Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em bị bọn thực dân nó quay như điên, ko có time bán hàng cơ . Giờ nhớ ra hỏi luôn đóng tiền quỹ nhóm ntn ạ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà nạo ở đâu vậy? Thằng cu nhà này nạo xong lại vẫn bị ốm liên tục chán đời lắm
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhà mình ơi, trường hợp này thương quá: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?269077-Con-trai-ơi-đừng-sợ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Con giai bị làm sao mà phải nằm viện thế hả bà. Nhập viện để nào VA à, tôi thấy bảo nạo VA nghỉ ngơi rồi về luôn mà. Mà nạo xong có đứa đề kháng kém thì vẫn bị lại bình thương. Con tôi cũng bị nhưng tôi không nạo. Trộm vía con lớn nên cũng ít ốm hơn.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà Lý ơi, cho tôi 2kg nữa nhé. Măng này chỉ luộc ăn thôi hả bà, có xào được không?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! tôi cũng vừa đọc xong, khóc nức nở. TK Tech của tôi lại đang hết tiền chứ Để mấy hôm nữa tôi có lương, tôi chuyển cho chị ý. Mà con chị ý bị làm sao thế bà? Bị tim à?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ơi con zai bị sao thế? Bà đừng nghĩ nạo VA là khỏi nhá, rất rất nhiều trường hợp nạo xong con vẫn ốm đều, đúng như bà Lan nói là qua cái tuổi ốm vặt tự khắc các con sẽ khỏe hơn chứ không phải do nạo VA đâu, bà nên cân nhắc.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Giờ vẫn đang chờ hội chẩn nhưng thấy bảo mổ phanh tim thì chắc là tim, thương nhỉ, nhỏ bé chưa biết gì về cuộc sống mà đã phải chịu bao đau đớn. Tôi thì muốn động viên mọi người đến tận nơi thăm vật chất là 1 phần nhưng để động viên tinh thần gia đình chị ấy nữa.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cu con nhà tôi trộm vía. Dạo này gặp thầy gặp thuốc, luôn miệng đòi ăn. Hôm nọ mẹ đói, đang định ăn trứng vịt lộn, con nhìn thấy chạy ra "ăn trứng vịt lộn, ăn trứng vịt lộn" Mẹ nhá cho ăn ko kịp đấy. Mà ốm xong giờ lại chuyển sang ăn cơm, ko ăn cháo. Nói chung mấy món chính thì chưa tiến triển nhiều nhưng được cái, giờ cái gì cũng đòi ăn chứ ko như trước, đút cái gì cũng chạy. Bà nào có con lười ăn dùng thử xem. Thuốc toàn vị thuốc bắc thôi, nhưng dễ uống. Người già, ốm uống cũng tốt lắm.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! uh, lúc nào bà định đi thì ới tôi tiếng nhé. Đi được thì tôi đi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi còn cầm 945K tiền nhà mình giúp đỡ nhà anh Sìn còn thừa!! Có thể dùng tiền này được ko??? Nếu được tôi nhờ bà Bầu ứng giúp!! Tôi sẽ trả bà ấy sau!! To bà vietha09: Không nạo VA làm gì cả, VA là anh canh cửa cho cả hệ thống hô hấp, bà nạo đi thì để trộm nó vào tàn phá phổi con bà!! Trừ trường hợp con bà bị chỉ định nạo do VA viêm quá nhiều nên đừng nạo nhé!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ý kiến của bà Lý cũng hay đấy. Tôi ủng hộ ý kiến này. Thêm vào nữa cho tròn 1tr nhỉ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cả nhà ơi cho ý kiến giúp đỡ cháu bé đi thương quá mất, chưa bằng tuổi con mình mà chịu bao đau đớn
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hà ơi, thuốc gì đấy, mách bạn với. Cái Đan lười ăn quá cơ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhưng tôi có ý kiến là các bà nên tìm hiểu kỹ nhé!! Tránh trường hợp như ở Tuyên Quang dạo nọ!! Chuẩn bị tất cả rồi lại bị cancel vì thông tin sai lệch!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thuốc tôi gửi mua trong Đà Nẵng, đọc thấy toàn vị thuốc bắc thôi. Họ hàng bên nhà chồng tôi dùng rồi. Bà chị họ chồng, chăm con cẩn thận lắm, hôm nọ đến nhà chơi bảo mua cho Ben uống thử. Vì Thỏ nhà chị ý uống rồi, trộm vía con bé, từ hôm tết gặp đến giờ trông khác hẳn. Chị ý bảo ko phải nói điêu chứ 1 tháng là phải đổi quần cho nó đấy. Mà lúc trước cũng lười ăn và còi chả khác gì Ben, cũng đi viện DD đều, uống các loại men tiêu hóa mà ko ăn thua. Bem nhà tôi cũng thấy có tiến triển, nhưng mấy món chính thì vẫn phải ép, chưa tự giác nhưng cũng ko đến nỗi như trước. Còn lại thì cái gì cũng đòi ăn, nhưng cái gì thích thì nó mới ăn tiếp, ko thì phải ép 1 tí. Nhưng rõ nhất là từ khi uống thuốc vào trộm vía ko bị trớ nữa. Nhiều lúc ăn bị hóc, nước mắt giàn giụa mà vẫn nhắm mắt nuốt, ko trớ, thế mới hay chứ. Trộm vía con.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! thấy chị ấy kêu là cứ mua cho nó uống 1 đợt là 3 chai lavi loại 0.5l ý. Mỗi chai là 300k. Tôi nhờ đứa cháu ở trong đó mua hộ rồi chuyển ra hết 70k tiền chuyển