Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Gớm, được câu này của bà mà phổng hết cả mũi rùi. Hôm nào bà Liên lên đây tôi mời ăn và cà phê luôn nhá,hehe....
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi chị ạ, em choáng chị quá cứ như 1 fát ăn ngay ấy.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ừ, cũng thích chứ sao, tha hồ quát nạt, hehe. Khánh An dạo này chắc lớn lắm rùi nhỉ?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khiếp vừa mở mắt vào chuồng toàn thấy các chị bàn chuyện đẻ thôi ,tức mình đẻ luôn sinh đôi bây giờ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! số 4 Trần Hưng Đạo, hoặc về cầu Cót nhà tôi vào thứ 7, chủ nhật nhá....
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hơ hơ, chuồng nhà mình chưa có ai đẻ sinh đôi nhỉ, bà làm phát như thế đi ...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tưởng sinh đôi đc mà dễ à, về kích trứng đi mà đẻ sinh đôi nhé lại ra mấy thằng ấy chứ chẳng sinh đôi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà làm gần Huyền _pt rồi đấy ngay cái tòa nhà có 2 con sư tử gần Ga HN đấy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lớn nhưng còi hơn hồi nhỏ, đi lớp mà nên ăn uống tự do giờ ko ép nữa. Nuôi mãi mới lên đc 1kg
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thế à vậy tôi phải đẻ quả sinh đôi cho nó độc ,thời buổi này phải độc mới hay keke
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lày người ta đã thích là phải tự nhiên chứ ko cần can thiệp nhé ,chẳng qua đây ko thích thôi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ý làm cuối đường, tôi ở cuối đường, hì hì....
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em nhìn chị đã thấy độc lắm rồi giờ mà chị đẻ kiểu khác người nữa lại càng độc he he he
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị làm em buồn cười quá định vào chào các chị 1 câu để đi làm việc cho xong nhưng ko nhịn đc vì buồn cười mụ Sang béo hihihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà mà sinh đôi thì thể nào cũng được nhận huân chương của chuồng đới...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chiều mai đi, bà nhá! Nếu bà có em ship hàng thì bẩu em í lượn đi cho tiện! Tôi sẽ PM số xã nhà tôi cho bà nhá! Cóa tôi sinh đôi 2 giai khác trứng đây giề bà! Bà Bầu muốn sinh đôi thì rủ xã nắm cháo qua nhà tôi, tôi truyền lại bí kíp choa!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! bà tom_jerry sinh đôi đấy thoai, mấy bà này chẳng chịu để ý chi cả!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi muốn sinh đôi, nhưng sinh đôi con gái cơ!!! Con giai mà sinh đôi chắc tôi chết luôn đấy!!! 1 thằng giặc đã đủ khiếp lắm roài!! (
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khiếp chưa mình vừa chạy đi làm 1 số việc quay lại chúng nó đã leo thêm mấy trang roài, ngại lội. Quên từ qua giờ không lói, Hiền cá sấu ơi, 3 chị em nhà chị trông xinh quá cơ