kịp thì sao, mổ đi cho an toàn. Đứa đầu mổ rồi hãn hữu mới có trường hợp đứa sau đẻ thường được lắm, trừ khi cách nhau trên 5 năm vì quá trình rặn đẻ hay phát sinh vấn đề lắm.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hức hức, dưng con giai mà uống sữa đậu nành thì hết hơi đấy, hức hức.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thì cũng biết thế nên đang bắt đầu tập cho ăn dặm rồi để cho nó bớt bữa sữa đậu nành đi mà. Phải chịu thôi chứ làm thế nào giờ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Buồn thế cơ chứ. Chẳng có mẹ nào lại đoảng như em các chị ạ. Con Dương bị cam tẩu mã rồi. Cứ thấy con chỉ vào mồm kêu đau răng, sờ thấy xưng lợi lại ngỡ nó mọc răng. Nó sốt 2 đêm là 2 đêm bế nó không đặt được. Cả ngày chẳng ăn gì chỉ lừa ăn tí sữa. Sáng nay đánh liều mang đi làng Cót thì nào có phải mọc răng, nó bị cam tẩu mã được 4 ngày rồi. Lợi đỏ chót rớm máu rồi. Sao mình lại đoảng thế nhỉ ? Ngày xưa con Đan cũng tầm 18 tháng như thế này nó cũng bị cam mà mình chẳng rút kinh nghiệm gì cả. Lại chiến đấu dài kỳ rồi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cố lên bà, ai chả vậy, mới đầu cứ chủ quan, có nghĩ đến đâu, tưởng mọc răng. Cứ phải mất mấy ngày rồi mới phát hiện ra bệnh. Ngày xưa con bé nhà tôi cũng vậy, bị lưỡi bản nó, bị cam, tôi cũng chữa hết chỗ này chỗ kia đấy. Đành chịu khó hàng ngày cho nó ra Làng Cót bôi thuốc cam sẽ nhanh khỏi hơn là mình tự bôi và uống ở nhà. Bị vậy nó khó chịu lắm nhưng mình cũng đành nhắm mắt, căn răng, thương con để trong lòng thôi. Con bé nhà tôi bị lưỡi bản đồ, cứ ốm, cơ thể yếu là lưỡi lại rộp bản đỏ, loang quanh lưỡi ý, nhưng ko chữa khỏi được, sau này lớn sẽ tự hết thôi. Cố lên bà. Chúc con gái mau khỏe rồi lại ăn chả bữa.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! cho mình tự làm khó lắm. Mình thương con nên nó gào thét dãy dụa mình không làm nổi đâu.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Gái cố gắng lên, khổ thân em Dương thế rét mướt đã mệt lại còn bị đau mồm nữa, em thì chả có kinh nghiệm vụ này nên em không biết như nào nữa.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Không sao đâu, con bé này nó rắn rỏi lắm. Nó như thằng con trai ấy. Chỉ có cái nó ghê gớm. không lừa cho uống thuốc dc với nó
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! À quên, bà giúp việc nhà em lại trốn mất hút về quê rồi. Chị nào thấy có ở đâu có người giúp việc thì bảo em một câu nhé.