Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nghe các bà đi tụ tập em máu quá rồi đấy, hì hì.. bảo con trai đi chơi không là nó đi ngay thích lên nhà cô Bầu lắm. Nhà tôi lại đang mất điện nữa chứ (đang chạy máy tích điện nên vào mạng bình thường).
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Làm chuyến taxi thôi bà ơi, trời này mà để con trai đi nắng
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Uh, tại mất điện nên thấy ngồi buồn quá, nếu có đi thì đi taxi thôi. Hi hi..
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! em chào các chị!!! Sáng nay em ngồi CQ em phải ngắt dây mạng ra để quyết tâm ko vào 888 cùng các chị, xử lý đống CV, chiều nay cũng vậy!!! Giờ em về nhà rồi!! Chắc giờ này thì các chị mải măm, ko ai 888 cả!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi cũng đã được măm đâu, nắng quá lười ra ngoài ăn quá.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Người nhà nước phải thế chứ bà, ai như mềnh ý, hihi...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi cũng muốn đi lắm, dưng hôm nay đông khách quá, mới giữa trưa mà đã gần như hết hàng bán rồi! Đang ngồi nghỉ tý để lát đóng gói cho bác giao hàng ship. P/s: Hehe, đọc đến cái chữ đỏ đỏ của mụ Teo mà tôi chít cười^^!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hihi, giờ mới thấy mềnh bỏ đi làm thuê để làm nghề "con buôn" mí sáng suốt làm sao!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Dạo này nắng nóng quá mà tinh thần ăn uống của các bà cũng ko hạ nhiệt mấy nhỉ? Tôi vừa ốm dậy xong, miệng đang đắng ngắt nên chả bon chen được với các bà. Mụ Bầu để phần tôi 1 cốc sương sa nước dừa nhá (khà, người háo nước nên nói đến là thèm)!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lâu lắm mới thấy bà xuất hiện trên bầu trời. Ốm gì thế? không phải ốm nghén chứ???
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lâu lắm mới thấy bà xuất hiện trên bầu trời. Ốm gì thế? không phải ốm nghén chứ???
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Giờ này thấy mỗi bà ngồi hát đơn ca,tôi cũng đi ra đi vào chưa thấy bà nào,chắc các bà í vẫn đang xì xụp nhà bà Bầu chưa xong,bà cũng ko đi à
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hai mẹ con em ở nhà Bầu về rồi, trên đường đi thì ngồi xe hơi điều hòa mát, vào nhà Bầu thì ăn ngon, nhất là món thạch dừa sương sa ngon lắm ý. Về nhà thấy vẫn mất điện buồn thế. Con trai đang sướng cứ ngồi chơi đồ chơi của anh Bầu cho em. Hi hi...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ốm sao thế, Hai đứa nhà bà dạo này khỏe không?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! tôi cũng về rồi đây. Bầu ơi đi đâu thì chuyển cho tôi chai mật ong nhá. Về đến đây mới nhớ ra. Thế chứ lị
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vừa về à, mới đổi ảnh con trai à, tôi thích nhìn anh kia hơn, anh này nhìn con cỏ vẻ còi nhỉ?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cảm ơn các bà vào topic của tôi. Tôi phục các bà thật đấy, bán nhiều mặt hàng, đi giao hàng mà cứ ngon ơ. Tôi có 1 topic mà hì hục mà thông tin chưa đâu vào đâu. Oải quá cơ, Hay gần 10 năm ngồi văn phòng nên ì ạch quá rồi các bà nhỉ? Nói đến mật mới nhớ bà Lý chưa nói năng gì đến mật của tôi.